ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: nhacvietplus.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Minh Tuyết: “Tôi với chị Ly bất đồng trong cách ăn mặc”
Wednesday, October 30, 2013 22:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không những vậy, trong tính cách Minh Tuyết cũng trái ngược hoàn toàn với chị gái Cẩm Ly.

Ca sĩ Minh Tuyết làm khán giả “bỏng mắt”

Đôi song ca Minh Tuyết – Cẩm Ly trở lại


Ngày xưa, khán giả đôi lúc nhầm tưởng Minh Tuyết – Cẩm Ly là chị em sinh đôi do khá giống nhau nhưng ngày nay thì mọi chuyện đã khác.Trong khi chị gái thường xuất hiện với hình ảnh dịu dàng cùng tà áo dài thướt tha thì Minh Tuyết lại là một màu sắc đối lập hoàn toàn với áo hở vai, váy xẻ cao và hình tượng vô cùng quyến rũ. Tôi vẫn nhớ có ai đó từng bảo rằng: “Muốn biết Minh Tuyết thế nào thì cứ việc lật ngược tính cách, sở thích của Cẩm Ly trở lại…”.

Với tính cách cũng như dòng nhạc gần như đối lập, làm cách nào để chị dung hòa được với chị gái trong liveshow chung của hai chị em?

Tôi nghĩ nói đối lập thì không đúng lắm. Ngày xưa chị Ly cũng hát nhạc trẻ, cũng nhảy múa tưng bừng, còn tôi thì thi thoảng cũng hát dân ca trữ tình quê hương mà. Nên về chuyên môn ca hát thì chẳng có vấn đề gì hết. Hồi trước, chị Ly ít có chủ kiến lắm, thích cái gì đó cũng không dám nói. Trong khi tôi thì hơi giống mẹ ở chỗ rất quả quyết, muốn cái gì là nói ngay ra chứ không giấu. Đợt này làm chương trình chung hai chị em gặp nhau nhiều hơn nên tranh luận với nhau cũng nhiều. Chủ yếu là vụ quần áo thôi. Chị Ly không thích các trang phục sexy, gợi cảm, cứ bộ nào mà chị ấy cảm thấy nó ít bám chặt vào người là chị rất sợ nó không an toàn khi trình diễn. Còn tôi thì thích các loại trang phục thoáng hơn rất nhiều. Hai chị em cứ nói về vụ này suốt nhưng cuối cùng chị Ly cũng nhường tôi. (cười lớn)

20 năm là cả một chặng đường dài. Với khán giả, Minh Tuyết ở thì hiện tại dường như khác hẳn một trời một vực trong cả dòng nhạc lẫn hình tượng. Có phải là vì hoạt động tại Mỹ nên chị phải có những thay đổi cho thích hợp?

Ngay từ khi đi hát thì tôi đã vậy rồi chứ nào có thay đổi gì đâu? Thực ra, lúc còn ở Việt Nam thì tôi mặc đồ đã thoáng và khác hẳn chị Ly. Tôi thích thời trang từ bé chứ chẳng phải đợi đến khi qua nước ngoài. Tại Mỹ thì thời trang thay đổi liên tục theo mùa nên tôi cũng nhanh chóng thích ứng theo. Vì thế, chắc chắn không phải vì hoạt động ở đây mà tôi phải thay đổi. Dòng nhạc mà tôi theo đuổi cũng vậy. Tất cả vốn đã có sẵn trong con người tôi rồi. Sang tới đây thì như “cá gặp nước”, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người giỏi trong nghề. Tất cả bổ trợ qua lại để rồi như các bạn thấy được một Minh Tuyết như bây giờ.
Dù cùng một kiểu nhưng trang phục của hai chị em Minh Tuyết – Cẩm Ly đều có những điểm nhấn khác biệt.

Minh Tuyết: “Tôi với chị Ly bất đồng trong cách ăn mặc”
Dù cùng một kiểu nhưng trang phục của hai chị em Minh Tuyết – Cẩm Ly đều có những điểm nhấn khác biệt.


Hạnh phúc, tương lai hay hiện tại là do tôi tự chọn và tạo nên

Theo bước Cẩm Ly thì cuối cùng Minh Tuyết cũng lên xe hoa. Chắc hẳn việc xây dựng gia đình, chị cũng sẽ phải học hỏi kinh nghiệm rất nhiều từ chị gái?

Tôi trưởng thành khá sớm và vốn đã quen với việc tự lập. Từ cuối năm học lớp 11 thì tôi đã bắt đầu có chút thu nhập từ việc đi hát đám cưới hoặc tham gia một số chương trình dành cho thanh thiếu niên. Có thể nói là ra đời sớm và cũng có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Mỗi khi có một sự việc không vui xảy đến, tôi thường dành ra chút thời gian để tự nhìn lại bản thân và rút tỉa kinh nghiệm. Trong chuyện tình cảm, gia đình cũng thế. Với sự từng trải của mình thì tôi đủ sức để có thể giải quyết nhiều chuyện. Với Minh Tuyết, cuộc sống hạnh phúc, tương lai hay hiện tại thế nào đều do tôi tự chọn và tạo nên.

