ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vô tư xả rác giữa Thủ đô
Thursday, April 1, 2010 14:43
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Văn hóa, tự trong nội hàm nghĩa của nó đã bao gồm cách sống, cách ứng xử của con người với môi trường xung quanh và với chính bản thân mình.

Vô tư xả rác giữa Thủ đô - Tin180.com (Ảnh 1)
Thả cá và xả rác.

Thăng Long nghìn năm văn hiến, con người cũng theo đó mà trở thành biểu tượng thanh lịch của đất Tràng An. Thế nhưng, đó đây vẫn còn tồn tại ít nhiều những ứng xử văn hóa “kém văn hóa”, mà tiêu biểu là chuyện xả rác ngay giữa lòng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Còn nhớ cách đây không lâu, hoa anh đào rực rỡ khoe sắc tại lễ hội trên đường Văn Cao bao nhiêu thì nhiều người lại thấy buồn bấy nhiêu khi rác “được” xả bừa bãi ngay sau lễ hội bởi nhiều bạn trẻ vô ý thức. “Thương hoa, lịch sự, thanh lịch”, đó là tấm biển mà ban tổ chức lễ hội đặt dưới mỗi gốc cây anh đào ngay trong ngày đầu tiên khai mạc.

Lễ hội Phố hoa cũng khiến cho không biết bao người háo hức đón chờ, rồi vì lòng hiếu kỳ, họ quyết tâm phải được thấy, được chiêm ngưỡng tận mắt những loài hoa lạ. Đi Phố hoa một lần và nhớ mãi, nhớ cách “bài trí” hoa, nhớ cái không khí chen chân đến nghẹt thở giữa một biển người, và chắc hẳn họ cũng khó có thể quên cả “tập đoàn” rác xả ngay xuống hồ Hoàn Kiếm.


Như bất kỳ một thành phố nào khác, người Hà Nội cũng đón Tết trong không khí tấp nập, khẩn trương. Và Tết ông công, ông táo được xem là ngày mở đầu không thể bỏ qua. Tôi có may mắn được xem người dân Thủ đô nô nức đi thả cá chép ở hồ Gươm, trên sông Hồng. Nhưng thay vì chỉ thả mình cá, họ lại thả luôn cả túi bóng. Người nước ngoài sang Việt Nam du lịch, trông thấy cảnh ấy liền băn khoăn thắc mắc với tôi “Tưởng chỉ thả cá không thôi, nước bạn lại thả cá túi nilon theo à?”.

Dân ăn kem Tràng Tiền, thay vì vứt que vào thùng rác để ngay cạnh, lại hồn nhiên thả ngay dưới chân. Hàng nghìn người đứng ngồi chật kín gần 1km đường trên phố Tây Sơn và cầu vượt Ngã Tư Sở để tham gia lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh. Đủ mọi tư thế, đủ mọi vị trí, miễn là có thể hướng về phía chùa. Chỉ biết rằng, sau lễ giải hạn, mặt đường đã trở thành bãi rác, bởi hàng ngàn mảnh giấy, tờ báo mà người dân dùng để ngồi trong lúc nhà chùa làm lễ. Rác vứt ra đường, rác xả trong vườn hoa, công viên, xuống hồ, ra sông…bất kể nơi nào, tiện tay là ném. Thói quen xả rác bừa bãi đến mức vô tư lại đang trở thành “văn hóa”…


Mới đây, thành phố đưa ra công bố về việc áp dụng hình thức phạt hành chính 300.000 đồng đối với hành vi đổ rác sai quy định. Thiết nghĩ, môi trường trong sạch là một trong những điều kiện đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng, hơn hết, đó còn là ứng xử, thể hiện cách sống. Bởi vì, bỏ rác như thế nào, từ một góc độ nào đó cũng phần nào nói lên được trình độ dân trí, quan trí và văn hóa của một quốc gia.

(Theo 36Pho.vn)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.