ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: chaobuoisang.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Phỏng vấn Galacticos 1.0: ‘Ronaldo được trả tiền để ghi bàn, chứ không phải để chạy’
Tuesday, October 15, 2013 2:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chính sách Galacticos mang về vinh quang rực rỡ cho Real Madrid trong giai đoạn đầu của những “yếu nhân” Zinedine Zidane, Luis Figo,… mà đỉnh cao là chức vô địch Champions Legue giành được mùa 2001-02. Nhưng từ sau thành công ấy, chỉ một Galactico tạo dấu ấn là Cristiano Ronaldo, người mới nhất, Gareth Bale, đang bị bủa vây bởi những nghi ngờ vì chấn thương liên tiếp.

Vừa qua, tạp chí Four Four Two đã có buổi phỏng vấn 4 cựu sao của Real Madrid thế hệ Galacticos 1.0 gồm Zinedine Zidane, Roberto Carlos và Luis Figo. Thethaovanhoa.vn xin lược dịch cuộc phỏng vấn:

Phỏng vấn Galacticos 1.0: Ronaldo được trả tiền để ghi bàn, chứ không phải để chạy
Luis Figo và Zinedine Zidane

Phối hợp với những cầu thủ khác

Zidane: Tôi rất thích chơi bóng với các đồng đội tại Real. Nếu bây giờ Real bị đối thủ ghi 2 bàn, hay 3 bàn, tôi sẽ nói: “Chúng ta thua mất thôi”. Nhưng ngày đó không thế. Họ ghi 2 bàn? Chúng tôi sẽ ghi ba bàn. Rất thú vị.

Roberto Carlos: Tất cả chúng tôi như những đứa trẻ tận hưởng những giây phút chơi bóng cùng nhau. Tôi yêu các CĐV. Lần gần nhất đến xem một trận El Clasico, các CĐV gọi tên tôi và muốn tôi quay trở lại thường xuyên hơn, dù thực ra tôi luôn luôn đến.

Về Del Bosque

Zidane: Ông ấy nói rất ít nhưng ông ấy nói những điều đúng đắn vào những thời điểm thích hợp. Tôi đồng ý với những gì ông nói. Ông nói ít nhưng chính xác. Hoàn hảo!

Figo: Mọi người đều thích Del Bosque. Ông ấy rất nhạy cảm. Ông biết cách quản lý đội bóng. Ông không làm việc quá nhiều. Chúng tôi đã sống trong những giây phút tuyệt vời cùng ông ấy và tôi thực sự có cảm tình với ông ấy. Tôi khâm phục ông ấy. Được làm việc với ông ấy là một trải nghiệm tuyệt vời.

Carlos: Vicente là những gì CLB cần bởi ông ấy hiểu CLB và cầu thủ tôn trọng ông. Chúng tôi đã giành 2 chức vô địch Champions League cùng ông ấy và ông luôn luôn  khiến mọi thứ trở nên đơn giản.

Ronaldo và Figo
Ronaldo và Figo

Về Ronaldo “béo”

Figo: Ronaldo! Cậu ấy không cần tập luyện, một thiên tài. Cậu ấy quá giỏi. Một cầu thủ như thế chẳng cần tập nhiều làm gì cho mệt.

Zidane: Có một giai đoạn cậu ấy không thích tập luyện, nhưng Ronaldo thực sự là một cầu thủ giỏi và một người đàn ông tốt. Tôi nhớ có một trận trên sân nhà, khi Chủ tịch đến xem cùng vài chính khách quan trọng, họ nói: “Ronnie, cậu có thể chạy nhiều hơn một chút chứ?”. Cậu ấy trả lời: “Presi, ông trả tiền để tôi ghi bàn, không phải chạy”. Vì thế dĩ nhiên cậu ấy ra sân và luôn ghi bàn. Chỉ Ronnie có thể làm việc đó, cậu ấy là người duy nhất mà Chủ tịch muốn nói đôi điều như thế. Cậu ấy rất đáng yêu.

Về những người giỏi nhất

Carlos: Chỉ Zidane mới nói Zidane không phải là người giỏi nhất. Chúng tôi sẽ nói đùa về thực tế anh ấy là người duy nhất không nghĩ rằng anh ấy có những kỹ năng tuyệt vời nhất trong thế hệ của mình.

Ronaldo: Zidane là số 1. Không nghi ngờ gì điều đó cả. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi có anh ấy. Khả năng làm chủ trái bóng của anh ấy là không thể tin nổi. Anh ấy là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng chơi cùng.

Về bàn thắng của Zidane vào lưới Leverkusen

Carlos: Nó là một đường kiến tạo hoàn hảo.

