ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tự truyện Alex Ferguson (Chương 9): Dalglish, Rodgers và sự tôn trọng giữa các đại kình địch
Saturday, November 2, 2013 1:12
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sau một quãng thời gian ngắn cầm quân ở Anfield, Roy Hodgson nhường lại ghế cho Kenny Dalglish và Liverpool lại trải qua một giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ nữa. Tuy nhiên có rất ít chữ ký của Kenny có thể làm tôi mất ngủ vào buổi đêm.


>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 8): Dải ngân hà của nhà Glazer
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 7): Những thủ thuật tâm lý
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 6): Liverpool và Benitez
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 5): Cạnh tranh với Wenger

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

Cuộc cách mạng thất bại

Liverpool đã mua Jordan Henderson, người mà Steve Bruce đánh giá rất cao, nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng cậu ta luôn giữ thẳng lưng trong khi chạy và dồn quá nhiều trọng lượng vào đầu gối. Điều đó có thể gây ra nhiều vấn đề về thể lực sau này. Stewart Downing cũng ngốn tới 20 triệu bảng. Đúng là cậu ta có tài năng, nhưng Downing không nhanh và cũng không quá mạnh mẽ. Cậu ta có thể tạt bóng và dứt điểm không tệ, tuy nhiên 20 triệu bảng thì quá đắt.

Andy Carroll, người có giá 35 triệu bảng, là câu trả lời cho vụ chuyển nhượng 50 triệu bảng của Fernando Torres. Cậu ta từng tham dự trường đào tạo bóng đá của M.U ở khu vực Đông Bắc cùng với Downing và James Morrison (về sau đá cho Middlesbrough, West Brom và Scotland) nhưng cuối cùng FA đã đóng cửa học viện đó vì những lời phàn nàn từ Sunderland và Newcastle. Vấn đề của Carroll là tính cơ động, là khả năng di chuyển khi có bóng trong chân. Trừ khi trái bóng nằm trong vòng cấm địa suốt 90 phút, sẽ rất khó để triển khai tấn công theo cách thức ưa thích của Carroll bởi các hậu vệ hiện nay cắt bóng (từ những quả tạt hoặc chuyền dài) quá tốt. Một tiền đạo hiện đại phải biết cách di chuyển: Suarez là một ví dụ, cậu ta chạy không quá nhanh nhưng quan trọng là suy nghĩ rất nhanh.

Dalglish và “vụ Suarez”

Tất nhiên Kenny đã giành được Cúp Liên đoàn và lọt vào trận chung kết Cúp FA, nhưng khi tôi biết tin ông ấy và trợ lý Steve Clarke được triệu tập đến Boston để gặp các ông chủ Mỹ thì tôi đã nghĩ đến điều xấu nhất. Tôi không nghĩ rằng các hành động bảo vệ Suarez trong vụ rắc rối phân biệt chủng tộc với Patrice Evra là có ích đối với Kenny, nhưng là một HLV trưởng thì đôi khi bạn phải chấp nhận những chuyện đó. Nếu đó không phải Suarez mà chỉ là một cầu thủ dự bị, liệu Kenny có đi xa đến thế để bảo vệ anh ta không?

Steven Gerrard hiển nhiên là một ngôi sao khác. Không phải lúc nào cậu ta cũng thi đấu tốt khi chạm trán M.U, nhưng Gerrard có khả năng một mình mang về thắng lợi cho đội bóng. Giống như Chelsea, chúng tôi từng hỏi mua cậu ta bởi có tin đồn là Gerrard muốn rời Anfield. Nhưng có ai đó ở bên ngoài CLB tác động và vụ chuyển nhượng của Gerrard sang M.U nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Có vẻ như cậu ta chắc chắn sẽ đến Chelsea, nhưng không hiểu sao thương vụ này cuối cùng cũng đổ vỡ. Tôi luôn luôn thắc mắc là tại sao Liverpool rất hiếm khi xếp cậu ta đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, đặc biệt là dưới thời Benitez? Trong những năm cuối của tôi ở M.U, có một điều mà chúng tôi chắc chắn là ngay cả khi hai tiền vệ trung tâm của Liverpool giành được bóng thì họ cũng không biết làm gì với chúng. Nếu Gerrard ở đó, bạn biết rằng anh ta có đủ tốc độ và tham vọng để xộc thẳng vào trung lộ và khiến bạn tổn thương.

