ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đức và World Cup 2014: Tìm lại đỉnh cao
Friday, May 30, 2014 17:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(BongDa.com.vn) – Với một dàn cầu thủ trẻ và tài năng mà mình có được, cùng với một phong độ thi đấu cực kì ấn tượng, không khó để ta hiểu vì sao, tuyển Đức lại được đánh giá cao và là một ứng cử viên nặng kí cho ngôi vô địch ở kì World Cup lần này. Chiến thắng ở Brazil, không những giúp họ giải tỏa cơn khát danh hiệu bao năm qua mà còn giúp họ tìm lại thời kì vàng son của bóng đá Đức cách đây bốn thập kỉ.

>> Những yếu tố quyết định thành công ở World Cup 2014
>> Neuer bình phục, tuyển Đức thở phào
>> Felipe Scolari: Viết tiếp giấc mơ
>> Khedira: “Tôi đã sẵn sàng cho World Cup”

Đã bốn thập kỉ trôi qua kể từ ngày Franz Beckenbauer cùng những đồng đội của mình làm mưa làm gió ở Châu Âu và cả thế giới. Thời đó, với những Guenter Netzer, Gerd Müller, Rainer Bonhof, Jupp Kapellmann và đặc biệt là “Hoàng Đế” Franz Beckenbauer, tuyển Tây Đức (tiền thân là tuyển Đức ngày nay) đã chinh phục những đỉnh cao của bóng đá thế giới như Euro 1972 và World Cup 1974. Đặc biệt họ là đội bóng đầu tiên vô địch World Cup khi đang giữ ngôi vô địch Euro. Trong lịch sử chưa bao giờ bóng đá Đức lại thành công đến như vậy.

Đức không thể vô địch World Cup 2014
Nhưng những những ngày tháng đẹp đẽ ấy là lùi xa vào dĩ vãng. Lần gần đây nhất để họ có thể thêm một lần lên đỉnh thế giới là vào năm 2002, khi mà World Cup tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng khi đó, Đức của Ballack đã không thể chiến thắng Ronaldo của Brazil.

Sau khi chỉ giành vị trí thứ ba ở kì World Cup 2006, kì World Cup được tổ chức chính ngay trên sân nhà, bóng đá Đức đã có một cuộc “thay máu” triệt để. Họ ra thải Jürgen Klinsmann để thay thế bằng một huấn luyện viên tài năng và giàu khát khao hơn là Joachim Loew, họ từ bỏ lối chơi “rắn”, “lầm lì” đã làm nên thương hiệu để thay vào đó là một lới chơi mềm mại hơn, giàu sức tấn công và nguy hiểm hơn.

Đến với Brazil hè này, tuyển Đức đang trông chờ vào những cầu thủ trẻ tài năng mà mình đang có, chúng ta có thể kể ra ở đây những cái tên như: Neuer, Boateng, Draxler, Goetze, Ozil, Khedira, Reus, Schuerrle, Muller. Họ với nhiều cách khác nhau đã chứng tỏ được mình ở CLB và tuyển quốc gia và nhiều người hi vọng, với những cầu thủ trẻ đầy tài năng này, tuyển Đức sẽ một lần nữa nâng cao chiếc cup vàng danh giá.

Rơi vào bảng H ở kì World Cup lần này cùng với Ghana, Bồ Đào Nha, Mỹ; không khó để chúng ta thấy tuyển Đức là đội bóng “mạnh” nhất ở bảng đấu, khi mà Bồ Đào Nha đang thi đấu rất sa sút, và phải nhờ đến sự tỏa sáng kịp thời của Ronaldo, họ mới kịp đến Brazil hè này, còn Ghana và và Mỹ chưa bao giờ được đánh giá cao ở các kì World Cup. Nếu thi đấu đúng sức, thì không khó để những “cỗ xe Tăng” có thể tiếng đến vòng tiếp theo.

Tuyển Đức với dàn hào thủ trẻ đang tràn trề cơ hội đăng quang ở kì World Cup lần này. Chiếc cup vô địch không những giúp họ giải tỏa cơn khát danh hiệu suốt hơn 20 năm qua mà còn giúp cho đội bóng nước nhà tìm lại ánh hào quang xưa.

(Bạn đọc: Phùng Đức Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

>> Những yếu tố quyết định thành công ở World Cup 2014
>> Neuer bình phục, tuyển Đức thở phào
>> Felipe Scolari: Viết tiếp giấc mơ
>> Khedira: “Tôi đã sẵn sàng cho World Cup”

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.