ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chàng trai 7 tuổi
Tuesday, June 22, 2010 9:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cún yêu tên là Ngọc Hải. Khi cùng dì leo lên cầu thang nhà bà ngoại, dì hỏi: “Cún có thương dì không?” – “Có ạ”. Dì lại hỏi: “Dì có phải là con gái không?”

Cún đáp:“Ơ, dì là dì của cháu chứ”. “Đúng rồi, nhưng nếu cháu là con trai, thì dì có phải là con gái không?” Cún trả lời ngay: “Phải chứ ạ”. “Thế thì cún nhớ nhé, mỗi khi lên cầu thang, một chàng trai ga-lăng sẽ đi đằng sau để con gái không may trượt chân, thì chàng trai sẽ đỡ. Còn nếu đi xuống, chàng trai sẽ đi trước, cũng là để đỡ cho cô gái nếu không may trượt chân”. Cún lắng nghe ra chiều thích thú lắm. Cho nên bây giờ, Cún đã tự động làm theo lời dì mỗi khi cùng dì lên xuống cầu thang.
15.251.con cua luat su4.doan_resize
Một lần đi chợ cùng dì, cún hỏi: “Dì ơi, sao bác kia mua gói xà phòng bé thế, mẹ cháu mua gói to lắm”. Câu này trả lời cho Cún hơi khó, nhưng dì vẫn giải thích: “Vì bác ấy là người nghèo. Có thể bác ấy bán rau, hoặc là thợ xây, được trả tiền công hàng ngày, mà tiền công ít lắm, nên bác ấy kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Ví dụ, bác ấy kiếm được 20.000 một ngày, bác ấy ăn cơm hết 10.000 một ngày này, mua gói xà phòng giá 1.000 này, thế là hết 11.000 nhé, còn lại 9.000 bác ấy sẽ để phòng ngày mai, nếu lỡ may bác ấy không kiếm được tiền”. Lúc đó dì chỉ cố giải thích thế thôi, chứ dì không nghĩ là Cún hiểu.
Hôm Cún xuống bà ngoại chơi, thấy bà hỏi Cún thích gì để bà mua, Cún băn khoăn hỏi lại: “Bà có tiền không ạ?”. Dì biết Cún thấy bà đi bán hàng hằng ngày nên thương bà đấy thôi.
Hồi 5 tuổi, Cún buồn xo khi nói từ ngày mẹ đẻ em Bi, Cún không được đi chơi Tết nữa (Cún vẫn gọi đi Cung Thiếu nhi là đi chơi Tết). Giờ cún 7 tuổi rồi, đi học về là ở nhà trông em Bi cho mẹ nấu cơm. Nhiều lúc thấy Cún chẳng được đi chơi dì thương lắm, nhưng bù lại Cún sẽ sớm biết sống có trách nhiệm hơn. Một lần dì thấy em Bi đánh, Cún cứ để yên cho em đánh mà dì vừa thương vừa tự hào. Cún của dì đúng là ra dáng đàn anh quá đi!
Đúng là Cún yêu đã lớn thật rồi. Cún lại còn rất tình cảm, sâu sắc và tinh tế nhé. Từ nay dì sẽ đối xử với Cún như với một “chàng trai”. Tuy mới già 7 tuổi, nhưng đã “lớn” trong lòng mọi người.

Kiều Diệp
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.