ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Trâu Nguyên” tiễn trâu, đón hổ… 
Sunday, January 24, 2010 13:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Những tác phẩm điêu khắc về con trâu được tái hiện từ chuỗi ký ức tuổi thơ của Lê Đình Nguyên. Qua bàn tay tài hoa của gã họa sĩ này, chúng đã được cách điệu, biến tấu về hình khối thành những Trâu cầu, Trâu chọi, Trâu lá đa, Trâu cổng, Trâu tế, Trâu tằm, Trâu yêu…

Trâu Nguyên’ tiễn trâu, đón hổ...  - Tin180.com (Ảnh 1)
Phút sáng tác ngẫu hứng của Nguyên “trâu”

Triển lãm “Trâu Nguyên” gồm 36 tác phẩm điêu khắc về trâu mang tâm sự chính là “tiễn năm trâu đón năm hổ”. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Lê Đình Nguyên và những tác phẩm này cũng lần đầu tiên được công bố. Triển lãm diễn ra từ ngày 25.1.2010 đến hết ngày 5.2.2010 tại Gallery số 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội (đồng tài trợ từ Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển văn hóa – A&C).

Không cầu kỳ nhưng chắt lọc sinh động, tạo cho người xem một cảm giác thật gần gũi; nhiều tác phẩm trâu của Lê Đình Nguyên có dụng ý… mô tả giới tính. Tếu táo, nghịch ngợm nhưng không tục, Lê Đình Nguyên thích cái đẹp mạnh mẽ, sự phồn thực, sinh sôi, nảy nở và chân thực, không giấu mình.

Họa sĩ Lê Đình Nguyên

Sinh năm 1960 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 1987, hiện là họa sĩ chính của Nhà hát múa rối Việt Nam. Giải thưởng: Giải đặc biệt về họa sĩ tạo hình rối năm 1995 của Liên hoan múa rối toàn quốc, giải họa sĩ xuất sắc nhất về Thiết kế mỹ thuật – tạo hình 2005 do Nhà hát múa rối Việt Nam trao tặng. Năm 2003 anh được Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Ấn Độ mời sang để triển lãm rối cá nhân.

Nhưng cũng có tác phẩm ẩn dụ, anh muốn gửi gắm nỗi niềm, chẳng hạn như Trâu tằm: Một thân trâu được cuộn đầy dây tời (hay tượng trưng tơ tằm). Nó cứ quay mãi, nhả mãi, những âm thanh lọc cọc phát ra đều đều như tiếng chiếc xe bò cổ xưa. Nghe thú vị nhưng liên tưởng Lê Đình Nguyên đang tâm sự về hình ảnh người nghệ sĩ; cứ thầm lặng làm việc cực nhọc, chịu những thiệt thòi, chợt thấy xa xót làm sao…

Triển lãm của Lê Đình Nguyên là kết quả giao thoa giữa hai lĩnh vực kiến thức điêu khắc và tạo hình rối. Chúng chỉ chuyển động khi có tác động của người cảm thụ. Thật hiếm có một triển lãm như thế này, nếu không phải từ một họa sĩ có đặc thù nghề nghiệp là múa rối như Lê Đình Nguyên.

Nguyên “trâu” là một phát hiện của hoạ sĩ Lê Thiết Cương, một người bạn đã nhìn thấy ở anh cái chất lạ kỳ trong sáng tạo, đã khích lệ anh trình làng…

Có vẻ Lê Đình Nguyên đã “chợt hứng” chứ không hẳn là định trước. Chỉ khoảng bốn tháng “đầu tư”, anh đã cho ra đời khá nhiều tác phẩm. Càng làm càng say, càng làm càng hay. Điều đó bộc lộ một khả năng tiềm ẩn. Thông qua các tác phẩm đã hiện rõ một phong cách, một cá tính sáng tạo rất rõ nét, rất Lê Đình Nguyên.

Tin rằng trên con đường đi tìm cái đẹp, anh sẽ còn đem đến cho công chúng nhiều tác phẩm hay hơn nữa, thành công hơn nữa. Một triển lãm “Trâu Nguyên” lạ kỳ, đáng để xem.

Một vài tác phẩm được trưng bày tại buổi triển lãm:

Trâu Nguyên’ tiễn trâu, đón hổ...  - Tin180.com (Ảnh 3)
Trâu cơm

Trâu Nguyên’ tiễn trâu, đón hổ...  - Tin180.com (Ảnh 4)
Trâu đuổi

Trâu Nguyên’ tiễn trâu, đón hổ...&nbsp; - Tin180.com<br />
(Ảnh 5)
Trâu giã

Trâu Nguyên’ tiễn trâu, đón hổ...&nbsp; - Tin180.com (Ảnh 6)
Trâu cổng

Trâu Nguyên’ tiễn trâu, đón hổ...&nbsp; - Tin180.com (Ảnh 7)
Trâu giậm

Lê Gia Đức
(theo thanhnien)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.