ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Triển lãm nghệ thuật Pháp Luân Công cho thấy lòng dũng cảm đối mặt với cuộc đàn áp
Wednesday, April 7, 2010 14:41
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đại sảnh tại Quảng trường Liên bang ở Melbourne là một không gian mở và thông thoáng dành cho những cuộc triển lãm và hội thảo công cộng.

[flashvideo file=http://media.tin180.com/uploads/2010/04/2010033Falunchanthiennhan.flv&image=http://beforeitsnews.com/vietnamese/nghethuat/files/2010/04/trienlamchanthiennhan.jpg /]

Tại đây đang trưng bày Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn. Mục đích là để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

[Bà Julianna Turcu, phụ trách cuộc triển lãm]:

“Những tác phẩm nghệ thuật này sẽ là những tác phẩm quan trọng nhất trong giai đoạn này của lịch sử, nơi mọi người thật sự có lòng dũng cảm đứng lên chống lại cái gì đó rất tàn bạo… chúng tôi tin vào ngôn ngữ của nghệ thuật để tạo ra một sự khác biệt.”

Pháp Luân Công là một môn tập luyện tinh thần Trung Quốc truyền thống, dựa trên các nguyên tắc đạo đức Chân, Thiện, và Nhẫn. Chính quyền Trung Quốc ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người tập luyện Pháp Luân Công vào cuối những năm 90. Sau đó vào năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã cấm môn tập này.

Các tổ chức nhân quyền ước tính rằng hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ và tra tấn chỉ vì đức tin của mình. Những câu chuyện về sự tuyệt vọng và hy vọng của họ đã được miêu tả trong các bức tranh.

[Bà Merle Hathaway, khách tham quan triển lãm]:

“Nó cho phép những người đi qua tìm hiểu thêm về khía cạnh rất đáng lo ngại này của cuộc sống ở Trung Quốc, và về những gì đang diễn ra với cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của chính quyền.”

Có một số họa sĩ mà chính họ cũng đã bị bức hại vì tập Pháp Luân Công, nhưng các tác phẩm không chỉ là một thể hiện của tấn bi kịch ấy.

[Bà Merle Hathaway, khách tham quan triển lãm]:

“Tất cả các bức tranh đều tràn đầy hy vọng. Chúng không phải là những bức họa mang tính tiêu cực, điều này thật đáng ngạc nhiên. Rõ ràng là sức mạnh của niềm tin đang vượt lên những gì đang xảy ra – cuộc đàn áp.”

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã đi qua hơn 200 thành phố tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới.

Robert Apicella, Tin tức Tân Đường Nhân, ngày 31 tháng 3 năm 2010, Melbourne.

Theo Vietsoh.com

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.