ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Thùy Băng
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hít thở – Hành động mạo hiểm nhất ở Bắc Kinh
Tuesday, April 15, 2014 3:37
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ai dám nói Bắc Kinh ô nhiễm? Hãy nhìn vào bầu trời trong xanh đẹp đẽ này xem! Ài chà, trông có vẻ giống cảnh phim Blade Runner.

Không khí Bắc Kinh đang bị ô nhiễm nặng nề!

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/UC7I1q4Se6g?list=PLqN5jIM7iS9ILs4uMeEGEzudXAzKrRpl3″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Cực kỳ ô nhiễm! theo Hiệp hội môi trường EPA, chỉ số ô nhiễm không khí trên 100 là không tốt cho sức khoẻ, và mức nguy hiểm nhất là 500. Đầu năm nay Bắc Kinh đạt những 755 điểm cơ đấy!

Và chỉ số PM 2.5, chỉ số của những hạt bụi siêu nhỏ, loại bụi có thể chui vào phổi và giết chết người ta, có mức nguy hiểm nhất là 500. Chỉ số của Bắc Kinh đầu năm nay là 866.

Toàn là số với má! Vậy hãy xem thực tế ra sao!

Hãy cùng xem thế nào là ô nhiễm không khí ở mức 755 và PM 2,5 ở mức 886! Một trang web còn cho phép bạn mô phỏng tình trạng của Bắc Kinh tại thành phố của mình. Và hãy nhớ là phần mềm chỉ mô phỏng tối đa tại mức 500 thôi, vì đó đã là ngưỡng không tưởng cho cuộc sống thường ngày.

Hãy thử tưởng tượng tình cảnh ở phía Bắc thành phố Cáp Nhĩ Tân hồi tháng trước khi tỷ lệ những hạt bụi siêu nhỏ đạt đến con số 1.000! “Khói bụi độc hại chết người”…. cụm từ này thì chính xác…. Nếu trông ra cửa sổ mà “hổng thấy cái chi”, thì chính là do “sương mù dày đặc”.

Đặc biệt dành cho mấy chú cún được thuê để quậy phá channel, tôi biết họ vẫn luôn chỉ trích và bấu víu vào việc tôi hay nói xấu chính quyền Trung Quốc. Vậy thì lần này tôi có lời khen đây! Mừng là chính quyền Trung Quốc rất lo lắng về vấn đề ô nhiễm! Phải chăng vì các cửa hàng và trường học phải đóng cửa? Phải chăng vì hơn 8.000 người dân chết vì ô nhiễm năm ngoái? Hay là vì một bé gái mới 8 tuổi đã bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi!? Không, lý do là chính quyền cho biết cái “sương mù dày đặc” này khiến việc theo dõi người dân trở nên thật là khó khăn.

Chính quyền Trung Quốc đã lắp đặt hơn 20 triệu camera giám sát! Vậy mà giờ họ chẳng thể nhìn thấy gì!

Thế này thì còn làm ăn gì đây !?

Vậy là Đảng đã rất chịu chơi…. Họ thuê những hai nhóm khoa học gia, và tìm cho bằng được cách giúp camera có thể theo dõi qua lớp sương mù. Trông chờ họ giải quyết ô nhiễm ư? Ngây thơ hết chỗ nói!

Sóng vô tuyến đã bị chặn đứng, giờ thì cả không khí cũng được kiểm duyệt.

Nhưng sương mù còn có một tác dụng to lớn hơn cả. Đó là tống cổ người Nhật đi chỗ khác.

Đại sứ quán Nhật Bản đã thông báo với người dân Nhật tại Bắc Kinh là, hãy cuốn gói, đi nghỉ lễ, đi chơi, hay đi bất cứ đâu, miễn là trốn được cái thứ không khí tồi tệ đó. 

Vậy thì… tại sao người Trung Quốc cũng không cuốn gói khỏi Bắc Kinh luôn nhỉ? Nhưng… Trung Quốc còn có một thứ “vũ khí” lợi hại gọi là hộ khẩu. Bạn được tự do di chuyển đến bất cứ nơi nào tại Trung Quốc, nhưng nếu không có hộ khẩu mới ở thành phố mới, thì cuộc sống sẽ còn khó khăn hơn khi phải đối diện với cơn ác mộng về thủ tục hành chính quan liêu. Bạn sẽ chỉ là lao động nhập cư, không được hưởng phúc lợi xã hội, không được hưởng chế độ y tế hay giáo dục cho con cái, những đứa trẻ mà lá phổi đang dần đen kịt vì khói bụi.

Cứ cho là thế đi! Chẳng phải đây là lần đầu tiên giới chức cấp cao chịu khổ cùng dân đen còn gì?

Không đâu! Họ sử dụng máy lọc khí tốt nhất thế giới tại nhà riêng và sở làm. Họ được đưa rước bằng ô tô riêng. Họ cũng không cần phải che dấu những việc họ làm trong ô tô nữa, vì người dân có còn nhìn thấy gì đâu. Họ được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất và thức ăn đảm bảo chất lượng được vận chuyển từ các trang trại quân đội được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chẳng thế mà Trung Quốc cấm súng đạn.
 

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.