ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nghẹn ngào lời vĩnh biệt của con cháu gửi tới ông Lý Quang Diệu
Monday, March 30, 2015 0:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khi nắp linh cữu mở ra lần cuối, các thành viên trong gia đình ông Lý Quang Diệu nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt người cha, người ông tôn kính.

Theo tin tức trên Strait Times, đúng 6h10 ngày 29/3, linh cữu ông Lý Quang Diệu được đặt ở sảnh 1 Đài hóa thân Mandai. Bà Lý Vỹ Linh, con gái của ông Lý Quang Diệu, đặt tấm di ảnh trước linh cữu. Sau đó, quốc kỳ phủ trên linh cữu được nhấc lên, gấp lại và trao cho con trai cả của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu – ông Lý Hiển Long.

Nghẹn ngào lời vĩnh biệt của con cháu gửi tới ông Lý Quang Diệu - Ảnh 1

Linh cữu của ông Lý Quang Diệu được đưa tới Đài hóa thân Mandai ngày 29/3.

Khi nắp linh cữu được mở ra lần cuối, các thành viên trong gia đình vị cố Thủ tướng lần lượt chia sẻ những kỷ niệm về người cha, người ông đáng kính.

“Chúng con ở đây để nói lời vĩnh biệt cuối cùng tới cha Lý Quang Diệu. Sau những nghi lễ trang trọng, trong giờ phút cuối cùng này, cha chỉ ở bên gia đình, những người bạn thân, những nhân viên trung thành và tận tụy, đội ngũ an ninh cùng các y bác sĩ đã chăm sóc tận tâm cho cha”, đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long xúc động.

“Những ngày qua, rất nhiều lời đã được nói ra trước công chúng về cha. Những câu chuyện về cuộc đời cha đã được chia sẻ với tất cả người dân Singapore và thế giới. Nhưng chúng con có đặc ân được biết cha với tư cách là người cha, người ông, người anh lớn, người bạn, một lãnh đạo nghiêm khắc và tận tụy, một trụ cột của gia đình”, vị Thủ tướng nói tiếp.

Nghẹn ngào lời vĩnh biệt của con cháu gửi tới ông Lý Quang Diệu - Ảnh 2

Vợ chồng ông Lý Hiển Long nói lời vĩnh biệt với người cha tôn kính tại Đài hóa thân Mandai.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhớ lại những lần được cha dạy đi xe đạp: “Một lần con đạp xe qua cánh đồng, cứ nghĩ rằng cha vẫn ở đằng sau hỗ trợ cho con nhưng khi con nhìn lại thì không thấy cha. Con đã tự mình đạp xe được. Lúc đó, cha rất vui và con cũng vậy”.

Bà Lý Vỹ Linh, trong bộ quần áo màu đen, tự nhận mình là người có nhiều điểm giống cha nhất trong số ba anh em, kể lại câu chuyện về sự ngoan cố của cha khi nhất quyết không chịu sử dụng hệ thống thang máy được lắp đặt trong nhà vốn để giúp ông lên xuống dễ dàng hơn. Bà nói mình có tính cách “mạnh mẽ” giống bố.

Bà gửi lời cám ơn các nhân viên đã dành hầu hết thời gian chăm sóc cho ông. Bà Lý chia sẻ về nỗi đau của mình, nói rằng, một tuần trôi qua đối với bà thật không hề dễ dàng.

Khi người giúp việc đưa chiếc ghế bên bàn ăn tối của ông Lý sát vào bức tường, bà cảm thấy nhói lòng. “Nhưng con không thể gục ngã”, bà nói.

Bà Lý ngồi xuống và đôi khi cúi đầu để giấu đi cảm xúc khi các thành viên trong gia đình nói lời vĩnh biệt cha.

“Cảm ơn cha vì cha là người cha đặc biệt của con. Cha luôn ở đó hướng dẫn, khuyên nhủ mỗi bước con đi, nhưng cũng luôn sẵn sàng lùi lại để con tự tìm đường đi và đôi cánh cho riêng mình”, ông Lý Hiển Dương tưởng nhớ người cha.

Li Hongyi, con trai của vợ chồng Thủ tướng Lý Hiển Long, và là một trong số những người cháu của ông Lý Quang Diệu, mang đến một chiếc máy ảnh.

“Khi ông nội tặng cháu chiếc máy ảnh này vài năm trước, ông đã nói rằng, ông hy vọng cháu sử dụng nó một cách có ý nghĩa”, Hongyi nói.

Hongyi luôn muốn trở thành người giống ông nội.

“Ông đã chỉ cho cháu thấy rằng, bạn có thể làm nên điều khác biệt đối với thế giới này. Không chỉ làm nên sự khác biệt mà bạn còn có thể thực hiện điều đó mà vẫn ngẩng cao đầu. Bạn không cần phải lừa dối hay cướp đoạt. Bạn cũng không cần phải quyến rũ hay nịnh bợ ai. Bạn không cần quan tâm đến những thứ phù phiếm hay chơi những trò chơi ngớ ngẩn. Bạn chỉ cần làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chính mình và cách hay nhất để làm điều đó là bạn cần tạo ra những nguyên tắc đúng đắn và tự thực hiện”, anh chia sẻ.

Nghẹn ngào lời vĩnh biệt của con cháu gửi tới ông Lý Quang Diệu - Ảnh 3

Li Shengwu (trái) và Li Hongyi, cháu nội của ông Lý Quang Diệu cầm di ảnh của cố Thủ tướng Singapore.

Li Shengwu, con trai cả của vợ chồng ông Lý Hiển Dương, cũng chia sẻ về tầm ảnh hưởng của ông nội với anh.

“Chúng cháu sẽ cố gắng để ông luôn cảm thấy tự hào”, Shengwu nói.

Sau những điếu văn, mỗi thành viên gia đình đi quanh linh cữu ông Lý Quang Diệu, thả vào đó một bông hồng. Sau đó, các nhân viên lâu năm nâng linh cữu ông lên và đưa ông đi trong hành trình cuối cùng của ông. Thi hài ông được hỏa táng.

Khi còn sống, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã đề nghị được trộn tro cốt của ông với vợ, bà Kha Ngọc Chi, người đã qua đời năm 2010. “Tôi muốn phần tro cốt của mình sẽ trộn cùng với vợ và đặt cạnh nhau. Chúng ta đã cùng chia sẻ cuộc sống, và ta muốn tro của chúng ta được để chung sau khi qua đời”, nguyện vọng xúc động của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Thiên Bình

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.