ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sợ làm dâu?
Monday, March 1, 2010 15:41
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Em là sinh viên năm cuối, quen anh B hơn một năm. Lúc đầu, gia đình em không thích vì vóc dáng anh quá thấp bé. Nhưng anh lại là người thật thà, chịu thương, chịu khó nên em yêu anh, bỏ qua sự ngăn cản của gia đình.

S? làm dâu? - Tin180.com (?nh 1)

Dù vậy em rất ngại dẫn anh đi gặp bạn bè, vì anh đã nhỏ con lại ăn mặc quá đơn giản. Em khuyên anh mua quần áo đẹp để mặc, anh nói đàn ông chỉ cần ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng là được. Lấy anh, em phải làm dâu vì anh là con trưởng, trong khi em từ nhỏ được cưng chiều, chỉ biết học hành, không biết chuyện bếp núc, lại rất vụng về. Lúc anh dẫn em về nhà ra mắt, ý thức được điều đó nên em đã cố gắng phụ mẹ anh nấu ăn, lau nhà cửa, nhưng gia đình anh vẫn không thích em. Vì thấy khó hòa hợp với gia đình anh nên em muốn chia tay. Xin cho em lời khuyên!

(ngocminh@yahoo.com)

Vướng mắc của em là anh ấy vóc người quá thấp và ăn mặc đơn giản. Đó không phải là chuyện nhỏ, nó thể hiện quan điểm của em về tiêu chuẩn người bạn đời, nếu không thay đổi thì em sẽ khó có hạnh phúc với anh ấy. Có câu “trai tài gái sắc”, khi bàn về tiêu chuẩn chọn vợ, người ta thường đề cập đến “nhan sắc” nhưng với người chồng thì không. Đâu phải người đàn ông cứ áo quần bảnh bao là được khen. Tục ngữ có câu “Khi yêu trái ấu cũng tròn”, em ngại ra mắt bạn bè chỉ vì dáng người và cách ăn mặc đơn giản, vậy em cần nghĩ lại mình đã thật sự yêu anh ấy chưa? Nếu có thì em đã tự hào trước bè bạn: Anh ấy thấp bé nhưng có ý chí, đức độ cao hơn nhiều người. Đây là điểm tốt mà không phải chàng trai nào cũng có được. Điều mà em băn khoăn nữa là “gia đình anh có vẻ không thích em”. Nếu anh ấy đã đến tuổi lập gia đình, lại có nhược điểm về ngoại hình, lẽ ra người thân của anh sẽ rất vui khi có cô gái hứa hẹn đem lại hạnh phúc cho anh. Vậy mà ngược lại! Em nên tìm hiểu nguyên nhân và có thể nhờ anh nhận xét. Nếu thấy những điều người ta không thích về em là đúng thì phải cố gắng sửa đổi, sao lại đòi chia tay? Có thể người thân của anh ấy đã nhận thấy nên lo lắng cho hạnh phúc của con khi thấy em có quan điểm chưa đúng trong tình yêu và lối sống. Em đừng trách họ mà nên nghiêm túc nhìn lại mình. Chuyện bếp núc không có gì là khó cả, quan trọng là em có chịu học hỏi hay không. Nếu em xác định lập gia đình thì nên học nấu vài món, nếu có thời gian thì tranh thủ đi học một khóa về nấu ăn. Lúc đó tay nghề của em sẽ được nâng cao thôi.

Trong tình yêu luôn có những thử thách, nếu biết vượt qua được những sóng gió thì tình yêu đó càng bền vững. Em cần bình tĩnh và kiên nhẫn hơn, có vậy hạnh phúc mới được trọn vẹn.

Chúc em hạnh phúc!

(theo tuvanonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.