ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giận World Cup
Saturday, June 19, 2010 9:50
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Từ ngày khai mạc World Cup, hai vợ chồng Nga liên miên xảy ra chiến tranh lạnh. Tan sở, thay vì về nhà lo cơm nước cho vợ con như thường lệ, giờ đây ông xã Nga vi vu cùng các chiến hữu đi nhậu rồi chờ xem bóng đá.

Chỉ khốn khổ cho hai mẹ con Nga, nhất là cu Nghé. Vì ca làm việc của Nga cố định từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối, nên bữa tối thường do ông xã đảm nhiệm. Tầm khoảng 4 giờ 30 chiều, Nga tranh thủ chạy ra ngoài đón cu Nghé từ trường về cơ quan rồi chờ ông xã đi làm về qua sẽ đón con. Thế nhưng dạo này, chàng mê bóng đá nên chẳng thèm để ý đến con.
Ngày nào, tối thiểu cũng phải 10 giờ tối, chàng mới về đến nhà, có hôm quá nửa đêm mới thấy chàng gọi cửa. Mấy hôm đầu Nga còn to nhỏ góp ý, chàng ậm ừ “Ừ, thôi mai anh về sớm”, thế nhưng hôm sau, tình trạng trên vẫn lập lại.

Giận World Cup - Tin180.com (Ảnh 1)

Bây giờ, chiều chiều cu Nghé phải ngồi lại cơ quan của mẹ, vừa gò bó vì không được chạy nhảy, vừa mệt mỏi vì chẳng có chỗ nào nằm được. Hết giờ làm, Nga vội vã chở con về nhà, lục đục nấu cơm, tắm rửa cho con rồi hai mẹ con ăn cơm. Lúc cu Nghé ngồi vào bàn học thì Nga tranh thủ dọn dẹp. Kiểm tra bài vở cho con xong xuôi đâu đấy thì cũng đã 11 giờ đêm. Cả hai mẹ con đều mệt mỏi.
Đã thế lúc nào chàng cũng về nhà trong bộ dạng: người thì nồng nặc mùi rượu, miệng còn huyên thuyên nói về trận đấu. Không phải là Nga không thích xem bóng đá, Nga cũng hiểu niềm đam mê đó chứ, nhưng mê theo cái kiểu kéo bè kéo bạn, quên hết cả trách nhiệm với gia đình như thế này thì Nga không chịu được. Thế là chiến tranh xảy ra.
Lần đầu chỉ là góp ý to nhỏ, các lần sau cứ lớn tiếng dần lên, tiếng vợ át tiếng chồng, tiếng chồng trùm tiếng vợ. Nga chán nản làm mặt lạnh với chồng, hai mẹ con tối về đi ăn cơm tiệm chứ không nấu nướng mất thời gian nữa. Còn chàng thì về nhà muộn hơn, có hôm ngủ luôn nhà bạn không về.
Đã giữa mùa World Cup rồi, tình hình ngày càng căng thẳng, chồng Nga về nhà cầm luôn mấy bộ quần áo đi làm qua nhà anh bạn độc thân “Ở nhờ cho hết mùa World Cup”. Nga ngày càng bực bội nhiều hơn vì thường xuyên mệt mỏi mà chồng không chia sẻ.
Chỉ tội cu Nghé, chưa hiểu hết chuyện, cứ tròn mắt hỏi mẹ: “Sao dạo này bố đi công tác nhiều thế ? Chẳng chơi với con gì cả”. Nga nhìn con nước mắt chực ứa ra, giận chàng, giận cả World Cup!

Theo Thu Len (Phụ Nữ TPHCM)
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.