Hại con vì mê tín
Monday, October 12, 2009 16:49
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Sợ con gái phải góa bụa, hai lần đò nếu lấy người yêu hiện tại, người mẹ ra sức ngăn cấm, khiến con phải uống thuốc sâu tự tử.
Nhìn sự sống hồi sinh trên gương mặt cô gái trẻ, không chỉ gia đình mà các bác sĩ trực cấp cứu cũng thấy nhẹ lòng.
Chưa hết cơn bàng hoàng, giọng run run, người mẹ cho biết nguyên nhân con gái quyết định uống thuốc trừ sâu quyên sinh là gia đình quá tin vào lời thầy bói phán cô phải góa bụa, hai lần đò nên cương quyết ngăn cản, không cho cô lấy người mình yêu.
Đây không phải lần đầu, cũng chưa là lần cuối của loại bi kịch bắt nguồn từ mê tín dị đoan. Chứng kiến cảnh người nhà than khóc, nạn nhân vật vã, đau đớn mà xót xa. Nạn nhân của nhiều vụ tự tử còn rất trẻ, có em mới chỉ 16 – 17 tuổi đời. Nhiều trường hợp y học bó tay do các em được phát hiện muộn, không được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Mỗi vụ một nguyên nhân, nhưng không ít vụ các em quyên sinh do người lớn cản trở, cấm đoán, không cho đến với người mình yêu, khi một hoặc cả hai bên gia đình tin lời phán bảo của thầy bói để rồi tự định đoạt hôn nhân cho con cháu mình. Không ít người mù quáng, nhất nhất việc nhỏ việc to đều dựa vào thầy bói để nhiều khi xảy ra chuyện đáng tiếc, hối hận thì đã quá muộn.
Thế hệ trẻ bây giờ được học hành, có nhiều cơ hội giao lưu, mở mang kiến thức. Người lớn nếu thực sự yêu thương, lo lắng cho tương lai của con cháu mình thì chỉ cần góp ý, phân tích đúng sai. Còn việc lựa chọn nghề nghiệp, cuộc sống riêng tư, hãy cho con cháu được tự do khẳng định mình.
Các bạn trẻ khi gặp trắc trở, khúc mắc khó giải quyết thì hãy bình tĩnh, lựa lời trình bày với gia đình, đoàn thể để được tư vấn nhằm tháo gỡ khó khăn. Nếu biết nghĩ đến công sinh dưỡng dục của cha mẹ, biết trân trọng cuộc sống quý giá của bản thân, chắc chắn các em sẽ không hành động một cách nông nổi để rồi thiệt thân mình, gây đau lòng, mất mát cho gia đình và bất ổn cho xã hội.
(Theo Báo đất Việt)