ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Venezuela biểu tình đòi thức ăn: Vì 150 USD mua được … 12 quả trứng
Friday, June 3, 2016 5:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tình hình kinh tế bi đát khiến quốc gia giàu dầu mỏ này chìm sâu trong khủng hoảng

Ngày 2-6 vừa qua, Hàng trăm người dân Venezuela đã giận dữ tiến về phía dinh tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas và đụng độ với lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát. Họ hô hào: “Chúng tôi cần thức ăn!”

Mặc dù có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela đang thiếu hụt nghiêm trọng các mặt hàng tiêu dùng từ sữa đến bột, khiến giá cả tăng vọt và kinh tế suy thoái. Các cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu lương thực, điện vẫn xảy ra hằng ngày còn tệ nạn, cướp bóc có dấu hiệu gia tăng.

  Venezuela biểu tình đòi thức ăn: Vì 150 USD mua được … 12 quả trứng - Ảnh 1

Người dân Venezuela xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm ở các cửa hàng quốc doanh

Thời báo LAtimes của Mỹ đã có bài viết phản ánh tình hình cuộc sống người dân Venezuela trong thời gian gần đây. Báo Người đưa tin xin dịch nguyên văn bài viết này:

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự đoán lạm phát ở Venezuela sẽ đạt 720% trong năm nay. Nhưng đó có thể vẫn là một đánh giá lạc quan, theo một số nhà phân tích kinh tế địa phương, tỷ lệ lạm phát có thể đạt tới 1.200%.

Giá dầu mỏ toàn cầu sụt giảm mạnh khiến kinh tế của một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ như Venezuela càng trở nên bị đát. Theo các nhà nghiên cứu, chính phủ chi tiêu vô trách nhiệm với các chương trình phúc lợi xã hội và trợ cấp dầu cho Cuba và các nước khác cũng góp phần vào tình trạng kinh tế Venezuela như hiện nay.

Tờ LAtimes của Mỹ đã có đăng tải cuộc trò chuyện với Maria Linares, một người mẹ độc thân 42 tuổi, làm việc như một trợ lý kế toán tại một bộ của chính phủ và sống trong một khu phố nghèo của thủ đô Caracas để hiểu hơn về cuộc sống của người dân Venezuela.

Theo LAtimes, lương hàng tháng của Maria Linares, bao gồm cả trợ cấp thực phẩm, là 27.000 bolivar. Theo tỉ giá chính thức thì tương đương 2,700 USD (1 USD=10 Bolivar). Nhưng trên thị trường chợ đen, 1 USD= 1000 bolivar. Nghĩa là Linares chỉ kiếm được 27 USD/tháng.

  Venezuela biểu tình đòi thức ăn: Vì 150 USD mua được … 12 quả trứng - Ảnh 2

Biểu đồ thay đổi giá cả các mặt hàng thời gian qua (Vàng nhạt: Giá hàng hóa của chính phủ vào tháng 12, Vàng đậm: Giá hàng hóa của chính phủ, Đen: Giá chợ đen)

Trong tháng 12, cô chỉ giành một nửa tiền lương vào cửa hàng tạp hóa. Bây giờ thì, tất cả thu nhập của cô chỉ dành để nuôi hai con, mà bữa ăn cũng chỉ có sắn, trứng, bánh bột ngô ăn với bơ và chuối.

“Lần cuối cùng chúng tôi ăn thịt gà là tháng 12,” cô nói.

Chỉ có ở các cửa hàng của chính phủ – được gọi là Mercal và Bicentenario – mới mua được hàng với giá cả tốt nhất. Nhưng để mua ở đó, Linares cho biết, cô phải xếp hàng cả đêm, có khi là không mua được gì.

Những ngày này, cô mua hầu hết thực phẩm từ các nhà cung cấp đường phố bất hợp pháp được gọi là bachaqueros. Mọi thứ đều đắt đỏ hơn và Linares có thể phải thử năm hay sáu nơi để tìm thấy những thứ cần thiết.

  Venezuela biểu tình đòi thức ăn: Vì 150 USD mua được … 12 quả trứng - Ảnh 3

Một tá trứng ở Venezuela có giá tới 150 USD

Dưới đây là giá cả của một số mặt hàng thiết yếu:

Trứng

Tại Mercal, một tá trứng có giá 450 bolivar vào tháng 12. Giá chính thức hiện nay là 1,020 bolivar. Nhưng Linares cho biết, cô không bao giờ tìm thấy trứng tại Mercal. Vì vậy, cô mua trứng từ các nhà cung cấp đường phố với giá khoảng 1.500 bolivar – khoảng 150 USD theo tỷ giá chính thức, hoặc khoảng 1,5 USD theo tỷ giá chợ đen.

Sắn

Vào tháng 12, Linares có thể mua sắn với giá khoảng 50 bolivar/pound tại Mercal. Giá chính thức hiện nay là khoảng 300 bolivar/pound. Giá chợ đen là khoảng 200 bolivar/pound, nhưng Linares cho biết chất lượng là kém hơn.

Sữa bột

Trong tháng 12, giá sữa bột là 90 bolivar/pound tại Mercal. Giá chính thức tăng lên đến 245 bolivar trong tháng Hai. Nhưng Linares cho biết cô phải trả từ 750 đến 1.000 bolivar/ pound tại chợ đen.

Bột ngô

Bình thường, bột ngô chỉ có giá 9,5 bolivar/pound. Tuần trước, giá chính thức tăng lên đến 95 bolivar/pound. Rất khó để tìm ra sản phẩm bên ngoài các cửa hàng của Chính phủ, và giá cao hơn rất nhiều trên thị trường chợ đen.

Theo Linares cho biết, giá cả nhu yếu phẩm tăng cao như vậy đang làm cho mình và các con cảm thấy nghèo hơn bao giờ hết. “Bây giờ chúng tôi đang cảm thấy đói,” cô nói. “Tôi không biết sẽ làm gì nếu giá tiếp tục tăng lên.”

Phong Lan

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.