ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: giadinh.net.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ “con sói” Lê Hùng – diễn viên Hoài Thu: Bỏ chèo vì chồng, “gặt giải” cũng vì chồng
Sunday, November 17, 2013 21:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tám năm rời xa chèo để về cùng đoàn và cùng nhà với NSND Lê Hùng, giờ đây, nghệ sĩ Hoài Thu lại một lần nữa tạo ra bước ngoặt mới khi “tái hợp” với chèo.

Vợ “con sói” Lê Hùng - diễn viên Hoài Thu: Bỏ chèo vì chồng, “gặt giải” cũng vì chồng 1

Nghệ sĩ Hoài Thu trong vở “Vương nữ Mê Linh” vừa giành HCV tại Hội diễn Chèo toàn quốc 2013. Ảnh: Ngô Kan

Sự trở về có phần muộn màng của Hoài Thu như được tạo thêm động lực lớn bằng một giải thưởng danh giá: Huy chương Vàng (HCV) cho vai diễn Trưng Trắc.
Cuộc tái xuất ấn tượng
Trong lễ báo công của Nhà hát Chèo Hà Nội nhân dịp nơi này nhận được 7 HCV cá nhân cho 3 vở diễn, thật ngạc nhiên là có cả diễn viên Hoài Thu, người từng được biết đến là diễn viên kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Hỏi ra mới biết, chị mới đầu quân về cho nhà hát bằng vai diễn Trưng Trắc trong “Vương nữ Mê Linh”. Và ngay lần tái xuất này, chị đã đoạt HCV.
Trò chuyện với Hoài Thu mới biết, hóa ra chị hoàn toàn không rẽ ngang từ diễn viên kịch sang chèo, mà đó là cuộc trở về sau 8 năm “bỏ rơi” chèo. Trước khi đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ, Hoài Thu vốn là diễn viên chèo tài năng của Nhà hát Chèo Thái Bình. Thành tích đáng ngưỡng mộ nhất của Hoài Thu mà đến tận bây giờ vẫn được người trong nghề nhắc đến, đó là 17 tuổi đã đoạt 4 giải cá nhân trong cuộc thi Hội diễn chèo toàn quốc ở Quảng Ninh cho vai diễn Thị Màu trong vở Quan Âm Thị Kính.
Hoài Thu bảo, ban đầu chị định chọn đoàn kịch Công an Nhân dân để đầu quân, nhưng khi nhận được lời mời của giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội – NSUT Thúy Mùi – chị lập tức bị lung lay. Cho đến khi nhận được vai Trưng Trắc trước hội diễn Chèo toàn quốc chỉ có 2 tuần, với tài năng vốn có, Hoài Thu đã chinh phục được giám khảo để giành HCV cá nhân. “Tôi nói với chồng (NSND Lê Hùng – PV) rằng, cái này là chèo chọn em chứ không phải em chọn chèo nữa rồi”.
Nhà văn Chu Lai, thành viên Hội đồng giám khảo trong Hội diễn chèo vừa diễn ra hồi tháng 10 đã đánh giá rằng, “một diễn viên muốn thành công cần phải có 3 yếu tố là: khả năng diễn xuất, giọng hát và hình thức (sắc). Hoài Thu có cả 3 yếu tố này! Vai Trưng Trắc của Hoài Thu nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của giám khảo, còn với riêng tôi, nếu có giải “đặc biệt” của HCV thì chắc chắn tôi sẽ trao cho Hoài Thu”.
Chính vì có tố chất thiên bẩm với chèo mà khi Hoài Thu còn đang lưỡng lự giữa chèo và kịch, NSUT Minh Vượng với tư cách là người chị thân thiết, đã động viên rất nhiều để Hoài Thu trở lại với chèo, trở lại với bản năng vốn có của mình, đồng thời ra “tối hậu thư”: “Nếu cô mà không chọn chèo thì tình nghĩa chị em sẽ cắt đứt”. Không biết có phải vì sợ mất tình chị em với Minh Vượng hay không, nhưng ngay sau vở diễn, Hoài Thu đã hoàn thiện hồ sơ để mang sang Nhà hát Chèo, một lần nữa đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Từng bỏ chèo  vì… NSND Lê Hùng
Ngay sau cuộc hôn nhân với đạo diễn, NSND Lê Hùng, năm 2006 Hoài Thu rời đoàn chèo Thái Bình để đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ. Chị cũng thành thật nói rằng, chị bỏ nghề là vì gia đình, muốn vợ chồng được gần nhau. Khi biết cô đào xinh đẹp, giỏi giang và trẻ trung  Hoài Thu quyết định gắn bó với vị đạo diễn nổi tiếng nóng nảy và đào hoa với nhiều đời vợ, người thân thì phản đối còn người ngoài thì nghi kỵ. Họ cho rằng, cô trẻ người non dạ nên đang vì cái lợi trước mắt chứ chưa hiểu về “con sói” Lê Hùng, cũng như không hiểu những rào cản về khoảng cách chênh lệch đến 32 tuổi. “Khi kết hôn với anh Lê Hùng, tôi mới 21 tuổi. Ở tuổi đó, tình yêu rất mãnh liệt và mạnh mẽ. Người ta không nghĩ được nhiều đến “hậu quả”. Ngay cả lời khuyên cũng bỏ ngoài tai hết. Tôi không hề biết anh có cái nhà to như mọi người vẫn nghĩ. Thậm chí việc anh có nhiều vợ trước đó tôi cũng không mấy băn khoăn, bởi tôi tin vào những cảm nhận của mình. Đó là sự ấm áp và đầy yêu thương khi anh chăm sóc các con của mình. Các con anh cũng quyến luyến với tôi như người nhà ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tình cảm ruột thịt như duyên phận đã gắn kết chúng tôi lại với nhau”, diễn viên Hoài Thu chia sẻ.
Với NSND Lê Hùng, nhiều người cũng khó mà tin được rằng, “con ngựa bất kham” ấy sẽ chịu đứng lâu một chỗ với một người đàn bà. Vậy mà “Thị Màu” Hoài Thu với sự khéo léo, giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai đã “kìm” được Lê Hùng trở thành “mèo ngoan” trong nhà. “Anh Hùng là người nóng tính, nhưng tôi cũng là người rất cá tính. Trên sân khấu, anh ăn to nói lớn với diễn viên, mọi người cứ nghĩ tôi sẽ bị anh “át vía”. Nhưng khi về nhà, anh là người đàn ông của gia đình. Khi anh to tiếng thì tôi kiềm chế, ngược lại, khi tôi giận thì anh là người lẳng lặng đi ra chỗ khác để tránh căng thẳng. Anh cũng không bao giờ mang công việc về nhà, mà chỉ có gia đình và con cái. Chính vì vậy mà khi nào có anh ở nhà thì không khí trong gia đình đều tràn ngập tiếng cười con trẻ”, Hoài Thu mãn nguyện khi kể về chồng.
Không chỉ tự hào về cuộc sống viên mãn, Hoài Thu còn cảm ơn những biến cố trong cuộc đời bởi cô quan niệm “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Nhờ đó mà gia đình luôn ở bên cạnh nhau để làm động lực cho mỗi người vượt qua.
Thanh Hà

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.