ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Các bức tranh về Bắc Cực thắp sáng phòng tranh tại Nga
Saturday, May 1, 2010 14:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Một triển lãm nghệ thuật tên là “Không gian Vẻ đẹp phương Bắc” đã được tổ chức tại một phòng tranh ở St. Petersburg, Nga. Họa sĩ Nikolai Martynov là một thành viên của Hội Địa lý Nga. Các bức tranh của ông lấy cảm hứng từ những chuyến đi của ông tới Bắc Cực. Ông muốn chia sẻ cuộc thám hiểm Bắc cực của mình với mọi người.

[flashvideo file=http://media.tin180.com/uploads/2010/05/tranhnga111.flv&image=http://beforeitsnews.com/vietnamese/nghethuat/files/2010/05/trangnga21.jpg /]

[Nikolai Martynov, Phó Chủ tịch, Học viện Mỹ thuật Peter]:

“Chúng tôi đã bay tới Bắc Cực, dừng động cơ. Có một sự im lặng, các vì sao, và băng tuyết, tiếng đứt gẫy ở đây đó, mặt trăng, các cột băng rất sáng và những phong cảnh không gian huyền ảo. Nó giống như bạn đang đứng ở đâu đó trên đỉnh của trái đất.”

Một số bức tranh cho thấy các địa điểm nổi tiếng, chẳng hạn như Trạm Trôi giạt Bắc Cực, Mảnh đất Franz Josef và Dãy Ural [Bắc] Cực.

Các chuyên gia nói rằng các tác phẩm của Martynov có tầm cỡ lớn, và đã nắm bắt được vẻ đẹp của Bắc Cực.

[Tatiana Notman, nhà phê bình nghệ thuật, Phòng tranh K]:

“Vẽ lại vùng cực Bắc, thế mạnh “kinh khủng” đó trong tác phẩm của Nikolai Ustinovich thật là độc nhất vô nhị. Nó là tuyết của ông ấy, bầu trời của ông ấy, như ông ấy trông thấy. Bạn thực sự cần xem cách tiếp cận của ông.”

Khách đến thăm cũng bị ấn tượng bởi các bức tranh.

[Marina Megay, khách đến thăm]:

“Chúng tôi đã thấy Bắc Cực trong các tác phẩm ở Hiệp hội Nghệ sĩ. Đây là một Bắc Cực khác nữa. Những người thật với cá, và thiên nhiên thật đáng kinh ngạc. Tôi thích nó.”

[Margarita Nikolaeva, khách đến thăm]:

“Tôi hài lòng rằng có một nghệ sĩ như vậy, người đã trải một con đường đẹp, và đã cho chúng ta thấy Bắc Cực. Tôi đặc biệt thích bức tranh với Ánh sáng [Bắc cực]. Ồ, nó thật tuyệt.”

Người họa sĩ đã trải nghiệm sự ngoạn mục của Ánh sáng Bắc Cực, hay Cực quang (aurora borealis). Ông gọi hiện tượng này là “điệu múa ba-lê thiên đường của vẻ đẹp ngợp thở.”

[Nikolai Martynov, Phó Chủ tịch, Học viện Mỹ thuật Peter]:

“Những điều này là một điều kiện rất đặc biệt. Ánh sáng đặc biệt, và thực tế rằng đó là cực Bắc, hay Bắc Cực… và ánh sáng Bắc Cực xuất hiện vào lúc 12 giờ. Thực ra, đây là một cảnh tượng rất hiếm hoi.”

Họa sĩ theo trường phái Tả thực, Nikolai Martynov đã được công nhận cho tác phẩm đa khía cạnh của ông. Ông đã được trao danh hiệu danh dự “Người đàn ông của năm”, và có tên trong cuốn sách “2.000 người xuất chúng nhất hành tinh” của Trung tâm Tiểu sử Quốc tế Luân Đôn vào năm 1998.

Tin tức Tân Đường Nhân, ngày 29 tháng 4 năm 2010, St. Petersburg, Nga.

Theo vietsoh.com

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.