ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Không phải tất cả người Grey đều được tạo ra như nhau
Monday, September 14, 2015 0:49
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy14UWRLbW5kRlNqay9WZTZTQ185Nm9sSS9BQUFBQUFBQVloUS83TUk5cDZnT3ZnTS9zMzIwL2dyZXlvcmh1bWFuLnBuZw==
Chuyển dịch bởi Original Form
Trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của tôi “Đối thoại với kẻ ám sát huyền bí”, tôi công bố bản chất của Greys, những điều họ làm, công nghệ của họ, và họ đến từ đâu. Cuộc thảo luận trong tiểu thuyết trong khoảng hai trang đã công bố những đặc điểm của Greys trong khóa huấn luyện quân sự của chính phủ cô ấy tham gia.
Từ khi bắt đầu cuốn tiểu thuyết, tôi đã được hỏi một vài lần về bản tính của Greys. Tôi cũng đã nhận được khá nhiều emails và bài viết nói rằng Greys đều là những ác quỷ, và được gửi những đường dẫn từ các website minh chứng. 
Và một số trong số đó nói rằng Greys tốt, cũng kèm theo những đường dẫn tới website chứng tỏ điều đó.
Vấn đề là, nhìn vào bằng chứng sự tương tác của chúng ta với Grey suốt chiều dài lịch sử, chúng ta bắt đầu thấy những nguyên mẫu cố định được tái lặp từ nền văn hóa này đến nền văn hóa khác.
Lấy ví dụ, một vài thập kỷ trước, Grey không phải xám mà là xanh. Thân hình nhỏ màu xanh với những cái đầu lớn, những con mắt to đen, mũi nhỏ và miệng bé tí hay không có. Trong nền văn minh hiện đại chúng ta thấy họ được mô tả nhẹ nhàng, một số rất cao, một số nhỏ, một số xám, một số trắng, một số xanh xao, một số tốt, một số xấu.
Khi nhận thức chung của chúng ta mở rộng, và nhiều cá nhân đang bắt đầu nhớ lại sự tương tác với các Grey, một lượng thu thập dữ liệu lớn đang bắt đầu hồi tỉnh về họ.
Một điều trở nên rõ ràng. Có rất nhiều hình dạng, màu sắc, và cấu trúc của các Grey và họ không phải là mới, hay phương tây, hay người kỳ lạ. Những gì xuất hiện khắp nơi phổ biển, đó là đầu của họ tất cả đều trông giống như đầu của một thai người.
Một khía cạnh khác của các Grey, là họ xuất hiện hơn cả chỉn chu, hơn một người thực sự. Điều đó hầu như là bởi cơ thể của họ là giả, cũng có phần hữu cơ, dĩ nhiên có tri giác, nhưng ‘người điều khiển’ lại ở đâu đó khác. Giao tiếp giữa các Grey và con người thì hầu như, nếu không nói là tất cả, có tính chất ngoại cảm.
Bản tính của các Grey có vẻ như biến đổi từ hình dạng này đến dạng khác, màu sắc này đến màu khác. Hầu hết những chủng loài khác đang sử dụng Grey để thâm nhập vào hệ thống của chúng ta (hệ mặt trời và không gian) để tương tác với chúng ta. Một vài người nói trải nghiệm của họ là đã bị đối xử bởi Greys như thể họ là xúc vật, số khác nói họ cảm thấy đồng cảm sâu sắc với các Greys và coi họ đúng như gia đình thật sự của mình – trải nghiệm con người trở thành một kinh nghiêm tạm thời hay là sứ mệnh. 
Và trong chừng mực, bên cạnh việc làm tổn thương vật lý với một số người bị bắt cóc, họ không sử dụng công nghệ của mình để ‘xâm lược trái đất’ hay ‘hủy diệt tất cả chúng ta’.
Trong tiểu thuyết, nhân vật chính Ramona trong một lần nói rằng:
“ Mọi người có vẻ như không nhận ra rằng nếu các Grey mà có ác tâm, thử coi những khả năng và công nghệ kỹ thuật của họ, họ có thể quét sạch toàn bộ chúng ta từ lâu về trước rồi. Không phải hỏi gì nữa.”
Tuy nhiên, có rất nhiều nỗi sợ về các Greys.
Từ những nguồn thông tin chính phủ dò dỉ hay những người thổi còi, chúng ta được cho hay rằng các Grey, những kẻ đã bị chính phủ bắt giữ hay đang làm việc cùng, không hề gây hấn theo bất kỳ cách nào. Ít nhất là về mặt vật chất. Thực tế, họ xuất hiện trong thể chất rất yếu ớt, không hề mang vũ khí. Thực chất, nếu như có bất kỳ sự công kích nào, đó là từ con người. 
Trong xã hội phổ biến, chúng ta nhìn các Greys được miêu tả là thô lỗ và bạo lực, hay là các cỗ máy ăn thịt người, hay thân thiện và mọi thứ có thể.
Bài báo này có ý nghĩa mở ra khả năng của một loạt hình ảnh các sinh vật hiện đang sử dụng công nghệ ‘bộ cánh’ Grey để tương tác trên hành tinh của chúng ta. Ai đã tạo ra họ? Ai phát triển họ? Họ đến từ đâu? Họ đến từ đâu?
Khi tôi nhìn họ, tôi thấy một cỗ máy sinh học nhân tạo thông minh có thể chứa ý thức mà không giữ lại ý thức trong nó. Nó gợi nhắc tôi liên tưởng phần nào về cơ thể người, trừ việc cơ thể chúng ta có cảm giác sống hơn. Cơ thể người được xem là nguyên tố thông minh cần ta (thực thể linh hồn) để vận hành chúng và sống có sinh khí. Song, nếu chúng ta lấy bào thai trước khi linh hồn nhập vào rồi thêm vào một vài chất làm chậm phát triển, làm nó lớn đến một kích thước hữu dụng, thêm vào công nghệ nano cho phép nó tồn tại trong môi trường bên ngoài bụng mẹ, và sau đó có thể điều khiển từ xa để đi lại tại những khoảng thời gian hay những hành tinh xa xôi giống như một Grey. 
Tôi chỉ nói vậy thôi!
Nhân tiện đây, chúng ta bị kích điện để quên những gì bạn vừa đọc, vì thế tôi sẽ nói quay lên và đọc lại nó, thử xem bạn có thấy hết chưa, hay đã quên một vài điều rồi.
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.