ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: nhacvietplus.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Diễm Hương The Voice: “Mặc kệ ném đá, không biết tiếng Anh vẫn hát”
Thursday, October 17, 2013 2:19
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Dù ai ném đá vì hát sai tiếng Anh cũng không sao vì tôi chỉ cần mẹ nghe và thấy vui vì ca khúc đó là được” – thí sinh Diễm Hương của Giọng hát Việt chia sẻ khá chân thật.

Thẳng thắn và không “màu mè” trong cách nói chuyện, em gái của “sư tử” Kim Loan (cựu thí sinh The Voice mùa đầu tiên) khiến người đối diện có cảm giác cô thật mộc mạc và thành thật. Có sao nói vậy, Diễm Hương cho biết về tiết mục hát tiếng nước ngoài trong Liveshow 3 vừa qua, cô không hề thành thạo tiếng Anh mà chỉ hát theo bản năng. Dù có bị ai“ném đá”, Diễm Hương chỉ mong dành tặng ca khúc này cho người mẹ đã khuất.

Có lẽ chính sự thân thiện, tiến bộ và chất chứa nhiều cảm xúc trong bài hát đã khiến HLV Mỹ Linh quyết định chọn Diễm Hương ở lại.

 Diễm Hương The Voice: “Mặc kệ ném đá, không biết tiếng Anh vẫn hát”
Diễm Hương trên sân khấu Giọng hát Việt


Ở Liveshow 3, Diễm Hương không có trong danh sách khán giả và HLV bình chọn nên phải hát sing-off. Bạn có buồn vì điều này không?

Diễm Hương: Mình không buồn vì nghĩ mẹ đang bên cạnh để cổ vũ, dù phải hát sing–off nhưng Hương vẫn hài lòng với phần thi của mình.

Bài hát Still loving you mà Diễm Hương lựa chọn biểu diễn có ý nghĩa như thế nào với mẹ của bạn?

Diễm Hương: Khi mình tham dự The Voice cũng là lúc mẹ đột ngột qua đời, mẹ rất thích nghe Hương hát bài Still loving you nên dù thắng hay thua, mình vẫn chọn ca khúc này để biểu diễn. Mong rằng mẹ sẽ nghe được Hương hát.

Vậy sau khi hoàn thành ca khúc, cảm xúc của Diễm Hương như thế nào và bạn hài lòng với tiết mục này chứ?

Diễm Hương:
Hương rất vui và chưa bao giờ cảm thấy mình hát hay và trọn vẹn như vậy.

Dù thật sự không hiểu lời bài hát có ý nghĩa ra sao nhưng chỉ cần mẹ Hương thích giai điệu ca khúc là mình chọn biểu diễn thôi.

Một ca sỹ mà không hiểu lời bài hát, tiếng Anh không tốt nhưng vẫn biểu diễn thì làm sao truyền tải được nội dung, thông điệp và cảm xúc của ca khúc?

Diễm Hương: Chị gái chỉ dạy cho Hương một ít về phát âm còn đâu mình cứ tự học hát theo thôi. Vì chỉ có một tuần tập luyện nên Hương cũng không có đủ thời gian dịch lời ca khúc mà hát theo bản năng.

Bạn không sợ bị khán giả “ném đá” sao?

Diễm Hương:
Mặc kệ người ta “ném đá”, miễn sao mẹ mình vui là được rồi.

Sự ra đi của mẹ trong quá trình Diễm Hương đang thi The Voice dường như là cú sốc quá lớn?

Diễm Hương: Mọi chuyện đến quá bất ngờ và có lúc Hương nghĩ mình không thể tiếp tục tham dự The Voice. Vì từ bé mình đã xa mẹ, thiếu thốn tình cảm, vừa ở với nhau được vài năm thì mẹ đi nên đây là mất mát rất lớn với Hương.

Những ngày qua, một số ý kiến cho rằng MC Yumi đã quá vô tâm khi hỏi bạn ở hậu trường cảm xúc và nói “mong rằng mẹ Diễm Hương sẽ ngồi trước tivi theo dõi bạn”, Diễm Hương nói gì về điều này?

Diễm Hương:
Ngay sau đêm thi, Yumi đã xin lỗi Diễm Hương vì không biết mẹ mình đã mất. Hương cũng không giận ai bao giờ nên không trách Yumi đâu. Mong rằng khán giả sẽ hiểu cho tình huống của Yumi.

Hiện tại, Diễm Hương đang dành thời gian tập luyện như thế nào cho đêm thi quan trọng sắp tới?

Diễm Hương:
Hiện tại, Hương đang chuẩn bị cho MV đầu tiên sắp ra mắt khán giả. Sau đó Hương sẽ nhanh chóng tập luyện cho Giọng hát Việt và dồn sức cho Liveshow sắp tới. Hy vọng Hương sẽ làm hài lòng khán giả.

Cảm ơn Diễm Hương và chúc bạn chiến thắng!

Theo VTV

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.