ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: longletung
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nắng nóng, nông dân xứ Nghệ gặt lúa đêm
Wednesday, January 22, 2014 1:28
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong cái nắng nóng trên 40 độ, người dân xứ Nghệ đã thu hoạch lúa tránh nắng nóng bằng cách ra đồng gặt lúa vào ban đêm.

Vùng quê tôi nằm ở vùng chiêm trũng chuyên trồng lúa của huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Lâu lắm mới về thăm quê nên khi đêm vừa đến tôi tranh thủ lại nhà bà chị gái để chơi. Tuy nhiên, đã hơn 8 giờ tối mà thấy ngôi nhà trống hoắc không có bóng người. Gọi mãi thằng con út của chị mới chạy ra. Hỏi ra mới vỡ lẽ cả gia đình chị gái tôi đang đi thu hoạch lúa ngoài đồng.

Vốn cũng làm nông từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tôi thấy nói chuyện đi máy gặt đêm nên thấy lạ. Tính tò mò nên hỏi thằng cháu bố mẹ nó gặt ở cách đồng nào. Sau khi biết vị trí tôi chạy ra phía cánh đồng. Đúng là khác với tôi suy nghĩ cả cánh đồng quê tôi nhìn đâu cũng thấy bóng điện lập loè trên các cánh đồng lúa. Dọc con đường đất gồ ghề ra đến cánh đồng hai bên đường xe trâu, xe bò lốp, xe công nông dựng la liệt khắp nơi đang chuẩn bị chở lúa về nhà.

Dọc con đường đồng tôi đi qua gặp nhiều người trong làng và các làng bên cạnh. Tất cả đang lúi húi trong bóng đèn nhập nhoạng từ những cái ắc quy điện.

Vốn dĩ quê tôi vào cái mùa hè này nắng nóng 40 độ là chuyện thường xuyên lại cộng thêm cái gió lào khô nóng nên ban ngày người nông dân làm việc không được bao nhiêu dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy. Để làm việc hiệu quả vừa kịp cho vụ mùa vừa tránh được nắng nóng người nông dân quê tôi đã nghĩ đến việc thu hoạch lúa vào ban đêm.

Từ một vài nhà rồi đến cả làng rồi cả xã, cả huyện học theo nhau ra đồng thu hoạch lúa vào ban đêm để tránh nắng nóng. Hơn nữa, việc gặt đêm giúp người dân quê tôi tận dụng được toàn bộ lao động có trong từng gia đình. Có nhà cả vợ chồng ngày làm công nhân tối vẫn tranh thủ đi máy gặt được mà không phải nghỉ làm như những năm trước. Có nhà thì có nhiều con đi học cũng tận dụng được khi buổi ngày các em đi học đêm lại phụ bố mẹ đi gặt lúa.

Mỗi buổi gặt đêm thường dược bắt đầu từ khoảng 16 giờ 30 chiều cho đến khi đồng hồ điểm sang ngày mới mọi người mới lục đục kéo nhau về nghỉ. “Công nhận cái món gặt đêm thế mà lại hay. Vừa tránh được nắng nóng lại tận dụng được buổi ngày để ở nhà phơi lúa. Nhà bác có mấy sào ruộng mà mọi năm đi gặt ban ngày phải mất mấy tuần lễ mới xong. Vậy mà năm nay gặt đêm tập trung được con cái làm công nhân về, chỉ mới có vài bữa đến nay đã là cái ruộng cuối cùng rồi”, bác Đô một hàng xóm cạnh nhà tôi vừa cười tươi vừa nói.

Đến nay không chỉ có Nghi Lộc mà nhiều vùng nông thôn ở xứ Nghệ như Yên Thành, Diễn Châu, Hưng Nguyên … đều đi gặt đêm để tránh nắng nóng.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.