Thế nên việc Minh Tuyết giấu kỹ chồng sắp cưới cũng là một kinh nghiệm mà trong quá trình làm nghề chị đúc kết được?

Có 2 lý do tôi muốn chia sẻ với bạn. Đầu tiên là vì tôi không thích đưa chuyện cá nhân lên báo chí hay chia sẻ quá nhiều về nó. Tôi vẫn muốn mình có một chút gi đó riêng tư trong chuyện này. Tiếp đến là vì showbiz bản thân của nó vốn đã rất phức tạp. Có người thương thì cũng có kẻ ghét. Bản thân mình lăn lộn trong nghề hơn 20 năm mà lắm lúc còn bị căng thẳng đến mức không làm gì được thì huống chi người ngoài. Tôi là người của công chúng thì một nửa của tôi mặc nhiên cũng bị mọi người quan tâm nhiều hơn. Điều đó vô hình chung sẽ tạo áp lực cho họ rất nhiều. Tôi cảm thấy là nếu như mình công bố với khán giả thì sẽ không công bằng với anh ấy khi để anh phải gánh chịu những điều không mong muốn.

Nhưng cũng sẽ là thiệt thòi cho anh nhà khi đi cùng với chị những năm qua mà lúc nào cũng mang danh là “người ngoài”…

(cười) Anh ấy chỉ sống trong “bóng tối” với dư luận thôi chứ với bạn bè, người thân của tôi thì ảnh ở ngoài “ánh sáng”. Tính ra thì chúng tôi đã quen nhau cũng khoảng 13-14 năm rồi chứ không phải là ít.

Do môi trường làm nghề khá phức tạp và nhiều thị phi nên đa số đều cho rằng nghệ sĩ thì chỉ có lập gia đình với người cùng nghề thì mới có thể bền lâu được. Chị gái của chị cũng thế. Nhưng sao chị lại có một lựa chọn khác hẳn?

Hồi trước, có một người nói với tôi thế này: “Hai thế giới hợp lại làm một không phải là chuyện dễ” và tôi thấy rất đúng. Cái gì cũng phải có quá trình của nó và mình phải kiên nhẫn thực hiện. Hai người khác nhau nên phải có thời gian để hiểu nhau. Mình bớt cái tôi đi một chút, người ta cũng dẹp tự ái sang một bên. Mình thêm nồng nàn thì người ta cũng bổ sung ngọt ngào. Cứ như vậy, chúng tôi dần hiểu nhau nhiều hơn. Và lúc đó, niềm tin sẽ là thứ mà mình có được. Khi niềm tin đã vững thì cả hai sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, những thị phi của giới showbiz rất dễ dàng.
Minh Tuyết và ông xã Diep Nghi Keith trong đám cưới vào đầu năm 2013.

Minh Tuyết và ông xã Diep Nghi Keith trong đám cưới vào đầu năm 2013.


Đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện gia đình nhiều hơn

Lập gia đình rồi thì Minh Tuyết cũng sẽ nối bước chị gái là sẽ tập trung toàn bộ cho gia đình?

Đúng là đã đến lúc tôi phải nghĩ đến chuyện gia đình nhiều hơn. Nhưng không phải vì thế mà mình ngừng lại đam mê ca hát. Chưa bao giờ tôi muốn làm điều đó cả, lúc nào tôi cũng có những ấp ủ, những dự định với nghề. Và tôi cũng rất sợ vì mê việc quá mà đến lúc nhìn lại mình đã mất đi những điều quý giá xung quanh. Tôi sẽ cố gắng để cân bằng được cả cuộc sống và công việc. Có thể bây giờ tôi sẽ dừng lại một chút để ổn định gia đình nhỏ. Sau đó tôi sẽ bước tiếp, con đường đi sẽ có chút khác biệt so với bây giờ. Biết đâu khán giả sẽ thấy một Minh Tuyết lạ hơn, mới hơn và hấp dẫn hơn thì sao?

Còn về vấn đề con cái, chị đã bắt đầu nghĩ đến chưa?

Ông xã thì không bao giờ hối thúc tôi chuyện đó nhưng đôi lúc qua những cử chỉ, ánh mắt thì tôi biết được điều mong muốn của ảnh. Ông xã hiểu tôi nhiều lắm và tôi cũng biết những gì anh muốn. Nên tôi chủ động cho ảnh biết là tôi đã có kế hoạch về chuyện này rồi. Hãy an tâm đi. Riêng về chuyện này, tôi cảm ơn anh ấy nhiều lắm.

Trong kế hoạch đó, có một phần là vì sự cạnh tranh khốc liệt của nghề hát, nhất là khi ngày càng có nhiều giọng ca mới tươi trẻ hơn?

Đương nhiên ca sĩ nào cũng phải nghĩ đến chuyện đó. Quan trọng là mình phải biết chấp nhận. Trong cái nghề này, nếu như không biết nhìn ra hiện thực thì rất khó sống. Chính vì biết rõ như thế nên mỗi khi xuất hiện tôi lại càng phải kỹ lưỡng nhiều hơn. Đồng thời phải tìm ra cho mình một con đường mới thích hợp với bản thân trong từng thời điểm của nghề.

Theo Yeah

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.