ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: ngoisao.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vết tinh dịch lạ trên màn ngủ
Monday, October 21, 2013 19:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khi vén màn vào ngủ phát hiện ở vạt màn có chất nhầy, ngửi thấy mùi như tinh dịch. Tôi hỏi vợ chỉ “xùy” một tiếng và xua tay đi.

Chúng tôi yêu nhau khoảng 3 năm thời còn sinh viên, sau khi tôi ra trường có việc làm mới tổ chức cưới, hiện tại đã có một cu tý ngoan ngoãn. Cưới nhau xong một phần vì kinh tế còn khấm khá, đồng lương kỹ sư xây dựng tuy không nhiều nhưng việc ngoài mang lại cho tôi khá nhiều tiền, vợ ở nhà chẳng cần làm gì vì kiếm công việc nhẹ nhàng cho thai phụ rất khó. Kể từ ngày ấy đến hôm nay thời gian đã thay đổi nhiều, con chúng tôi gần 3 tuổi, kinh tế cũng suy sụp.

Vợ bắt đầu đi làm, mọi việc rối tung lên từ đây, tôi nhận thấy sự thay đổi ở cô ấy. Vợ chẳng nhường nhịn gì, tôi nói một cô ấy trả lại một. Thế rồi một hôm tôi được người bạn mời qua nhà chơi uống rượu, khi đi tôi nhớ không nhầm khoảng 19h tối, lúc đó cô ấy đang cho con ăn. Đến lúc tôi về khoảng 22h kém, vợ đã buông màn nhưng chưa ngủ, con chúng tôi vẫn đang thức, cu cậu còn gọi “ba về” khi tôi chưa bước vào nhà.

Tôi đem xe vào nhà định tắt điện đi ngủ luôn nhưng muốn chơi với con chút nữa. Khi vén màn vào ngủ phát hiện ở vạt màn (nơi có cái diềm rộng khoảng 2 cm đính vào) có chất nhầy, tôi lấy làm lạ, cứ nghĩ con mèo tè bậy vào, nhưng khi ngửi không phải, lại thấy mùi như tinh dịch (cái này đàn ông dễ nhận biết). Tôi hỏi vợ nhưng không được trả lời, chỉ một tiếng “xùy” và xua tay đi. Tôi tìm quanh xem dưới nền nhà có không nhưng không thấy, lấy tay sờ cũng không.

Lên giường ngủ tôi không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau đến nơi làm việc với ý nghĩ sẽ làm thanh toán sổ sách và đem về ít tiền nhưng không gặp (lúc này tôi đang làm chủ thầu xây dựng), chúng tôi đợi đến 10h không gặp, rủ nhau ra quán rượu. Đúng lúc đó vợ nhắn tin: “Trưa nay cơ quan mời chị em phụ nữ, anh ăn cơm đi nha”, sao ngọt ngào thế này, tôi nghĩ bụng.

Đến giờ trong đầu tôi vẫn lởn vởn hình ảnh cái vạt màn, làm sao để tôi thôi nghĩ ngợi đây. Nếu đúng thì vợ đã phạm tội tày đình rồi. Tôi phải làm sao hay chấp nhận mình sai và tha thứ cho vợ vì còn con cái? Thật rối bời quá các bạn ạ.

Nghiêm

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.