ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nước Mỹ: Một Tập Đoàn Sát Nhân ẩn sau can thiệp dân chủ
Saturday, February 7, 2015 4:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Người Mỹ bắn sẻ: Một điển hình mẫu mực của nước Mỹ
Những lá phiếu đã được đếm và kết quả đã quá rõ ràng. Chris Kyle-một quân nhân đặc nhiệm Navy SEAL được mô tả trong cuốn phim đang rần rộ ngoài rạp hát, là một tên lính chuyên đích giết người Irắc, khoảng 200 người trong bốn lần hắn tuân lệnh đi tham chiến– đây là sự lựa chọn của khán giả Mỹ.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy11WGRYZlhnSklXOC9WTlZ3Q3pzQ3BsSS9BQUFBQUFBQVRlVS85Q0R6UU1fMEtzNC9zMTYwMC9zbmlwZS0xLmpwZw==
Từ số vé bán vượt kỷ lục đến những lời tán tụng của truyền thông, từ các phòng họp trongQuốc hội đến tòa nhà Bạch Ốc, nước Mỹ đã tuyên bố: “Người Mỹ bắn sẻ” chính là người Mỹ thuần túy. Chris Kyle – kẻ giết người nguy hiểm nhất trong lịch sử quân đội Mỹ, một anh hùng thực sự, một chiến sĩ dũng cảm, đã được trân trọng chọn là một điển hình mẫu mực cho tất cả những giá trị nước Mỹ đã đạt đến.
“Người Mỹ bắn sẻ có dấp dáng của một hiện tượng văn hóa chân chính!” tên Brandon Griggs của đài CNN nói. Và như Michelle Obama (Đệ nhất phu nhân Mỹ) thì cho rằng, “…với tất cả những người Mỹ không có những cơ hội bày tỏ [tiếp cận thân mật với các cựu chiến binh và gia đình quân nhân] phim và truyền hình thường là cách tốt nhất để chia sẻ những câu chuyện như thế.”
Phát biểu tại một cuộc hội tụ công nghiệp điện ảnh, bà Obama cho biết cuốn phim đã nhấn mạnh được, “Những quyết định đạo lý phức tạp mà quân đội được trao phó… sự cân nhắc giữa tình yêu gia đình với tình yêu tổ quốc.” 
Đối với tên quân nhân đặc nhiệm Navy SEAL Chris Kyle, bản chất “lòng yêu nước” của hắnnằm trong sự tuân theo lệnh chỉ huy của cấp trên và sống theo mẩu mực “đạo đức được xácđịnh” từ Hoa Thịnh Đốn. Như trong cuốn phim mô tả, khi Tòa tháp đôi bị sập xuống ngày 9/11, Kyle lên đường hành quân tác chiến. Tên lính Mỹ từ tiểu bang Texas với danh xưngKhông-Hề-Nhận-Tù-Nhân này, nghiêm túc thi hành theo đơn đặt hàng của tên tổng thống xảo biện ra vẻ cao bồi -Texas George W. Bush kêu gọi diệt tan những “kẻ xấu xa.”
Lời tuyên bố đơn thuần và hiện rõ rệt cái nông cạn ra vẻ hiên ngang, bạo dạng của tên Bush về việc mang bọn nó về đây dù “sống hay chết”, một kịch bản điện ảnh Hồ Ly Vọng Cao Bồimiền Tây Mỹ quen thuộc của gần một thế kỷ trước, lại một lần nữa được diễn ra hoành tráng trong cuốn phim ” Người Mỹ bắn sẻ ” này. Trong một đất nước mà chính trị đã trở thành lối kinh doanh qua những vở tuồng sân khấu, điện ảnh cho những kẻ hâm mộ sự xấu xa, thì cái tư duy suy nghĩ của một Đệ nhất phu nhân Mỹ như Michelle Obama quả là hợp lý quá đi chứ; những phiên bản phim ảnh, truyền hình với mục đích súc hóa, che đậy, làm lệch lạc những dữ kiện thật chính là sự thay thế hoàn hảo cho những thực tế khắc nghiệt và sự thật phủ phàng của xã hội Mỹ.
Có lẽ bà Obama đã tìm được một chỗ mềm mại trong trái tim mình cho tên Kyle vì hắn phảnảnh rõ rệt những lời nói và hành động của chính chồng bà ta. Trong cuốn sách của hắn,Người Mỹ bắn sẻ, Kyle đã viết rằng giết người là một “niềm vui”, một cái gì đó hắn “yêuthích”. Trong cuốn sách “DoubleDown,” hai tác giả Mark Halperin và John HEILEMANN viết rằng Tổng thống Obama đã khoe rằng hắn “thực sự thành thạo trong việc giết người”khi thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với nhân viên của mình.
