ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người đưa tranh Việt đến Singapore
Thursday, April 8, 2010 8:50
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Thanh Kiều Moller, người phụ nữ VN là phu nhân của Đại sứ Đan Mạch tại Singapore, được rất nhiều họa sĩ biết đến bởi tấm lòng dành cho hội họa VN của chị.

Giới họa sĩ vẫn hay nhắc tới chị Thanh Kiều Moller qua “giai thoại” chị đi “đòi nợ” giùm họa sĩ Hồ Hữu Thủ. Số là hồi năm 2009, một bảo tàng ở Singapore có mua của họa sĩ Hồ Hữu Thủ một bức tranh, nhưng mãi một thời gian dài vẫn chưa thấy thanh toán đầy đủ. Khi nghe chuyện này chị Thanh Kiều Moller đồng ý mang bức thư “nhắc nợ” của họa sĩ Hồ Hữu Thủ đến bảo tàng nọ. Đến lúc đó bảo tàng mới sực nhớ ra sự chậm trễ của mình.

Người đưa tranh Việt đến Singapore - Tin180.com (Ảnh 1)
Thanh Kiều Moller (trái) trong một buổi đấu giá tranh VN do nhà đấu giá Jiani tổ chức tại Singapore – Ảnh: L.T.Sơn

Sở dĩ cái tên Thanh Kiều của chị đi kèm chữ Moller là vì chồng chị từng là Đại sứ Đan Mạch tại Singapore. Chị sang đảo quốc sư tử sinh sống cùng chồng từ năm 1997. Với vị thế như vậy ở Singapore, chị có những mối quan hệ khá rộng rãi. Kể ra chi tiết này để thấy việc đi “đòi nợ” cho họa sĩ VN là điều khá tế nhị, có thể gây hiểu lầm không hay cho uy tín cho chị. Nhưng tiếp xúc với Thanh Kiều Moller mới hiểu được tấm lòng với hội họa, với văn hóa VN… khiến chị không nề hà việc gì. Tháng 9.2007, chị tổ chức triển lãm The Touch of Vietnam giới thiệu họa sĩ VN đến với công chúng Singapore, mời cả bà Hồ Chinh, phu nhân của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tham dự. Đến bây giờ đó vẫn là một sự kiện gây tiếng vang và để lại ấn tượng tốt đẹp. Nhưng do lần đầu tổ chức, đầy ắp nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm đã khiến chị tốn kém đến 60.000 USD.

Họa sĩ Nguyễn Đào Trường Nghi – giảng viên trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM cho biết: “Chị Thanh Kiều Moller là một người có ý tưởng đưa tranh VN ra nước ngoài để xóa bỏ những thành kiến không tốt về tranh VN như tranh giả, tranh chép… Khi làm việc chị rất nhiệt tình, nếu họa sĩ thành công thì chị vui, còn nếu thất bại thì chị còn buồn hơn cả họa sĩ. Nhưng dù có thất bại thì chị cũng không hề nản chí. Tấm lòng của chị rất tốt, khiến họa sĩ chúng tôi cảm thấy trân trọng và rất tin tưởng”.

Có một điều để phân biệt giữa Thanh Kiều Moller và những người đưa tranh VN đến Singapore khác là chị làm công việc này thuần túy vì tấm lòng với hội họa VN, không chút toan tính kinh doanh, vụ lợi. Vốn yêu hội họa từ nhỏ, chị thổ lộ: “Khi sang Singapore, tôi thấy hội họa VN thiệt thòi lắm. Ở những cuộc đấu giá tranh VN thường người ta chỉ gõ búa hai lần rồi… thôi, thấy thật đau lòng, trong khi họa sĩ VN đâu có thua kém họa sĩ các nước khác. Nguyên nhân là hội họa chúng ta không đủ uy tín để thuyết phục họ. Tôi nghĩ rằng hội họa cũng là một cách để quảng bá văn hóa nước mình, từ đó tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa…”.

Hiện nay giới hoạt động mỹ thuật ở Singapore đã biết nhiều đến người phụ nữ này bởi những việc mà chị đã làm cho giới mỹ thuật VN như trưng bày triển lãm, đấu giá tranh, đưa họa sĩ VN đến Singapore giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối những người yêu mỹ thuật nước ngoài với họa sĩ trong nước… Thanh Kiều Moller tâm sự rằng làm được điều này chị cảm thấy rất hạnh phúc, một công việc giống như đưa văn hóa VN đến gần hơn với công chúng Singapore vậy.

Quang Thi
Theo TNO

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.