Vấn đề của Kenny, theo tôi, là có quá nhiều người trẻ tuổi ở CLB “thần tượng hóa” ông ấy. Họ để cho Kenny tự do hành động, nhưng đương nhiên không phải lúc nào Kenny cũng làm đúng. Peter Robinson, giám đốc điều hành của Liverpool trong những năm tháng hoàng kim, có lẽ sẽ ra tay ngăn chặn và không để vụ scandal Suarez – Evra phát triển đến mức độ như vậy. Quyền lợi của CLB phải đứng trên bất kỳ cá nhân nào.

Rodgers và sai lầm của Henry

HLV tiếp theo của họ, Brendan Rodgers, mới 39 tuổi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi họ trao nhiệm vụ ấy vào tay một HLV trẻ như vậy. Tôi cũng cảm thấy John Henry đã phạm phải một sai lầm trong những tuần đầu tiên Rodgers nắm quyền, khi chiếu một bộ phim tài liệu kể về những chuyện hậu trường ở Liverpool. Đặt một sự chú ý lớn như thế lên một HLV trẻ có thể gây ra hiệu ứng tiêu cực, và thực tế là đã có rất nhiều phản hồi không tốt xung quanh chuyện đó. Bộ phim cũng không tạo được ảnh hưởng gì đáng chú ý ở thị trường Mỹ, nên rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu nổi nó ra đời để làm gì. Thậm chí tôi còn được biết rằng các cầu thủ Liverpool đã bị ép phải thực hiện các cuộc trả lời phỏng vấn mà chúng ta thấy trên màn ảnh.
Rõ ràng Brendan đã tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và đó là một điều đáng ngưỡng mộ. Phản ứng từ phòng thay đồ cũng tương đối tốt. Tôi nghĩ anh ấy biết rằng Liverpool đã thực hiện nhiều vụ tuyển mộ không đạt yêu cầu trong quá khứ, trong đó có Henderson và Downing, nhưng về cơ bản thì bạn vẫn phải cho họ một cơ hội.

Khi các kình địch tôn trọng lẫn nhau

Mối thâm thù giữa M.U và Liverpool luôn hết sức khủng khiếp. Luôn luôn là như thế. Tuy nhiên hai đội bóng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Trừ thời kỳ mà Benitez tại vị, về cơ bản thì chúng tôi luôn ghé thăm nhau sau mỗi trận đấu. Tất cả các thành viên trong BHL M.U sẽ vào phòng thay đồ của Liverpool ở Anfield, và từng người bên phía họ cũng sẽ làm điều tương tự ở Old Trafford. Bất luận thắng bại, các bên đều có sự thấu hiểu với công việc mà bên kia đang thực hiện.

Tôi đã rất tự hào về CLB của tôi trong ngày mà bản báo cáo về vụ Hillsborough (thảm họa chen lấn diễn ra vào ngày 15/4/1989 trong trận Liverpool – Nottingham Forest, làm 96 người chết và 766 người khác bị thương – ND) được xuất bản. Đó là một thời khắc mà Liverpool và các CĐV của họ cảm thấy công lý đã được thực thi (trước đó cảnh sát Anh đổ lỗi cho CĐV Liverpool đã gây rối, tuy nhiên bản báo cáo mới được xuất bản đã khẳng định rằng các CĐV không có lỗi). Khi đến làm khách ở Anfield, chúng tôi đồng ý với tất cả những gì Liverpool yêu cầu về việc tưởng niệm những người đã mất.

Hôm đó, tôi nói với các cầu thủ của tôi rằng đừng ăn mừng bàn thắng một cách quá đáng, và ngay sau khi phạm lỗi với một cầu thủ Liverpool thì hãy nâng anh ta dậy. Trước trận đấu, chúng tôi đã gửi tới 96 đóa hồng để đặt lên đài tưởng niệm những nạn nhân vụ Hillsborough. Ngày hôm đó đã trôi qua suôn sẻ, và đội chủ nhà cũng thể hiện rõ sự cảm kích của họ. Điều quan trọng là phải giữ vững danh dự, trong bất kỳ hoản cảnh nào.

>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 8): Dải ngân hà của nhà Glazer
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 7): Những thủ thuật tâm lý
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 6): Liverpool và Benitez
>> Tự truyện Alex Ferguson (Chương 5): Cạnh tranh với Wenger

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.