Zidane: Hoàn hảo, vâng. Tôi sẽ làm chứng cho điều đó. Khi đó tôi nghĩ là: “Mình sẽ sút”. Tôi xoay người về một bên và tôi lại nghĩ: “Mình sẽ sút”. Tôi nhìn dọc hướng quả bóng bay đến. Tôi có thời gian. Tôi biêt tôi sẽ sút nó ngay ở chạm đầu tiên. Khi ghi bàn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chạy và hét lên bằng tiếng Tây Ban Nha: “Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi!”. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi ở Madrid.

David Beckham ở Real Madrid
David Beckham ở Real Madrid

Về Becks.

Zidane: Cậu ấy rất, rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc. Cậu ấy luôn luôn đến sân tập sớm và làm việc rất chăm chỉ.

Figo: David là một hiện tượng, một người đàn ông tuyệt vời: Không bao giờ tạo ra những rắc rối. Tôi có mối quan hệ rất tốt với cậu ấy. Tôi thích cậu ấy. Những gì có thể nói về David là cậu ấy tuyệt vời, rất dễ thương và là một người bạn tốt.

Một số nhận xét khác

Zidane nói về Fernando Hierro: Fernando [Hierro] thật hoàn hảo. Tôi chỉ được nghe về anh ấy từ Roberto Carlos. Roberto làm bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Cậu ấy chạy lăng xăng, đến đây, đến kia và mọi nơi, thế rồi khi Fernando nói: “Roberto, ra đây!”, cậu ấy nghe theo và cậu ấy quay lại. Fernando là người duy nhất làm được điều đó. Anh ấy giúp đội bóng đoàn kết. Khi tôi đến, anh ấy ở đây và nói: “Gọi cho tôi, nếu cậu cần bất cứ thứ gì…”. Khi anh ấy ra đi, tôi thực sự rất nhớ anh ấy.

Zidane nói về câu chuyện của anh: (Khi Florentino Perez đưa anh một chiếc giấy ăn có ghi: “Cậu có muốn chơi cho Real Madrid?” viết bằng tiếng Tây Ban Nha, Zidane đã trả lời “Có” ghi bằng tiếng Anh): Nó thực sự không phải một tờ giấy bình thường và không dễ để viết lên đó. Tôi có thể nói “oui” hoặc “sí”… Tôi thực sự không biết tại sao mình lại viết “Yes”. Tôi muốn chơi cho Madrid bởi vì họ là CLB lớn nhất thế giới. Sự thực là tôi có thể chơi cho Barcelona nhưng giấc mơ của tôi luôn là đá cho Madrid, muốn mặc chiếc áo trắng lên mình.

Galacticos 1.0 của Real Madrid
Galacticos 1.0 của Real Madrid

Carlos nói về cơ bắp của anh: Tôi luôn luôn giàu sức mạnh. Nhưng ở Madrid, những bắp đùi của tôi thậm chí to hơn vì tôi cần nhiều thể lực và tốc độ hơn. Tôi mua những chiếc quần đặc biệt để mặc. Trước đó, tôi chỉ có size bình thường và tôi ước tôi có thể mặc vừa.

RC nói về cuộc sống xã hội: Một buổi tối bình thường? Chúng tôi sẽ đi đến thăm những gia đình khác. Chúng tôi thích khiêu vũ tại nhà. Về cơ bản chúng tôi muốn giải trí thôi nhưng thật khó khi khiêu vũ trước đông người, trước paparazzi. Dĩ nhiên ở đó có nhiều phụ nữ và chúng tôi hầu hết cô đơn. Chúng tôi muốn giải trí những chúng tôi thậm chí muốn cống hiến cho Madrid nhiều hơn, để đội bóng luôn luôn dẫn đầu.

Ronaldo nói về Steve Mcmanaman: Chỉ có một câu chuyện tôi có thể kể về cậu ấy, bạn chơi golf của tôi – Macca. Sau khi chúng tôi vô địch quốc gia lần đầu năm 2003, mọi người ra ngoài ăn mừng. Chúng tôi uống, ăn và nhảy nhót. Ngày hôm sau chúng tôi phải tập trung lúc 9 giờ ở đại sảnh để kỷ niệm chiến thắng. Nhưng chúng tôi không có mặt. Lúc đó, chúng tôi vẫn đang ăn mừng.

Figo nói về sự cố cái đầu lợn: Tôi không thấy nó. Có quá nhiều thứ xảy ra trong một thời gian ngắn. Tôi thấy nó ngày hôm sau trong phòng họp báo. Nếu tôi nhìn thấy trước đấy, tôi sẽ ăn nó. Đó là thời gian cho bữa tối.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.