ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: ngoisao.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Một năm nay vợ chồng tôi không gần gũi
Tuesday, December 16, 2014 1:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mỗi buổi tối anh ngủ toàn quay mặt vào tường, chăn ai người đấy đắp, anh không cho tôi đắp chung.

Vợ chồng tôi sống chung được bốn năm, có một cô con gái hơn hai tuổi, tôi và chồng sống với nhau theo kiểu độc lập, nếu là chuyện con cái sẽ có những khoản chung. Chồng tôi có sở thích mỗi buổi tối đều ra quán uống cà phê ngồi và ăn ở ngoài, hiếm khi ăn ở nhà, chuyện riêng tư anh không thích tôi can thiệp, giữa chúng tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện nhưng không cải thiện được.

tho-o-3857-1418697324.jpg

Ảnh minh họa: Internet

Một năm nay vợ chồng tôi không được như xưa nữa, bề ngoài chúng tôi vui vẻ trước mặt mọi người, thật ra không gần gũi nhau hơn một năm qua. Tôi nói nhưng anh bảo “Em đừng nói nhiều”. Tôi viết đơn ly hôn, anh không ký, lại nói vẫn còn yêu tôi nhưng lời nói không đi với hành động. Mỗi buổi tối anh ngủ toàn quay mặt vào tường, chăn ai người đấy đắp, anh không cho tôi đắp chung.

Tôi thử ăn mặc đẹp hơn, đi spa chăm sóc sắc đẹp nữa, nói chuyện ngọt ngào, vài lần cố tình về trễ để xem thái độ của chồng như thế nào mà thấy anh vẫn bình thường, không hề có chút gì thay đổi. Mong mọi người tư vấn giúp tôi hoàn cảnh này. Trân trọng cảm ơn.

Thảo

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.