ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
” 1 phẩy1″ 
Wednesday, June 16, 2010 14:49
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mỗi mùa World Cup, chị em phụ nữ khu phố tôi lại phát huy sáng kiến đưa TV ra vỉa hè, lo nước nôi, bia bọt, đồ mồi rất chu đáo để mấy anh chồng không còn kiếm cớ đi nơi khác. Mỗi chiều, họ thay nhau người đi chợ, người xịt nước ra đường cho khỏi bụi, rồi lúi húi xào xào nấu nấu…

1 phẩy1’  - Tin180.com (Ảnh 1)

Khuya lại, các đức ông chồng cứ thế mang ghế ra, ngả người khoan khoái thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lúc đó, mấy chị còn loay hoay giặt giũ, lau nhà, bế con, nhưng cứ mỗi lần nghe tụi tôi hô dzô, dzô… cũng bỏ hết chạy ra ngóng. Đôi khi không phải banh dzô lưới mà tụi tôi hô dzô… bia! Bên vỉa hè mỗi lần như thế lại có nhiều chuyện vui.

Cô vợ thứ nhất hôm đó kéo ghế ra ngồi sớm, anh chồng lấy làm lạ, hỏi có chuyện chi không. Cô này thủng thẳng, hôm nay có anh Beckham đẹp trai đá, phải coi mới được. Mỗi lần Beck được bóng, cô ta đứng bật dậy, vỗ tay cổ vũ, mỗi lần anh này tạt bóng, cô ta nhảy tưng lên ra chiều sung sướng lắm. Mỗi khi như thế, anh chồng lại nguýt một cái, rồi bậm miệng xì xì… Đến đoạn trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Beck ra ngoài, anh này nhảy dựng lên: “Ha ha, biết liền mà, đuổi nó ra đi. Beckham này, Beckham này… Biết ngay mà, mày bị người yêu sát rồi Beck ơi!”. Cô vợ ngạc nhiên: “Ủa, ai mà sát?”. Anh chồng bậm miệng xì xì: “Còn ai vô đó, yêu ai sát đó mà!”. Cô vợ lúc đó mới hiểu ra, hằm hằm đi thẳng vô nhà không quay lại.

Cô vợ thứ hai chỉ xem trận nào có Roberto Baggio đá. Trong trận đấu đầu tiên tại VCK World Cup 1998 gặp Chile, đội Ý được hưởng một quả phạt đền cực kỳ quan trọng. Anh chồng của cô này bật dậy, nắm tay vợ kéo đi, miệng la, cô biến khỏi đây không thì khổ tôi. Tụi tôi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Phải chờ khi anh quay lại giải thích mới vỡ lẽ. Anh này là fan của đội tuyển Ý. Tại World Cup 1994, đội bóng áo thiên thanh vào đến trận chung kết và chịu thua trước Brazil trên chấm phạt đền, chính Baggio, người có mái tóc buộc túm được mệnh danh là “đuôi ngựa thần thánh” là một trong 3 cầu thủ của tuyển Ý sút trượt penalty dẫn đến thất bại của đội bóng. Đó là lỗi của Baggio, nhưng anh này ấm ức, cứ bảo vì vợ mình thích Baggio nên… ám anh ta.

Lần này, Baggio bước lên chấm phạt 11m. Khi đó, Ý buộc phải ghi bàn gỡ hòa mà trận đấu chỉ còn đúng 5 phút. Cầu thủ xuất sắc nhất thập niên 1990 Baggio sút và… vào, anh ta nhảy tưng tưng, la lớn: “Biết ngay mà, cô vào là cha này sút vô liền!”.

Cô vợ lúc đó mới dám mở cửa bước ra, mặt còn ấm ức vì không được chứng kiến thần tượng của mình sút penalty nhưng không dám mở miệng.

Cô vợ thứ ba không biết đội nào là đội nào, chỉ thấy hôm nào có đội mặc áo đỏ thì xem (vì áo đỏ là màu của đội tuyển… VN). Hôm đội Bồ Đào Nha đá, nhìn áo màu mận chín cũng là áo đỏ, cô ta kéo ghế ngồi. Xem một hồi, cô ta thở dài: “Không có Hồng Sơn đá không xem nữa”. Nói xong bỏ đi. Tụi tui cười bắn cả bia ra đất. Đến khi ta mà được đá ở World Cup thì tụi tôi đã… quá cố cả rồi đâu còn được ngồi đây mà xem! Cô này quả là hồn nhiên!

Cô vợ thứ tư là người am hiểu bóng đá nhất trong các cô vợ ở cùng khu phố. Vợ chồng cô này giống nhau, thay nhau bình luận tía lìa lia như nhiệm vụ của hai người xem là phải… bình luận. Có điều hai người rất khắc khẩu, anh chồng đưa ra ý kiến nào thì cô vợ nhất định phải phản bác lại. Khi Roberto Baggio đá vào quả phạt đền gỡ hòa 1-1 với Chile, anh chồng bình:

- 1-1 là con số rất ý nghĩa, rất ý nghĩa!

Cô vợ cự liền:

- 1-1 là 1-1 chứ ý nghĩa cái gì?

Anh chồng không kém:

- Sao không ý nghĩa. Này, anh chứng minh cho em biết, nếu anh viết số 1 vào đây (anh ta chỉ vào đùi trái của cô vợ đang mặc váy) và số 1 vào đây (anh ta lại chỉ vào đùi phải), lúc đó em đọc thành số bao nhiêu?

Chị vợ nhanh nhảu:

- Thì là số 11.

- Sai! Anh chồng khẳng định, thấy tầm quan trọng của nó chưa, lúc này nó đã thành 101!

Cô vợ biết mình bị hố nhưng vẫn không chịu thua:

- Được, bây giờ em hỏi anh, nếu em viết số 1 vào đây rồi số 1 vào đây (cô vợ chỉ vào đùi trái và đùi phải của anh chồng đang mặc quần đùi), lúc đó anh đọc thành bao nhiêu?

Anh chồng cười khùng khục:

- Có thế mà cũng hỏi. Lúc đó thành 111!

Trong lúc tụi tôi cười ngất thì cô vợ lắc đầu:

- Sai, cho đọc lại!

Anh chồng thấm ý cười lớn hơn:

- À quên, lúc đó thành 10101!

Thấy anh chồng nghịch ngợm và suy đoán thông minh, tụi tôi đã phục lăn, nhưng cô vợ vẫn lắc đầu:

- Sai to!

Tụi tôi càng ngạc nhiên hơn. Anh chồng bảo:

- Không thế thì là bao nhiêu?

Cô vợ thủng thẳng:

- Nếu bình thường có thể đúng, nhưng đêm nào cũng xem bóng đá, nên chỉ là 1 phẩy 1 (1,1) thôi!

Cả bọn trợn tròn mắt ngạc nhiên về sự so sánh của cô vợ, một lúc sau mới phá lên cười ngặt nghẽo.

Nguyễn Thế Thịnh
(theo thanhnien)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.