ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vũ Kim Thư khai thác vẻ đẹp mong manh của ‘Rangoli’
Saturday, May 15, 2010 14:22
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vũ Kim Thư tâm niệm, quá trình sáng tác của người nghệ sĩ cũng chính là tác phẩm của họ. Bởi quá trình chính là khoảng thời gian mà người nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm mọi ngóc ngách mới mẻ trong nghệ thuật, cũng như trong chính con người mình.

Trong đợt triển lãm sắp đặt ở Bui Gallery lần này, Kim Thư giới thiệu đến khán giả Hà Nội hai tác phẩm mới nhất của chị, “Rangoli” và “Sự phân mảnh của không gian”.

Vũ Kim Thư khai thác vẻ đẹp mong manh của ’Rangoli’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Vũ Kim Thư trong quá trình sáng tác “Sự phân mảnh của không gian”. Với chị, quá trình làm việc cũng chính là tác phẩm của người nghệ sĩ. Ảnh: Bui Gallery.

Hoàn thành một tác phẩm, cũng là lúc đầu óc chị hoàn toàn nghỉ ngơi, không còn gì vướng bận. Thậm chí khi được hỏi cảm nghĩ về chính tác phẩm của mình, Kim Thư nói: “Phải vài hôm nữa mình mới nghĩ ra được. Còn bây giờ chỉ là cảm giác thanh thản, vui mừng sau khi đã kết thúc quá trình sáng tác, không thể nghĩ được điều gì khác nữa”.

Vì thế, việc Kim Thư tìm đến với nghệ thuật Rangoli của Ấn Độ là một điều dễ hiểu. Đây là loại hình nghệ thuật trang trí sử dụng bột hoặc hoa, lá thật sắp xếp trên nền đất, hình thù tùy theo sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Vốn được sử dụng trong các dịp lễ hội, sau đó lại nhanh chóng bị quét bỏ, Rangoli là kiểu nghệ thuật như vậy. Đẹp rực rỡ đầy màu sắc để rồi biến mất một cách nhanh chóng. Người Ấn Độ cho rằng, làm ra Rangoli giống như gửi gắm một điều ước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt điều ước đó bay cao, bay xa, hình Rangoli sẽ ra đi. Rồi bạn lại tạo ra một hình mới, một mơ ước mới, rồi lại thả nó bay đi.

Vũ Kim Thư khai thác vẻ đẹp mong manh của ’Rangoli’ - Tin180.com (Ảnh 2)

Rangoli, loại hình nghệ thuật mong manh và dễ tan biến, nhưng luôn kích thích sức sáng tạo không ngừng. Ảnh: Pham Mi Ly.

Nghệ thuật quả thực mong manh như vậy. Về vật chất, Rangoli mãi mãi không thể lưu giữ được, có chăng chỉ tồn tại qua tranh ảnh mà thôi. Nhưng về tinh thần thì ý nghĩa thật vô tận. Vũ Kim Thư nhìn thấy nhiều nét tương đồng trong quan điểm nghệ thuật của mình và loại hình nghệ thuật sắp đặt Ấn Độ. Chị sử dụng giấy dó, mica, các tông, xốp để thể hiện ý tưởng của mình. Cũng là những vật liệu rẻ tiền và dễ bị phá hủy, dễ tan biến, rất phù hợp với tinh thần Rangoli. Một nét cách tân Việt Nam từ nền tảng phong cách nghệ thuật Ấn Độ.

Tác phẩm sắp đặt thứ hai, “Sự phân mảnh của không gian” được Kim Thư sáng tác ở cả Hàn Quốc và Ấn Độ. Ở Hàn Quốc, chị bắt đầu vẽ lên những tấm giấy lớn, bằng những nét vẽ loằng ngoằng với gam màu đen trắng đơn giản. Đôi khi màu đen được thay bằng những màu tối tương đương khác, tạo nên sự loang lổ. Về sau, Thư quyết định phân mảnh nhỏ các bức vẽ này, tạo nên tác phẩm “Sự phân mảnh của không gian”.

Vũ Kim Thư khai thác vẻ đẹp mong manh của ’Rangoli’ - Tin180.com (Ảnh 3)

Đây là tác phẩm Rangoli mới nhất của Vũ Kim Thư. Ảnh: Pham Mi Ly.

Thư luôn nói rằng: “Con người là sản phẩm của môi trường sống”. Hai tác phẩm sắp đặt cũng chính là thành quả của những môi trường sống mà cô đã trải qua trong thời gian sáng tác, từ Hàn Quốc đến Ấn Độ rồi trở về Việt Nam. Từ trong ý tưởng của người nghệ sĩ, ra các studio, trại sáng tác và đến với Bui Gallery. Đó là một cuộc hành trình dài.

Triển lãm “Rangoli và sự phân mảnh của không gian” của nghệ sĩ Vũ Kim Thư, kéo dài từ 7/5 đến 31/5 tại Bui Gallery, 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội.

Pham Mi Ly
(theo vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.