ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Họa sĩ trẻ Huế và cuộc hội ngộ mới
Saturday, January 9, 2010 9:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Một cuộc triển lãm đón chào năm 2010 mang tên Mùa xuân mới (New spring) với những phương tiện ngôn ngữ tạo hình mới (new media) diễn ra ở một không gian nghệ thuật mới (New Space Art Foundation). Ngần ấy điều mới đã mang đến không khí rạo rực trước thềm xuân xứ Huế!

images2041

Nơi chốn mới

New Space Art Foundation là một trung tâm nghệ thuật do hai anh em họa sĩ Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải sáng lập chỉ hơn một năm nay (ở thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, cách cầu Trường Tiền chừng 3km về phía đông nam) nhưng những đóng góp cho việc giao lưu văn hóa nghệ thuật của Huế và các vùng miền thật đáng kể.

Hầu như mỗi tháng đều có một đến hai sự kiện nghệ thuật được tổ chức tại đây với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong cả nước. Đầu tư hơn 2 tỉ đồng cho một trung tâm nghệ thuật “bất vụ lợi”, New Space Art Foundation đang là một địa chỉ văn hóa tin cậy ở Huế. Nguồn kinh phí nuôi trung tâm trích từ tiền bán tranh của hai anh em họa sĩ Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải.

Miền cố đô luôn là một trung tâm mỹ thuật của VN với rất nhiều họa sĩ tên tuổi để lại ấn chỉ của mình dọc dài thế kỷ 20. Và những năm đầu thế kỷ mới này, có thêm nhiều gương mặt trẻ, vẫn “gìn vàng giữ ngọc” những phương tiện tạo hình truyền thống nhưng cũng khao khát tiếp cận, sáng tạo, phát triển những ngôn ngữ tạo hình mới (new media) như video art, sắp đặt (installation), trình diễn (performance art), nhiếp ảnh ý niệm, graffity…

Và vì thế, cuộc hội ngộ mùa xuân của những nghệ sĩ trẻ lần này mang một ý nghĩa khác. Không còn nghiêm cẩn như những hoa văn kỷ hà, vây bọc bởi vẻ trầm mặc trăm năm, cuộc chơi lần này mang hơi thở phóng khoáng và tươi trẻ, cho dù có thể chỉ là vẻ trẻ trung của những rêu phong chợt óng ả xanh ngời sau cơn mưa mùa xuân trên tường của hoàng thành…

Góp mặt trong cuộc chơi này là những gương mặt trẻ nhưng đã góp phần quan trọng tạo nên một phần diện mạo mỹ thuật Huế trong thập niên qua như Đỗ Kỳ Huy, Đinh Khắc Thịnh, Lê Ngọc Thanh, Lê Đức Hải, Võ Xuân Huy, Phan Hải Bằng, Trương Thiện, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Hiền Lê, Nguyễn Văn Hè, Phan Lê Chung, Nguyễn Ý Nhi, Nguyễn Văn Tân…

Có thể nhắc đến Đinh Khắc Thịnh với sắp đặt trăm trứng trên biển Lăng Cô trong hội hè du lịch, một trời nón lá bên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; họa sĩ sinh đôi Lê Ngọc Thanh, Lê Đức Hải với những cuộc trình diễn thú vị tại nhiều kỳ festival Huế; rồi Phan Hải Bằng của nhóm P.M studio, Võ Xuân Huy với những sáng tạo mang đến một “ngữ pháp mới” cho ngôn ngữ sơn mài truyền thống, Trương Thiện với cuộc triển lãm hoài niệm về đồi Thiên An gần đây với hàng ngàn bức ảnh của hàng ngàn người Huế gửi cho anh – miền ký ức dấu yêu của hàng vạn người Huế nay đã không còn…

Những cuộc sáng tạo đơn lẻ ấy vẫn được coi như một “phép thử” hay một sự “nhân tiện” nhất thời. Chính vì thế, với khao khát tiếp tục tạo ra một cuộc chơi cởi mở cho các nghệ sĩ, cuộc hội ngộ này còn góp phần mở ra một xu hướng sẻ chia, kết nối làm tiền đề cho việc thực hành phát triển các ngôn ngữ nghệ thuật mới, làm giàu cho vốn văn hóa nghệ thuật của miền đất cố đô.

TTO_71001

Họa sĩ Võ Xuân Huy với sắp đặt “Than và nước đỏ”, than tượng trưng cho nhu cầu năng lượng của con người và nước tượng trưng cho sức mạnh tự nhiên. Đó cũng là mối quan hệ giữa rừng và lũ lụt (đỏ). Than hút khô kiệt nguồn nước cũng là ngụ ý về nhu cầu con người làm cạn kiệt tự nhiên. Sự hút của than với nước còn là ngụ ngôn về cuộc sống để người xem tự suy ngẫm thêm…

(*) Triển lãm khai mạc lúc 16g ngày 10-1-2010 tại New Space Art Foundation (xóm 3, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế).

(Theo TTO )

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.