ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Con bị giãn não thất, “cứu” em!
Friday, December 13, 2013 17:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Em đang vô cùng lo lắng vì sợ con có dấu hiệu bị down.

Hỏi: Hiện tại em đang mang thai tuần thứ 28 các chị ạ. Từ lúc có thai đến giờ em đều đi khám rất đều đặn 4 tuần/lần theo lịch của bác sĩ. Lần khám nào bác sĩ cũng nói con em đang phát triển rất tốt. Vì vậy nên em cũng chủ quan không làm xét nghiệm triple test mà chỉ đi đo độ mờ da gáy thôi. 12 tuần, con em không có vấn đề gì, đến tuần thứ 22 em cũng cẩn thận đi siêu âm 4D nhưng con vẫn khỏe mạnh bình thường.

Thế nhưng đến tuần 25 đi khám lại, bác sĩ nói con em có chút bất thường “giãn não thất bên 14mm, thể nhẹ.” Bác sĩ chỉ định 2 tuần sau đi khám lại thì kết quả nghiêm trọng hơn nhiều là “giãn não thất bên trái là 14mm, bên phải là 16mm, kèm theo xương mũi hơi ngắn”. Khi em hỏi rõ thì được bác sĩ giải thích rằng biểu hiện bất thường của thai xuất hiện muộn nên không thể can thiệp bằng bất cứ phương pháp nào. Bác sĩ nói có trường hợp bệnh sẽ tự hết nhưng cũng có trường hợp bệnh tiếp tục phát triển thành não úng thủy.

Em vô cùng lo lắng và đã chuyển sang khám ở một phòng khám khác thì kết quả vẫn không có gì thay đổi, bác sĩ còn nói đấy là dấu hiệu của bệnh down nhẹ. Khi nghe xong em sụp đổ hoàn toàn. Tại sao em đi khám thai đều đặn thế mà giờ mới phát hiện ra bệnh. Em lo con gặp bất thường vô cùng. Có chị nào đã từng rơi vào hoàn cảnh như em lúc mang bầu chưa ạ? Liệu bệnh của con em có tự khỏi được không? Tỷ lệ con bị down có cao không ạ?

Rất mong các chị tư vấn giúp em!

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.