ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Săn Ngựa vàng 2014, sao khó quá?
Monday, November 11, 2013 5:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Em thả đã gần 5 tháng nay rồi mà con yêu vẫn chẳng chịu về.

Hỏi: Vợ chồng em cưới nhau được 3 năm rồi. Năm 2010 vừa cưới xong thì chồng em được công ty cử đi học bên Nga 3 năm. Hai vợ chồng đành dừng kế hoạch có con vô thời hạn. Năm nay chồng em vừa về nước được 1 tháng, bố mẹ hai bên đã thúc giục chuyện con cái vì sợ em “phòng không nhà trống” lâu ngày sẽ khó có con. Em cũng muốn có con để bế bồng lắm rồi vì tuổi cũng đã ngoài 30.

Vậy là chúng em quyết định “thả” tự do. Thế nhưng kể từ ngày đó đến nay đã 3 tháng rồi. Đã thế em còn bị buồng trứng đa nang, tuổi thì cũng chẳng còn trẻ trung gì nên em vô cùng lo lắng.

Các chị đã từng sinh nở rồi có thể mách cho em xem chiêu nào để dễ dàng thụ thai không ạ? Muốn đậu thai thì nên ăn gì, tránh ăn gì, quan hệ tình dục thế nào?… nói chung là “tất tần tật” những việc cần làm để nhanh có thai ạ. Em thực sự mong con lắm vì em sợ để lâu hơn nữa vợ chồng em già sẽ không tốt cho con yêu.

Em cảm ơn cả nhà rất nhiều!

Độc giả nguyenthibichhanh…@gmail.com

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.