ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tony Vaccaro: Cuộc sống qua con mắt của một nhiếp ảnh gia
Thursday, February 4, 2010 13:20
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ông Arthur Rosenfield, bạn của ông Tony:

“Ông ấy là một người có khiếu quan sát, nhìn cuộc đời ở những mặt đẹp nhất và xấu nhất và bắt được nó để chúng ta có thể hiểu được bản thân mình.”

ScreenHunter_5

Ông Tony Vaccaro, một nhiếp ảnh gia:

“Khi tôi nhìn thấy bức ảnh này, tôi ở cách đó 20 thước, và tôi nhìn rồi thán phục bức tranh! Và tôi chạy tới đó! Một bức ảnh là như vậy.”

Ông Tony Vaccaro mới 20 tuổi khi ông chụp bức ảnh này, một trong những bức đẹp nhất trong sự nghiệp của ông. Đây là một bức khác, nữ diễn viên người Ý Sophia Lauren.

Ông Tony Vaccaro:

“Đối với Sophia Lauren, tôi thực sự muốn chụp một cô gái cho ảnh bìa.”

Và sau đó là các họa sĩ, triết gia và các nhà sáng chế, người mà Tony nói rằng đều là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ.

Ông Tony Vaccaro:

“Tôi rất thích những người đã cống hiến được gì đó cho nhân loại, những người khiến chúng ta tự hào rằng mình là ai.”

Ông Tony đựợc sinh ra ở Mỹ trong một gia đình Ý. Thầy giáo trung học của Tony là người đã khuyến khích ông cầm chiếc máy ảnh lên.

Ông Tony Vaccaro:

“Và khi ông nhìn tôi với một nụ cười trên khuôn mặt, và ông nói: “Sao em không trở thành một phóng viên nước ngoài’, rồi ông ngập ngừng một chút và tôi, tự hỏi không hiểu ông đang định nói… ‘một nhiếp ảnh gia’, và một tia sáng nhỏ lóe lên trong đầu tôi. Tôi nói rằng đây đúng là nó.”

Năm 1944, ông Tony tham gia vào quân đội Mỹ chiến đấu trong Thế Chiến thứ II với một tay là cây súng, và tay kia là chiếc máy ảnh.

Sau chiến tranh, ông Tony quay trở lại Mỹ, đi theo con đường chụp ảnh thời trang và làm cho các tạp chí như Life, Look and Time. Tiếp xúc với những người giàu có và nổi tiếng đã trở thành một việc tự nhiên.

Ông Tony Vaccaro:

“Công việc đó cho tôi được gặp gỡ với tất cả những ai tôi muốn gặp trên trái đất này, và điều đó thật tuyệt vời. ”

Những bức ảnh của ông Tony thể hiện cái nhìn sâu sắc vào bên trong các chủ đề của ông, một cái nhìn vào trong khó có thể bắt được.

Ông Arthur Rosenfield, một người bạn của ông Tony:

“Ông ấy rất tò mò, và sự tò mò tạo ra một ý thức về tính nhân văn và cuộc đời mà bạn chỉ có thể thấy được qua những bức ảnh của ông ấy.”

Dù ai đó có thể cho đó là may mắn, Tony vẫn tin vào câu nói “may mắn chỉ thích ai tìm kiếm nó.”

Ông Tony Vaccaro:

“Khi tôi gặp Givenchy lần đầu tiên, ông ấy rất đẹp trai, rất sôi nổi, và tôi nói rằng tôi phải bắt lấy từ này, sôi nổi. Và tôi thấy ông ấy thình lình xuất hiện!

Và đây là cái nhìn của ông Tony cho những nhà nhiếp ảnh tiềm năng.

Ông Tony Vaccaro:

“Nếu bạn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi, bạn phải đi, đi, đi và khi bạn gặp những điều này. Nói cách khác, nếu ai đó nói: ‘Thỉnh thoảng hãy đến thăm tôi ở trang trại của tôi’, đừng nói không! Có thể có nhiều điều khác để khám phá.”

Và đó là ông Tony Vaccaro.

Ông Tony Vaccaro:

“Thử nghiệm, và nhiếp ảnh còn có thể làm gì khác?”

[flashvideo file=http://media.tin180.com/uploads/2010/02/nhiepanhgia.flv /]

(theo vietsoh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.