ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: nld.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Dàn sao ngoại hạng Anh và động vật hoang dã!
Wednesday, December 4, 2013 4:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Giải Ngoại hạng Anh

Cũng nhờ vào trí tưởng tượng phong phú và khả năng dùng người thích hợp tùy vào tính cách, ông Rene Meulensteen đã khá thành công trong việc sắp xếp đội hình trước giờ thi đấu. Ông hình dung các cầu thủ khi ra sân cũng giống các loài động vật săn mồi trong vườn thú vậy. Có con mạnh mẽ, hung tợn nhưng cũng có con lại nhẹ nhàng, uyển chuyển…. và tùy vào tính cách của mỗi cầu thủ mà sắp xếp hợp lý nhằm phát huy hết khả năng, sở trường của họ.


HLV Meulensteen (phải)

Khi còn dẫn dắt FC Brondby (Đan Mạch), ông có trận đấu quyết định ở UEFA Cup với Frankfurt. Trước trận, ông và đội trưởng Nielsen có cuộc thảo luận về chiến thuật rất thú vị mà người nghe cứ nghĩ là ông là chủ vườn thú:
 
HLV Meulensteen nói: “Không, không! Nó sẽ không làm được việc đâu. Rắn là loài động vật chậm chạp. Chúng ta không thể một loài động vật như rắn tồn tại trong hệ thống phòng ngự được. Đối phương sẽ đánh bại chúng ta ngay”.

“Vậy, tôi sẽ biến thành một con hổ, được chứ?” – Nielsen trả lời.“Hoàn hảo! Hổ là loài dũng cảm, mạnh mẽ và oai dũng. Đó chính xác là những gì mà tôi cần từ một người đội trưởng”.

Tiếp theo đó, hàng loạt các cầu thủ với nhiều tính cách ứng với cáo, hưu, chồn, khỉ… được vị HLV này đưa khắp sân sẵn sàng cho “cuộc chiến”.

Từ ý tưởng độc đáo này của ông Meulensteen, Sportmail đã chọn ra một đội hình tiêu biểu ở Giải Ngoại hạng Anh có những nét giống với “động vật hoang dã” về ngoại hình lẫn tính cách khi xung trận.

Thủ môn:

Đôi tay và chân của Pert Petr Cech (Chelsea) xuất hiện ở mọi góc độ như hình ảnh của bạch tuộc

Hậu vệ:

Máu lạnh như Vidic (M.U) và rồng Komodo

Razvan Rat (West Ham) chậm chạp như vịt, mặt khác chữ “rat”, tiếng Romania cũng có nghĩa là vịt.

Sức bật tốt của hậu vệ Steven Caulker (Cardiff) được ví như cá hồi ngược thác nước 

Florian Morange (Crystal Palace) có vẻ mặt và dáng di chuyển như chú vẹt lòe loẹt

Tiền vệ:


Ashley Young (M.U) mềm mại, uyển chuyển như báo


Yaya Toure (Man City) hùng hục như tê giác

Trong khi Oscar với vẻ mặt hiền lành và ngơ ngác như nai


Tiền đạo:


Lười đi chuyển và uể oải nên tiền đạo của Fulham Dimitar Berbatov sánh với con lười

Suarez (Liverpool) săn bàn hung tợn như cá mập

“Sếu vườn” Peter Crouch lêu nghêu như một chú hưou cao cổ

HLV:

“Những con hổ” là biệt danh của Hull City và HLV Steve Bruce của đội bóng này cũng có tính cách mạnh mẽ trong chỉ đạo như hổ

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.