ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chồng à, vợ mệt mỏi lắm rồi!
Thursday, June 17, 2010 8:32
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Vợ mệt khi cả ngày đi làm, tối về cơm nước dọn dẹp nhà cửa còn chồng thì ngồi xem tivi hoặc chạy sang nhà hàng xóm, bỏ mặc vợ ở nhà một mình.

Chồng à, vợ mệt mỏi lắm rồi! - Tin180.com (Ảnh 1)

Chồng không hỏi han hay đỡ đần công việc cùng vợ mặc dù vợ yếu hơn chồng nhiều.

Vợ mệt khi chồng chơi điện tử tối ngày. Có những hôm vợ đau đầu muốn nghỉ ngơi yên tĩnh, chồng cứ bật máy tính ù ù bên tai đến tận 2-3h sáng.

Vợ mệt khi phải nghe những câu nói bóng gió, sáng nắng chiều mưa của bố.

Vợ mệt mỏi với cuộc sống gia đình nhà chồng. Nhiều lúc vợ bị mắng oan, chồng cũng biết điều đấy nhưng chỉ im lặng không dám minh oan nói đỡ cho vợ vài câu. Vợ biết chồng cũng có cái khó, không dám bênh vợ trước mặt bố vì sợ bố tức mà tăng huyết áp. Nhưng thỉnh thoảng chồng cũng phải tