ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Họa sĩ Võ Xuân Huy đi cày ruộng để làm tác phẩm
Saturday, February 6, 2010 15:49
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong một chuyến về thăm quê (Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị) mới đây, họa sĩ Võ Xuân Huy đã thực hiện một tác phẩm thực địa (land art) với ý tưởng ngợi ca đồng ruộng Việt Nam, nơi khởi sinh cái nôi của văn minh lúa nước ở khu vực Đông Nam Á.

Họa sĩ Võ Xuân Huy đi cày ruộng để làm tác phẩm - Tin180.com (Ảnh 1)

Võ Xuân Huy đã cuốc đất, cày bừa và gieo mộng lúa xuống đất… Qua tác phẩm này, Võ Xuân Huy cũng muốn gợi tưởng đến hình ảnh tảo tần của người nông dân; về nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết vì thiếu gạo; về cơn lụt lịch sử 1999 và 2009 ở miền Trung, làm nhiều gia đình mất gạo; về hoàn cảnh cây lúa đang bị các dự án sân golf, khu quy hoạch đô thị chèn ép. “Lúa mạ hoặc mạ là cách gọi cây lúa khi còn non, cây giống trước khi dùng để cấy trên ruộng đồng. Mạ cũng có nghĩa là mẹ (u, bầm, má, me…) theo cách gọi của người dân Bắc Trung bộ. Cây lúa gắn bó với hình ảnh người mẹ quê. Lúa mạ, lúa-mạ, lúa của mạ (mẹ)” – Võ Xuân Huy tâm sự.

Văn Bảy
(Theo TTVH )

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.