ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ngày hạnh phúc nhất
Sunday, February 21, 2010 13:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nhân ngày Tình yêu vừa qua, tôi nhận ra mình thật may mắn vì đã có được người bạn đời hoàn hảo

Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn số phận đã đem lại cho tôi một tình yêu thường chỉ thấy trên phim ảnh hoặc trong các bản tình ca.

Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho một ngày lãng mạn dành cho hai người. Tuy nhiên, thực tế đã đánh dấu một sự thay đổi hết sức ấn tượng. Và đó là điều chúng tôi không hề mong muốn.

Không như những năm trước, hai chúng tôi không có một bữa tiệc lãng mạn hoặc bữa ăn trưa dã ngoại. Hoa cũng chẳng có trong ngày quan trọng này. Không có cả sô-cô-la lẫn nến. Không có bất kỳ món quà tặng nào, dù chỉ là một vật nho nhỏ. Chẳng có vé xem phim hoặc chương trình ca nhạc nào. Thiếu cả một bài thơ tình… Chẳng có gì cả! Tóm lại, đó là một ngày không giống như những ngày dành riêng cho hai người.

Thế nhưng, chúng tôi có một chuyến đi vội vã, mặc dù đó không phải là chuyến đi chúng tôi tình nguyện chọn lựa. Chuyến đi đó không dẫn đến bãi biển hay lên núi hoặc một nơi chốn nào thơ mộng. Vâng, chuyến đi ấy đưa chúng tôi đến bác sĩ, một chuyên gia về nhi khoa. Chúng tôi muốn có được lời giải đáp từ vị bác sĩ này một cách nhanh chóng…

Những cánh thiệp ngày lễ được thay thế bằng làn xe trên xa lộ. Bữa ăn trưa dã ngoại được thay bằng cánh cửa sổ hé mở trong bóng mát của bệnh viện. Còn những món quà được đổi thành căn phòng chờ đợi ở bác sĩ X-quang… Hơn nữa, mọi ý tưởng của chúng tôi đều chỉ quanh quẩn với suy nghĩ: “Hy vọng con tôi không sao”.

Dịp lễ này những năm trước, tôi mong sao hoa được giao đúng hẹn hoặc đặt bàn tiệc kịp thời. Năm nay, tôi biết ơn các cô y tá vui tính làm cho con trai tôi cười. Tôi biết ơn khi họ tìm thấy ngay ven trên cánh tay nhỏ bé của đứa con bé bỏng đang rên la…

Ngày hạnh phúc nhất - Tin180.com (Ảnh 1)

Sau một buổi chiều căng thẳng và rối loạn, cuối cùng, cả gia đình chúng tôi đã có thể về nhà. Khi mặt trời bắt đầu lặn, vào thời điểm hầu hết các đôi lứa đang sắp sửa dự bữa tiệc lãng mạn, vợ chồng chúng tôi nằm dài ra trên ghế sô pha. Rõ ràng, đây là ngày Tình yêu mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên được suốt cả cuộc đời.

Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng những khía cạnh thương mại của ngày này thật vô nghĩa. Hoa, nến và mọi món quà khác đã trở thành chuyện bình thường vào ngày này mỗi năm nhưng chúng không làm nên ngày lễ. Chúng chỉ là biểu tượng mà thôi.

Để chứng tỏ tình yêu, người ta chỉ cần ở bên cạnh những người họ yêu thương nhất trên đời. Cũng cần làm tất cả trong khả năng của bạn để dỗ nín đứa con nhỏ đang khóc. Đó cũng là thời điểm để hai vợ chồng tái cam kết với nhau rằng không ai trong họ có thể sống thiếu người kia.

Và đây là dịp cần phải đánh giá lại các ưu tiên của bạn và chắc chắn rằng bạn không bao giờ quá bận rộn đến nỗi không thể có mặt cùng với gia đình mình.

Và nếu vậy, có lẽ đây là ngày Tình yêu hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến nay.

Hoài Vy (Theo A day to remember, nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.