ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Công sở cũng rộn ràng mùa cưới
Monday, October 26, 2009 15:41
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chỗ này tụm ba tụm bảy trước màn hình vi tính, háo hức chờ xem ảnh cưới của đồng nghiệp, chỗ kia kiên trì lướt web, xem các mẫu áo cưới mới dành cho mùa cưới năm nay…

Gần tháng nay, công ty Mai nhộn nhịp hẳn lên với lịch cưới dày đặc của một loạt các đồng chí… single. Công ty vốn toàn người trẻ, sàn sàn tuổi nhau rồi không hẹn mà gặp, họ rủ nhau cưới cùng một dịp. Hai nhân viên phòng kinh doanh cưới vào tháng 10 âm, một cô phòng biên tập rục rịch cho đám cưới vào tháng 11 Tây…

Hôm nay Thủy khoe ảnh cưới, post lên cả facebook. Phần vì tò mò về ảnh cưới của một hotgirl trong công ty như Thủy, phần nghe phong thanh chồng sắp cưới của cô là một Việt kiều nên cả công ty ai cũng háo hức xem ảnh cưới của đôi trẻ này hoành tráng thế nào, nhất là khi “vợ chồng” Thủy còn kỳ công đi tận Tam Đảo để chụp ảnh. Xong vụ ảnh của Thủy, phòng kinh doanh cũng khoe những bộ ảnh cưới kiểu mới khá “độc”. Cả phòng lại có dịp ngắm nghía, bàn tán từ cách trang điểm cho cô dâu, trang phục của chú rễ đến cách phối cảnh…

Xọng vụ ảnh cưới, mọi người lại xúm xít lo chuyện bê tráp, đỡ lễ trong lễ ăn hỏi cận kề. Các chàng phòng IT rậm rịch chọn quần áo, cà vạt chuẩn bị bê trap trong ngày ăn hỏi của trưởng phòng, mấy cô phòng marketing xinh xắn được nhờ cậy đến tối đa, đỡ trap cho cả mấy đám hỏi của các đồng nghiệp nữ. Dù gần một tháng nữa mới đến lễ ăn hỏi nhưng các nàng cứ bàn tán xôn xao, bàn xem nên thuê áo dài ở đâu vừa đẹp vừa… rẻ. Tất cả tạo nên sự ồn ào, rộn rã nơi công sở khi mùa cưới đang về.

Không chỉ xôn xao vì những bộ ảnh cưới, ở công ty Hạnh còn rậm rịch hơn với cả vụ đặt cỗ bàn, chọn món và kiểu dáng thiếp mời đám cưới. Phái nữ bao giờ cũng cầu kỳ hơn nên dù mấy tháng nữa mới đến ngày cưới nhưng sự xốn xang, hồi hộp của họ ngay từ bây giờ đã truyền sang cả đồng nghiệp, kéo mọi người vào cùng lo với mình.

Là chị cả của phòng, Hạnh luôn được các cô em hỏi ý kiến, tư vấn cho ngày cưới của mình được hoàn hảo hơn. Chị em làm cùng nhau mấy năm nay, lại thân thiết, Hạnh coi các cô như em gái mình. Tháng 11 âm tới cái Liên lên xe hoa, hôm nào Hạnh cũng tư vấn đủ thứ. Từ cẩm nang cho cô dâu mới cưới, chọn thiếp đến cả việc chọn món ăn và đặt cỗ bàn vừa với túi tiền, Hạnh đều đứng ra hỏi han giúp. Cứ rảnh một tý là mấy chị em lại chụm đầu với nhau trước màn hình máy tính, google đủ các địa điểm, chọn món, check giá, cứ như thế chỉ tuần sau là cưới vậy.

Làm trong ngành truyền thông lâu năm, cũng quen một số hãng áo cưới, Hạnh còn đứng ra xin tài trợ áo cưới và down giá chụp ảnh cưới cho Liên. Khỏi phải nói, Liên vui mừng thế nào khi có bà chị đồng nghiệp tốt bụng và nhiệt tình đến thế: “Còn mấy tháng mới cưới nhưng mình cứ thấy hồi hộp lắm, hôm nào cũng hỏi chị Hạnh đủ thứ. Bữa nào đến công ty, hai chị em cũng tíu tít chuyện trò”. Ngay cả Hạnh cũng vui lây niềm vui của em gái cùng phòng “Thấy nó hỏi đủ chuyện, buồn cười nhưng cũng vui, mà chị em lại thân thiết với nhau hơn”.

Công ty của Phương thì đặc biệt hơn, vì tháng 11 tới có hai người cưới nhưng lại chỉ có một đám, bởi cô dâu và chú rể đều trong công ty. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới, cặp đôi Trung – Nga lúc nào cũng tíu tít bận rộn lo khâu chuẩn bị. Anh em trong công ty cũng xúm vào trợ giúp, mỗi người một tay. Ngay cả đội bê tráp cũng là “hàng” tuyển từ hàng chục nam thanh nữ tú ở công ty, dù có hơi “dừ” nhưng tất cả đều nhất trí theo chủ trương “cây nhà lá vườn”.

Tuy nhiên, bên cạnh không khí rậm rịch ấy, nhiều người tỏ ra lo ngại vì những tháng cuối năm nay sẽ phải dành một khoản chi phí kha khá cho mấy vụ cưới xin. Công ty có vài ba cái đám cưới, bạn cũ cấp 3, bạn đại học cũng đồng loạt chọn tháng cuối năm để lên xe hoa… và đương nhiên, quà mừng cưới cho bạn bè, đồng nghiệp cũng kha khá.

Chị Hiền – một kế toán tâm sự: “Mấy tháng cuối năm nay mình sẽ ngập lụt trong đám cưới, tháng nào cũng 3-4 đám mà toàn chỗ thân thiết cả. Riêng trong phòng kế toán của mình tháng 10 này cũng hai cô sinh năm 85 cưới. Chỗ thân thiết cũng phải 500.000/đám cưới, còn không thân lắm cũng vài ba trăm”. Trong khi, lương kế toán hàng tháng của chị Hiền cũng chỉ tầm ba bốn triệu với bao khoản chi tiêu, chắc chị phải tiết kiệm từ bây giờ mới đủ.

Không ít bạn trẻ mới ra trường, vừa bước vào đới sống công sở cũng choáng ngợp với một “sê-ri” đám cưới từ đồng nghiệp đến bạn bè thời còn đi học. Nhiều bạn trẻ tâm sự: “Mới ra trường, mức lương còm cõi, một tháng chỉ vài ba cái đám cưới là coi như … xong. Nhưng không đi không được, là đồng nghiệp thì mình là nhân viên mới, càng phải hòa đồng, quen biết với mọi người. Là bạn cũ chơi với nhau bao lâu, cưới bạn cũng không thể vắng mặt”. Và bên cạnh không khí rộn ràng chuẩn bị ngày cưới, vẫn còn không ít những nỗi lo.
Theo Zing

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.