ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đời cho ta thế, cũng cứ cất bước đi mọi nơi
Monday, March 15, 2010 17:34
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Toàn bộ 90 nhân vật trong bộ ảnh “Họ đã sống như thế” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã mang đến cho người xem những cảm xúc hoàn toàn mới về người khuyết tật. Đó không phải là sự bùi ngùi, thương xót cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống mà là sự ngưỡng mộ những con người giàu lòng tự trọng, đầy tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên và niềm tin bất diệt vào cuộc sống.

Những khoảnh khắc vàng

Đời cho ta thế, cũng cứ cất bước đi mọi nơi - Tin180.com (Ảnh 1)

Chơi đàn guitar với bốn ngón tay (Hát với phần đời còn lại)

Khoảng sân nhỏ của Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM vào buổi khai mạc triển lãm “Họ đã sống như thế” (5-3) chật kín người. Trên sân khấu, một cô ca sĩ có vành môi không được tròn trịa đang say sưa trình bày những giai điệu ấm áp tình người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đó là ca sĩ Thủy Tiên – nhân vật trong phóng sự ảnh Sẽ sàng cùng nhạc Trịnh của Nguyễn Á. Ước mơ trở thành ca sĩ dường như quá xa vời với một cô gái khuyết vành môi, nhưng với niềm tin mãnh liệt vào bản thân và cuộc đời, cuối cùng cô đã tìm được một chỗ đứng vững vàng trên sân khấu.

Những bức ảnh trong phóng sự này đã gửi đến khán giả những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cô gái ấy: thăng hoa với những giai điệu Trịnh thâm trầm, sâu lắng mà dạt dào lẽ yêu đời, chia sẻ tình thương yêu với những người cùng cảnh ngộ… Đặc biệt, bức ảnh đặc tả gương mặt của nhân vật không gợn một chút u buồn hay oán trách số phận bởi cô luôn hát với chính mình: “Đời cho ta thế, đứng giữa bão tố không buồn vui. Đời cho ta thế, cũng cứ cất bước đi mọi nơi…”(*).

Đời cho ta thế, cũng cứ cất bước đi mọi nơi - Tin180.com (Ảnh 2)

Bức ảnh đặc tả gương mặt ca sĩ Thủy Tiên (Sẽ sàng cùng nhạc Trịnh)

Dù mỗi phóng sự ảnh trong triển lãm lần này của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á là một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả các nhân vật trong đó dường như có một điểm chung. Đó là lòng biết ơn chân thành của họ về những thứ mà cuộc đời đã ban cho và ý chí không ngừng vươn lên để sống vui, sống có ý nghĩa.

Đời cho ta thế, cũng cứ cất bước đi mọi nơi - Tin180.com (Ảnh 3)

Cao Nguyên đang dẫn đầu trên đường đua (Cao Nguyên – Cô gái vàng)

Trong số 90 nhân vật, có người đã lập được một kỷ lục hiếm có: mất hẳn bàn tay phải, bàn tay trái chỉ còn lại bốn ngón nhưng chơi được 12 loại nhạc cụ khác nhau, từ guitar, organ, mandoline đến sáo, nhị… (Hát với phần đời còn lại). Có cô gái đã ghi tên mình trên những đường đua, không chỉ để khẳng định bản thân, mà còn mang vinh quang về cho Tổ quốc (Cao Nguyên – Cô gái vàng). Ống kính của tác giả không xoáy vào những điều khiến người ta mủi lòng, mà tập trung vào những khoảnh khắc vui tươi, đầy sức sống.

Góp nhặt từ những chuyến đi

Đời cho ta thế, cũng cứ cất bước đi mọi nơi - Tin180.com (Ảnh 4)

Giám đốc một xưởng chế tác xe lăn dành cho người khuyết tật (Hoa hồng nở muộn)

Đời cho ta thế, cũng cứ cất bước đi mọi nơi - Tin180.com (Ảnh 5)

Một khoảnh khắc đời thường vui vẻ và ấm áp (Tự thắng mình mỗi phút giây qua)

Không phải ngẫu nhiên mà bộ ảnh “Họ đã sống như thế” của Nguyễn Á được giới nhiếp ảnh và đông đảo công chúng quan tâm. Giá trị của những bức ảnh ấy không chỉ là kỹ thuật điêu luyện trong xử lý ánh sáng, màu sắc, đường nét, bố cục, mà quan trọng hơn là những giá trị nhân văn sâu sắc mà tác giả gửi gắm vào đó.

Anh đã lặn lội khắp chiều dài đất nước, từ Hà Giang đến mũi Cà Mau, ròng rã suốt hai năm trời để thu vào ống kính những khoảnh khắc tuyệt đẹp về những người thật việc thật mà mình tận mắt chứng kiến. Chính vì vậy, các nhân vật trong bộ ảnh đặc biệt này hết sức phong phú: có người là nhà giáo, người là nghệ sĩ, có vận động viên và cũng có người làm kinh doanh… Mỗi người kể một câu chuyện cuộc đời riêng, cụ thể và chân thực đến từng chi tiết.

Đời cho ta thế, cũng cứ cất bước đi mọi nơi - Tin180.com (Ảnh 6)

Tác giả Nguyễn Á bên hai nhân vật của mình

Cho đến nay, bộ ảnh “Họ đã sống như thế” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ba lần được triển lãm trên quy mô lớn (lần đầu tiên vào tháng 11-2009 tại TP.HCM, lần thứ hai vào tháng 12-2009 tại Hà Nội). Đó là chưa kể nó đã đến với nhiều học sinh, sinh viên ở các trường học. Vậy mà lần nào “Họ đã sống như thế” cũng được khán giả chờ đợi và đón nhận nồng nhiệt.

Điều đó cũng không khó hiểu, bởi mấy ai có thể dửng dưng với những tác phẩm nghệ thuật dạt dào tình yêu cuộc sống, được tạo nên bởi mồ hôi, nước mắt của người nghệ sĩ tài hoa, giàu tâm huyết ấy. Nhiều người còn hy vọng bộ ảnh này sẽ được đem đi triển lãm ở nước ngoài để bạn bè thế giới có thể hiểu hơn về vẻ đẹp của một góc tâm hồn Việt.

Theo KIM CÚC
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.