ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Phụ huynh biết tại sao càng ngày con càng xa mình không ?
Thursday, January 28, 2016 0:21
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1RMmtpM2pQdmR1US9WcWh1VHczU1RYSS9BQUFBQUFBQWJNcy9oRkhoWUhhQ1o0MC9zMTYwMC8yMDE1MDMxOS1oYXktZGF5LWNvbi10dS11bmcteHUtaGFuZy1uZ2F5LWN1YS1iYW4uLTUuanBn

Catherine Yen Pham

Dear Phụ huynh 6-12
Mấy hôm rồi lớp phụ huynh vừa xong, vừa xuống nhà là thấy phụ huynh học trong lớp mình phạm sai lầm liền, hôm đó có 1 bé vừa mất mấy chục nghìn. Bé khóc đi tìm và chắc chắn là 1 em 2 tuổi lấy!!!!
Mẹ lập tức muốn con tự chịu trách nhiệm, nên đã giảng giải rất lâu cho con, rằng con ko cẩn thận, con ko được nói người khác ăn cắp…
Mình đang bận tiếp khách. Đành phải dừng câu chuyện để giúp em.
Mình thấy bé khóc quá. Hỏi bé , “con có muốn ra chơi với cô Yến ko?” 
- không !
Ok , cô nói con nghe nè ,( ôm bé vào lòng) cô biết con đang rất buồn vì con mất tiền. Con có muốn nói cho cô biết ko?
Bé bắt đầu kể , con mất bao nhiêu, mất thế nào… 
- thế con với cô đi tìm nhé !
Và hai cô con đi tìm một lát nhưng vẫn ko thấy. 
Bé vẫn khóc. Mình hỏi : thế bây giờ mất thật rồi . Làm sao đây? 
Bé khóc . Con không biết . 
Ok con trai , cô kể con nghe nè : cô đã từng bỏ quên tiền trên taxi và đánh mất. Cô nhớ lúc đó cô mất đến gần 1700 USD. Và nó là số tiền lớn đối với cô. Giống như 45000 của con bây giờ vậy. Nên cô hiểu con rất rất buồn. Con có muốn khóc thêm chút nữa ko?
Bé bắt đầu nín khóc.
- ok con trai. Cô nói nè. Con biết tại sao mình mất tiền không ? 
- vì con k cẩn thận ạ. 
Đúng rồi . Nhưng con luôn có thể kiếm lại đúng ko? 
-kiếm thế nào hả cô? 
- Con hỏi mẹ xem. 
Bé bắt đầu hỏi mẹ và tìm ra một công việc dán decal kiếm được đến 60 nghìn.
Giải quyết xong tập 1. Chia sẻ nỗi đau và tìm giải pháp.
Tập 2: rút kinh nghiệm làm tốt hơn.
Vậy bây giờ mình xem nhé, mình k cẩn thận mất tiền . Thế sau này kiếm được tiền con còn muốn mất nữa ko?
- không ạ!
Thế lần sau con bỏ tiền vào đâu? 
Túi áo ạ!
Good. Vậy tốt rồi ! smile emoticon
Dear Phụ huynh . Phụ huynh biết tại sao càng ngày con càng xa mình không ? Bởi vì mình lăm lăm dạy con mà ko hiểu con. Đứa trẻ nó đang buồn vì mất tiền mà. Bây giờ k phải thời điểm để phụ huynh ” lên lớp “. Đây là thời điểm xử lý nỗi buồn và xây dựng hình ảnh người cha người mẹ yêu thương và chia sẻ nơi con. Là lúc phải ở bên cạnh con và hiểu rằng , có lúc mình cũng đã phạm sai lầm như thế . Và đôi khi phạm sai lầm là ok . Take it easy. Cố gắng hiểu cho con nỗi buồn của con .
Nỗi buồn được chia sẻ sẽ qua đi và đọng lại trong con chínhlà tình yêu của cha mẹ. Do đó mà con sẽ tự nhiên lắng nghe. Muốn con lắng nghe là 1 nghệ thuật. Bởi vì trước đó ta phải thấu hiểu con.
Cha mẹ à, đừng vì muốn răn dạy con mà quên đi bước này. Bước thấu hiểu con. Chia sẻ với con niềm vui nỗi buồn. Khi con đã yêu thì cớ gì con ko nghe? Có gì con không nói. Mình nhớ trong quyển ” trò chuyện với giáo viên có 1 đoạn : Hôm đó Rudolf Steiner đến thăm 1 trường học. Câu đầu tiên ông hỏi học trò là : “thế các con có yêu giáo viên của con ko?”
Tôi hiểu nếu không yêu bạn cũng ko thèm nghe người đó lải nhải những gì. 
Yêu là hiểu. Là một quá trình bồi đắp của hiểu và hành động chân thành.
Mimi bước vào tuổi dậy thì. Bạn í có rất nhiều suy nghĩ quái đản và buồn cười. Thậm chí còn tinh quái. Nhưng mỗi ngày đều chia sẻ với mẹ cuốn truyện tranh mình thích nhất. Hai mẹ con đọc cười ha ha. Bạn í vẫn làm những việc sai lầm thường xuyên, vẫn ghen tị với em .Hơi ích kỷ với em và có khi cũng mắc lỗi linh tinh… Nhưng cũng chính vì sự thấu hiểu của mẹ và cảm giác mẹ luôn thương mình dù mình có thế nào. Bạn í quyết tâm sửa sai để hoàn thiện. Tối tối vẫn …ngồi thiền để bớt…bạo động! Có điều mình hạnh phúc nhất là con hết sức trung thực. Có gì nói đó . Và luôn tâm sự với mẹ mọi điều dù tốt dù xấu. Vì con biết . Mẹ luôn hiểu. Luôn cảm thông . Và luôn hướng dẫn bằng cách đặt câu hỏi và tôn trọng quyết định sửa sai cũng như vui mừng và khuyến khích bạn í làm tốt hơn những gì trong hiện tại.
Vẫn không thể nói con mình hay chính mình k phạm sai lầm. Sai lầm là 1 trong những điều kiện để trưởng thành. Hãy xem đây là một thử thách và một cơ hội. Hãy để sai lầm của con là cơ hội để cha mẹ chứng tỏ tình yêu và sự thấu hiểu con của mình và cũng là cơ hội để con hiểu mình yêu con đến thế nào. 
Có lẽ con sẽ còn phạm sai lầm vài lần nữa. Nhưng bạn luôn sẽ biết. Luôn có thể bên cạnh hướng dẫn con . Có phải hơn rất nhiều con sẽ vẫn phạm sai lầm và sẽ tiếp tục dối trá để che đậy nó. Đến một ngày bạn té ngửa té nghiêng vì “con mình đâu rồi ? Sao nó có thể sai lầm nghiêm trọng đến thế này ?” Hay là ” Sao nó nói dối như ăn cơm thế này ???”
Đừng để con trưởng thành thiếu vắng sự hướng dẫn chân thành và yêu thương của bạn. Mà hãy hiểu những tâm tư tình cảm của con và trở thành tri kỷ của đứa con mình.
Chúc bạn thành công. Phụ huynh 6-12 ạ!
Catherine
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.