ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chồng em “lúc nắng, lúc mưa”, vì sao lại thế?
Tuesday, June 22, 2010 8:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nếu cuộc sống lúc nào cũng như mùa xuân, chồng lúc nào cũng sẵn sàng nói với vợ rằng anh yêu em thì cuộc sống đã chẳng có nhiều khổ đau đến vậy.

“Ngày mới yêu, mình thấy tràn đầy hạnh phúc, nhưng lấy nhau về, mới biết rằng anh ấy chẳng yêu mình được bao nhiêu, mình thấy thất vọng vô cùng”, chị Phương, một giáo viên than thở.

Vấn đề tưởng đã đã ngã ngũ từ lâu, rằng hôn nhân thường khác xa yêu đương, rằng con người ta lười nhác hơn trong cách yêu khi đã sở hữu nhau rồi. Tuy nhiên, nhà tâm lý học John Gray người Mỹ không cho là thế.

Ông cho rằng kể cả khi yêu lẫn khi đã kết hôn, tình yêu vẫn đi theo một quy tắc vận động mà nếu như am hiểu nó, bạn sẽ không thấy mình bất hạnh nữa.

Nếu chị Phương có cơ hội gặp John Gray, ắt hẳn ông sẽ có cách để khiến chị hiểu rằng đây là lúc vợ chồng chị đang phải trải qua một thời kỳ như mùa đông khô hạn, đó là khi tình yêu lại cần một nỗ lực hơn nữa để mùa xuân có thể đến.

Chồng em ’lúc nắng, lúc mưa’, vì sao lại thế? - Tin180.com (Ảnh 1)

John Gray chia các thời kỳ của tình yêu thành 4 giai đoạn luôn luôn luân chuyển nhau như 4 mùa. Đây không phải là cách ví von chỉ để cho vui của John Gray. Ông cho rằng tình yêu phổ quát luôn phải trải qua những thay đổi đó và nếu muốn hạnh phúc thì hãy hiểu điều đó.

Những giai đoạn đẹp nhất của tình yêu được cho là giống như với mùa xuân, đó là khi người ta không cần phải cố gắng gì nhiều, tình yêu vẫn tự nảy nở. Đó là khi tất cả còn thật mới mẻ, riêng việc khám phá nhau đã đủ mang lại cho họ những điều thú vị bất tận và họ nghĩ cho nhau nhiều nhất, tạm quên đi một vài thú vui nho nhỏ của mình để dành hết thời gian cho người mình yêu.


Giai đoạn mùa hè là khi ai cũng tỏ ra bực bội và nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. “Tuy nhiên, ai cũng trông chờ tình yêu phải luôn luôn tươi tốt như mùa xuân và vì thế họ trách móc bạn tình của mình và rồi từ bỏ”, PGS.TS Nguyễn Hồi Loan, khoa Tâm lý học trường ĐHKHXH&NV cho biết.

Qua giai đoạn này là lúc sai lầm đã trải qua và người ta hiểu nhau hơn. Đây là lúc tình yêu thu hoạch trái chín, như khi thu sang và người ta thấy trời cao và nước sâu hơn.

Nhưng rồi thế nào khoảnh khắc u ám của mùa đông cũng kéo đến và ai kiên nhẫn, ai thấu hiểu, sự lạnh giá sẽ qua đi.

Vậy đừng vội vàng nói lời chia tay khi thấy lòng lạnh giá vì rất có thể, sự lạnh giá ấy chỉ đến từ một chu kỳ nhất định mà đôi lứa nào cũng phải trải qua. Điều quan trọng là hãy gieo những hạt mầm mới để tình yêu của bạn dù có trong mùa đông lạnh lẽo vẫn ấp ủ những hạt mầm mới sẽ bung nở vào mùa xuân.

(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.