Nếu chưa chính xác là bản chất của một tên tổng thống ra oai, thì Kyle cũng chắc chắn có những gì cần thiết để đứng bậc thứ hai mà ra oai. Trong hồi ký của mình, hắn viết: “Chúngtao muốn mọi người biết rằng chúng tao đã đến đất nước tụi mày và chúng tao muốn ĐÉO với tụi mày … chúng tao sẽ giết tụi mày …”
Tên cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, trong báo cáo mới được công bố ra công chúng vềhành vi tra tấn của CIA, cho biết hắn tự hào về vai trò của mình trong việc tạo ra các chương trình tra tấn khủng khiếp đó, bao gồm bịt mặt nghi can dội nước và ép đút thức ăn qua hậu môn nghi can. Hắn có chút hối hận gì không khi đã ra lệnh như thế? “ Tên Cheney trả lời ngay “Không … hoàn toàn không … và tôi sẽ làm điều đó một lần nữa liền tức khắc.”
Thật vậy, nếu tên Kyle còn sống, hắn chắc chắn sẽ là một nhân vật được tính đến trong cuộc chạy đua vào toà Bạch Ốc cho năm 2016. Cái bất nhân của tên Kyle, sẽ hơi khó khăn để vượt trội qua cái bất nhân vui sướng cười khúc khích của mụ Hillary Clinton trong vụ giết hại lãnh tụ Muammar Qaddafi của Lybia, (“Chúng ta đến, chúng ta thấy …và hắn chết,”) một cuộc chiến tranh mà đích thân mụ đã thúc đẩy, tuyên bố của Kyle rằng hắn “… chẳng có một mẩy may quan tâm ĐÉO gì về Irắc. Tôi khoái giết kẻ xấu. … Tôi yêu thích những gì tôi đã làm. Tôi vẫn làm… đó là niềm vui,” tên Kyle và mụ Clinton đều loạn nhân tính như nhau.
Người Mỹ bắn sẻ là một điển hình mẫu mực của nước Mỹ. Và điển hình mẫu mực của Mỹ là vô nhân đạo, bất nhân. George W. Bush, Colin Powell, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Condaleeza Rice, Susan Rice, Samantha Powers … danh sách các thủ phạm còn dài, dài lắm. Và song song là danh sách các tội ác của họ: giết hàng triệu sanh mạng con người bằng tiến hành những cuộc chiến tranh dựa trên các thông tin sai trá, lật đổ các chính phủ có chủ quyền dựa trên dối trá, giết người vô tội và “nghi phạm qua những phi vụ máybay không người lái” mà bất chấp đến luật pháp quốc tế và chẳng hối lổi lương tâm gì đối với những vai trò của họ trong việc nuôi dưỡng những vụ tàn sát, giết người hàng loạt. Giống như tên Chris Kyle, mỗi tên trong số họ còn lên tiếng tự hào về các hành động của mình màkhông có lấy một chút buồn phiền gì.
Hầu hết người Mỹ đã lãng quên về mụ cựu Bộ trưởng ngoại giao Madeleine Albright, người bảo vệ biện pháp cấm vận trừng phạt của Bill Clinton chống lại Irắc trong một cuộc phỏng vấn của chương trình 60 Minutes. Cô xướng ngôn viên chương trình, Lesley Stahl, hỏi: “Chúng tôi nghe nói rằng một nửa triệu trẻ em đã chết. Có nghĩa là nhiều trẻ em chết hơn cả ở Hiroshima … cái giá (thiệt hại nhân mạng) này có đáng không? ” Mụ Albright trả lời,”chúng tôi nghĩ rằng cái giá (thiệt hại nhân mạng) đó rất đích đáng. “
“Chúng tôi,” mụ ta nói, như thể nó thật sự có “chúng ta” trong đó. Vậy cứ nói đi, những kẻ đạo đức điên rồ, mất nhân tính này – những kẻ buông lời giáo điều bất nhân trong khi giữnhững chức vụ cao cấp, nói tiếp với phần còn lại của chúng ta phải tin gì nào và những ai cần được giết hại tiếp nữa hả.
Tên Chris Kyle đã làm nhiệm vụ yêu nước của hắn. Hắn tuân theo mệnh lệnh, tuân theo những lời nói và thực hiện các nhiệm vụ đã ban hành xuống từ toà Bạch Ốc. Con cá đã ungthối từ đầu xuống đến đuôi luôn rồi. Nhà nước Mỹ chính là Tên sát nhân bắn sẻ Mỹ.
Gerald Celente
(Đông-Sơn phỏng dịch)
Theo http://chuquyencanhan.blogspot.it/2015/02/my-mot-cong-ty-giet-nguoi.html
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.