ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thương quá hóa ra hại con
Sunday, November 8, 2009 12:52
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Dạy con từ thuở còn thơ”, một khi trẻ đã hình thành nhân cách thì việc điều chỉnh đã không còn tác dụng.
me con81109.jpg

Hình minh họa

Trong một buổi tiệc, hai cậu bé khoảng hơn ba tuổi đang chơi cùng nhau, không biết giận hờn, cãi vã gì đó mà cậu bé này lại chửi cậu bé kia: “Đ.M, đồ ngu như bò, vậy mà cũng không biết”. Mọi người chưa hết bất ngờ và không kịp rầy la thì ba của cậu bé đã vỗ tay hoan hô: “Thấy con tui giỏi chưa, nó mới nghe tôi nói hôm trước mà giờ lại học nhanh và phát âm chuẩn như vậy, đúng là con nhà tông”. Ai cũng lắc đầu và công nhận điều ba cậu bé nói: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”, đâu ai còn lạ gì cách giao tiếp của anh, đầu câu nói luôn có những chữ đệm thật khó nghe, hỏi sao cậu bé không bắt chước nhanh như vậy. Còn bé đã như thế thì lớn lên sẽ như thế nào. Gia đình khuyên nhủ anh nên điều chỉnh lại cách dạy con, nhưng anh không nghe: “Như vậy có sao đâu”.

Cô bạn hàng xóm sang nhà tôi chơi cùng với đứa con trai bốn tuổi. Cậu bé nghịch ngợm làm vỡ đồ, chị nhắc nhở, nó không nghe mà còn mắng ngược lại chị: “Còn chửi tao nữa, tao đánh chết mẹ mày bây giờ”. Tôi không tin vào tai mình, chị phân bua: “Thôi kệ nó, nó nói vậy chứ không hiểu gì đâu, la nó tội nghiệp”. Tôi ngạc nhiên quá trước cách thương con của chị.

Tôi nhớ lại cô bạn đồng nghiệp có ba đứa con thật ngoan và lễ phép. Chị rất thương con nhưng cũng nghiêm khắc trong cách dạy dỗ. Mỗi lần có khách đến chơi hoặc ra về, các cháu đều thưa gửi, chào hỏi. Ai cho quà gì không bao giờ các cháu dám nhận nếu chưa được sự đồng ý của mẹ.

Trẻ em như búp trên cành và tinh khôi như tờ giấy trắng, chính những hành động, lời nói, cách giao tiếp của người lớn in sâu trong tâm hồn trẻ, là tấm gương để các bé soi vào và học hỏi. Đừng để trí óc non nớt của các em bị vẩn đục bởi những hành vi và lời nói không tốt, vì các em đâu phân biệt được đâu là tốt, xấu, chỉ bắt chước giống như người lớn mà thôi. Và hãy nhớ, với trẻ, ba mẹ chính là thần tượng.

“Dạy con từ thuở còn thơ”, một khi trẻ đã hình thành nhân cách thì việc điều chỉnh đã không còn tác dụng. Con mình thì ai không thương, nhưng phải nhìn lại cách thương đã đúng hay chưa, nếu quá chiều chuộng và mù quáng thì thương quá lại hóa hại con.

C.H – Tổng hợp
theo tuvanonline

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.