ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vụ tân hiệp phát và cái bẫy của lòng tham
Saturday, December 19, 2015 19:21
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1GWEc0X1FzNktSTS9WbllOUGVMcW8zSS9BQUFBQUFBQWFsOC9TVXc5cE9JZXlKRS9zNjQwLzAyX215eXAuanBn
Võ Văn Minh trong thời gian chờ nghị án
Sáng nay mở Facebook mới thấy mình …lạc hậu . Thì ra vụ con ruồi được xử rồi mà mình không biết. Đọc hết một lượt . Muốn ít chuyện mà cũng không được. Thôi thì cho mình nhiều chuyện chút.
Hôm qua mình nói với phụ huynh , muốn nuôi con nhẹ nhàng phải bỏ đi một thứ : lòng tham. Con người chúng ta tham là bình thường. Tham là một hiện tượng để từ cái chưa có thành có. Tuy nhiên, tham cái gì và như thế nào mới là không bình thường.
Chuyện về anh người phát hiện con ruồi. Anh thay vì nghĩ ngay đến việc tống tiền thì lập tức giữ tang vật. Trình báo công an . Mà nếu như công an ở xã hội này không đứng về phía anh thì chắc báo chí hay dư luận khác cũng sẽ đứng về phía anh. Nếu anh bớt tham chắc đâu đến nỗi. Thương cho anh. Anh không được dạy nền tảng cơ bản về sự chân thật từ bé . Từ trong gia đình đến nhà trường, xã hội . Anh được nhà trường dạy là phải ” đánh tư sản .Trong Khi mà con người ta ăn bẩn, đút lót , chạy chọt …để được cái mình muốn thì gia đình bảo thằng đó khôn. Còn thật thà thì thua thiệt . Bây giờ ai là người người thua thiệt ?
Còn đừng nói tới Tân Hiệp Phát, đó là nắm đấm của sự đốn mạt. Đốn mạt về nhân cách, đạo đức , về cơ bản làm người , về tất cả. Nhưng Tất cả chúng ta đang tiếp tay hàng ngày làm giàu cho cái lão ấy. Có một thời gian nhà nhà uống Dr Thanh người người uống Dr.Thanh để …khỏi nóng trong người. Tui thấy uống đúng là ” nóng trong đầu ” rồi đó.
Hồi nhỏ trẻ con nào cũng thích nước ngọt , vì cũng bỏ 1 số tiền mà ta uống ..ngọt chứ mắc chi…. uống nước lã trong chai. Chúng ta dù uống cái gì cũng là tiếp tay với cái ác hết. Vậy ta sao ta vẫn làm? Bởi ta không biết . Không nhìn sâu. Bởi ta vẫn vô minh . Đến bây giờ vẫn vậy.
Chừng nào ta tiến hóa ?
Chừng nào mà xã hội bớt đi những con người tham giàu, tham đến nỗi sẵn sàng bán rẻ lương tâm và sức khỏe người khác để đạt được túi tiền ngập ngụa của mình . Để được coi là ” thành công và giàu có “. Để được hưởng những thứ ” luxury” như siêu nhà siêu xe siêu du thuyền hay ít nhất là ” tiện nghi ” . Dạ, nếu những thứ đó được xây trên xương máu và cuộc đời người khác. Trên mẹ thiên nhiên và giết đi cả môi trường sống của con cháu sau này, thì em xin lỗi. Những thứ đẹp đẽ kia gây ra một tội ác khôn lường.
Người ta có phải trả giá cho tội ác không ? Có . Ai làm càng lâu thì trả giá càng lớn. Anh có thể bị cái xã hội và sự trơ tráo của những kẻ đã lấy lòng tham và ít tiền đó mà bán rẻ chức phận nghề nghiệp của mình , lấy mất của anh 7 năm làm người , nhưng cái người đó sẽ trả giá cao hơn anh. Anh tin đi. Cái tập đoàn đó sẽ trả giá khủng khiếp hơn anh. Anh yên tâm . 
Nhà tù không phải là một nơi nghĩa đen không thôi . Có người ở nhà đẹp mà cũng như ở nhà tù.
Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh hai điều : sự chân thật và lòng tham. Bạn dạy trẻ cái gì ? Mong trẻ cái gì ? Bạn đang tham cái gì ? Xin lỗi tôi nghĩ ai cũng đang tham. Nhưng khi nào bạn thấy rằng cái lòng tham đó đặt sai chỗ rồi thì làm ơn dừng lại. Bạn muốn con mình thành công như Tan hiệp phát không ? Muốn con mình làm ông này bà kia mà xử người khác oan không ? Muốn con dù ko thành ông bà gì hết mà vẫn thích đi tống tiền không ? Muốn con mình làm ” kỹ sư ” mà mọi ngày chỉ biết pha màu pha mùi pha hoá chất giết hại bao nhiêu người không ? Muốn con mình làm truyền thông mà sẵn sàng vì tiền mà làm cho hàng triệu người uống, ăn những thứ giết chết họ để đổi lại là làm thuê cho một con quỷ không?
Vấn đề không phải con bạn thành công như thế nào mà thành nhân và sáng suốt như thế nào..Bạn thấy không ?
Người vô lương tâm và tham lam dối trá làm doanh nghiệp sẽ là ác quỷ hại nhiều nhiều người.
Người làm quan mà tham dối trá và vô lương tâm sẽ hại và oan cho nhiều người 
Kẻ bình thường mà tham và vô minh thi tự hại mình và hai người mà ko biết.
Còn chúng ta tham và ko hiểu về sự chân thật và tình yêu thì sẽ hại cả mình lẫn con lẫn những người xung quanh và góp phần tạo ra một xã hội tối tăm mà chính chúng ta và con cháu chúng ta hưởng hết.
Xin nhắc lại để bạn dạy trẻ. Bạn ơi thế giới này ko cần thêm người thành công nữa, chúng ta có đủ rồi. Thế giới này cần những người biết yêu, biết hiểu mẹ thiên nhiên, biết sống chân thật và nhìn sâu vào vấn đề, biết sống hạnh phúc và trao gửi hạnh phúc và tình yêu cho mọi người. Thành công ko phải là có thật nhiều tiền hay có thật nhiều người sùng bái. Thành công là làm cho những người xung quanh trở nên hạnh phúc hơn. Muôn loài hoà hợp hơn và chữa lành trái tim con người và chính mình. Còn bạn thành công kiểu nào? Và sẽ nhận được gì từ những gì mình cho đi? Tôi tin giá trị lớn nhất chính là hạnh phúc đích thực, là sự thanh thản và bình an.
Có thượng đế không? Chắc có, chắc chắn có. Ngài gửi những tín hiệu để cảnh báo con người. Gửi những thiên thần để làm cho con người” hiểu chuyện”
Lần này tôi xin cảm ơn một thiên thần nhỏ đã đến. Thiên thần đã đến trong hình hài mang tên: con ruồi.
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.