ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giải U19 Đông Nam Á năm 2013: U19 Việt Nam là của ai?
Sunday, September 22, 2013 22:24
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.



Hôm qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào trận chung kết với Indonesia với kết quả hết sức bất ngờ, 6 trận toàn thắng, trong đó thắng cả Indonesia ở vòng bảng. Điều này gây sự phấn khích cho khán giả cả nước như mọi lần bởi ở lứa U các cầu thủ Việt Nam đều thi đấu rất thành công.

>> Cần có thời gian
>> Ơn giời U19 Việt Nam đã thua!
>> Bầu Đức: U19 Việt Nam mới là người chiến thắng
>> Câu chuyện bóng đá: Báu vật của Ba Đức

Công Phượng, người góp công lớn cho U19 Việt Nam, là cầu thủ mà học viện HAGL đã huấn luyện bấy lâu nay. Ảnh: Nhựt Anh

Trước U19 của Việt Nam, U14 Việt Nam rồi U16 Việt Nam đều đã tạo nhưng phấn khích cho người hâm mộ. Và đặc điểm chung của các lứa U này là, VFF chọn các nòng cốt từ các lò đào tạo. U14 nòng cốt là lò PVF, U16 nòng cốt là lò đạo tạo bóng đá trẻ Vietel, U19 của Việt Nam với đa phần là các cầu thủ từ học viện HA.GL. Ngay đến huấn luyện viên U19 Việt Nam cũng là một huấn luyện viên đến từ nước ngoài, ông Grachen Guillume là thầy của các cầu thủ học viện của bầu Đức.

Thế nên, chớ có ngạc nhiên khi người hâm mộ mấy ngày nay đa phần đều tán thưởng bầu Đức. Nhìn cái cách các cầu thủ đón các đường chuyền nhẹ nhàng, chạy, bật bóng thoăn thoắt, vẫn chưa tỏ ra khệnh khạng, người ta liên tưởng ngay đến việc các cầu thủ này đã có 6 năm chơi bóng cùng nhau. Cùng tập luyện theo phương pháp của học viện bằng cách chơi bóng chân trần. Cùng chịu sự giám sát của bầu Đức lẫn các cánh tay nối dài của ông là những người quản lý ở học viện. Và các cầu thủ ấy được quan tâm đến chuyện học hành như một phần của việc định hình tài năng để trở thành một ngôi sao đúng nghĩa.

Ở trận đấu với Indonesia tối qua, việc các cầu thủ Việt Nam không chọn cách chơi nặng về tiểu xảo như những năm trước đây cũng là điều đáng để nhiều người mừng rỡ, nhất là khi V-League đang bị “ám” bởi cách chơi chặt chém. Nói một cách nào đó, người ta nhìn thấy sự “có học” trong cách chơi và tư duy chiến thuật, điều mà trước giờ chỉ khi nhìn sang Thái Lan người hâm mộ mới thấy và thèm.

Trong cái khí thế bừng bừng ấy, như mọi lần VFF bày tỏ sự quan tâm của mình đến đội tuyển U19 Việt Nam bằng cách bày tỏ ý định treo thưởng bởi đội tuyển đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ và sĩ diện cho bóng đá Việt. Nhưng, một lần nữa bầu Đức lại được nhắc đến, ông tuyên bố cấm tiệt các cầu thủ của mình không được nhận thưởng vì sợ cầu thủ hư. Nhận được thông tin qua báo chí, lãnh đạo VFF chỉ còn cách tuyên bố chữa thẹn bằng việc cho rằng, họ sẽ liên lạc lại với bầu Đức để bàn bạc.

Và rồi, có một chút ngờ ngợ khi đặt câu hỏi, thật ra các đội tuyển lứa U mà đặc biệt là U19 là của ai?

Đương nhiên, khoác áo đội quốc gia, họ là của Việt Nam. Nhưng VFF, nơi quản lý, điều hành nền bóng đá, thì dường như không có sự hiện diện rõ nét trong thành công này. Trước trận khai mạc, người ta chỉ thấy xuất hiện bầu Đức cùng ông Dương Vũ Lâm (người đã bị VFF loại khỏi việc điều hành trọng tài hồi giữa mùa bóng) xuống sân tặng hoa cho cầu thủ hai bên, không thấy bóng dáng một quan chức VFF nào. Thậm chí, để đội giải U19 được quan tâm hơn, HAGL còn mời vài phóng viên thân thiết sang để tuyên truyền giúp chứ chẳng cậy vào bộ phận tuyên truyền của VFF.

Vậy, khi mà các lứa U đều đã có các lò đào tạo lo giúp, vai trò của VFF trong việc phát triển bóng đá trẻ ở đâu. Tất nhiên, VFF dùng PVF hay học viện HAGL… làm đại diện cho bóng đá Việt ở đấu trường quốc tế cũng có mặt tốt, nhưng cơ hội để các cầu thủ trẻ còn lại ở các địa phương khác phát triển sẽ giảm thiểu. Và liệu còn ai nhớ đến Nguyễn Thái Sung, người đã có 3 năm rèn luyện ở học viện Aspite đã không còn được trao cơ hội xuất hiện cùng các lứa cầu thủ U chỉ vì không “không hợp cạ”.

Thái Lan cũng có học viện liên kết với JMG – ARS, Malaysia, Indonesia cũng có những học viện liên kết khác nhưng họ không chọn cách dùng lòng hảo tâm của một ông bầu để thay mình gánh vác trọng trách phát triển bóng đá.

Tối qua, dù không vô địch nhưng đội tuyển Việt Nam làm rạng danh bóng đá Việt ở giải U19 Đông Nam Á, người ta thấy ngập tràn lời cảm ơn bầu Đức và trong đó, cũng có những lời trách móc với VFF bởi suy cho cùng, U19 Việt Nam là điểm sáng của bầu Đức chứ VFF thì có gì?

>> Cần có thời gian
>> Ơn giời U19 Việt Nam đã thua!
>> Bầu Đức: U19 Việt Nam mới là người chiến thắng
>> Câu chuyện bóng đá: Báu vật của Ba Đức

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.