Nữ sinh 17 tuổi Thái Trinh, học lớp 11 Trường Bùi Thị Xuân, TPHCM, người đang gây “cơn sốt” cho cư dân mạng với giọng hát trong veo đã tiết lộ nhiều điều thú vị trong cuộc trò chuyện dưới đây.
Không thích được gọi là hot girl!
Chào Thái Trinh! Bây giờ bạn đã quen với cảm giác được gọi là người nổi tiếng chưa?
Chào anh! Quả thực là vẫn còn lạ lẫm lắm. Với Trinh, hồi trước Tết, sự nổi tiếng là một ước mơ xa vời. Có nhiều lúc cũng ôm gối ngồi mơ màng, không biết nếu mình nổi tiếng thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng đến giờ thì Trinh thấy sự nổi tiếng không như mình nghĩ. Nó có những mặt trái của nó. Khi nổi tiếng thì nhiều người biết đến mình hơn, đi hát sẽ dễ dàng hơn, nhiều người làm quen hơn… Đó cũng là một điều thú vị, nhưng kéo theo đó là áp lực. Bây giờ người ta gọi Trinh là hot girl, nhiều người gọi điện không phải lịch sự làm quen mà là để quấy rối, nhận được nhiều lời “đề nghị khiếm nhã” hơn, có nhiều người để ý hơn… Tuy biết đó là điều bình thường với bất kỳ một ai khi mới được chú ý nhưng nó cũng khiến có Trinh có đôi điều… “bỡ ngỡ”. Trinh vẫn chưa quen với sự “nổi tiếng”.
Sự thật là rất nhiều bạn trẻ mơ được nổi tiếng như bạn đấy chứ?
Trinh không phủ nhận rằng có nhiều lúc Trinh mơ đến sự nổi tiếng, nhưng Trinh không mơ là một ngôi sao này nọ. Do đó Trinh chưa thực sự chuẩn bị cho việc được biết đến rất bất ngờ này. Tuy nhiên, gạt bỏ những điều trên thì cứ nói là nổi tiếng chứ Trinh thấy cuộc sống của mình chưa có gì thay đổi lớn hết. Trinh vẫn sống, vẫn học, vẫn đi hát ở những quán café như thường. Tất cả mới chỉ bắt đầu và Trinh nghĩ tới một câu nói rất hay là: “Nhen nhóm được ngọn lửa đã khó, thổi bùng ngọn lửa đó lên còn khó hơn”. Trinh mới chỉ bắt đầu và có một chút may mắn thành công đến bất ngờ mà thôi. Chặng đường dài vẫn còn ở phía trước, và Trinh nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa. Và xin anh đừng gọi Trinh là hot girl nữa.
Tại sao?
Hát hoàn toàn vì đam mê
Nói về âm nhạc, cụ thể là bạn sẽ làm thế nào để thổi bùng ngọn lửa đó lên nào?
Thú thật với anh là Trinh đã xác định từ đầu là hát vì đam mê, Trinh tin vào cái duyên, nếu có duyên thì tự nó sẽ được biết đến thôi. Nếu không có duyên thì khó mà thành công lắm. Giống như clip trên mạng vậy, Trinh đam mê nên Trinh làm và tải lên mạng chơi vậy thôi. Lúc đầu còn nghĩ chẳng ai thèm đọc đâu, nhưng rồi mọi người thích và Trinh được biết đến. Trinh nghĩ đó là cái duyên.
Chỉ là duyên thôi thì chưa đủ đâu…
Và sáng tác nữa? Nghe nói Thái Trinh còn biết sáng tác?
Đúng vậy. Trinh có thể sáng tác. Những lúc buồn vì chuyện gia đình hay cãi lộn với bạn trai thì Trinh lại sáng tác. Lúc đó cảm hứng tràn trề và Trinh viết để giải tỏa cảm xúc. Nhưng lúc bình tĩnh ngồi xem lại thì thấy nó… thật ngây ngô nên rồi lại thôi. Trinh giữ những sáng tác đó cho riêng mình. (cười)
Không có duyên với những cuộc thi
Hiện nay có rất nhiều cuộc thi âm nhạc, không thể phủ nhận được vai trò của những cuộc thi đó. Nó là bước đệm cho rất nhiều bạn trẻ bước chân vào con đường nghệ thuật. Trinh sẽ tham gia một cuộc thi âm nhạc nào đó chứ?
Không! Chắc là không đâu. Vì Trinh tự nhận thấy mình không có duyên với những cuộc thi. Ngày trước Trinh có tham gia một cuộc thi, lọt vào vòng chung kết xếp hạng. Nhưng rồi Trinh lại ước gì mình tham dự cuộc thi đó trễ hơn, lúc đó mình sẽ chín chắn hơn. Chị đoạt giải nhất cuộc thi đó đã chọn cho mình một bài hát mà ai cũng biết và vừa sức với mình. Còn Trinh thì lại chọn một bài hát rất khó và nỗ lực để làm cho nó tốt hơn. Trinh là vậy, luôn cầu toàn và chăm chút để cho sản phẩm của mình nó phải “hoàn hảo”. Hơn nữa Trinh muốn hát vì đam mê, không thích những áp lực ở các cuộc thi đâu.
Người ta bắt đầu so sánh Trinh với Lê Cát Trọng Lý, một cô gái trẻ, biết sáng tác, hát và đánh đàn ghi ta, nhất là cũng có mái tóc xù…
Ngoài ca hát, cô bé Thái Trinh ở đời thường có gì thú vị?
Trinh là một người vui vẻ, bị mọi người la hoài vì cái tính nhõng nhẽo và nhí nhố của mình. Anh Hà Thanh Phúc và những nhạc công trong quán Cooku Nest (nơi Thái Trinh đang biểu diễn thường xuyên) luôn la Trinh vì cứ hay chọc ghẹo, nhõng nhẽo với mọi người hoài. Ngoài ra Trinh còn là một người rất tò mò, nếu có gì để ý là sẽ cố gắng tìm hiểu cho ra. Trinh có một tật xấu là… thích lục cặp người khác. Dù không có ý gì đâu nhưng tính Trinh tò mò thôi mà. (cười)
Ngoài ca hát thì Trinh tự tin là mình vẽ rất tốt, khi Trinh vẽ những hình vẽ manga thì rất nhiều bạn cứ quả quyết rằng Trinh đã để tranh ở dưới rồi scan lên. Nhưng không phải, Trinh rất thích vẽ và vẽ khá tốt. Nếu như không đi hát thì Trinh sẽ làm họa sĩ, hoặc theo một ngành nghề nghệ thuật nào đó. Trinh ham thích nghệ thuật lắm.
Cảm ơn Thái Trinh rất nhiều!
>>Cư dân mạng “phát sốt” với “mắt tròn” 17 tuổi hát
Bài và ảnh: Phan Anh
(theo dantri)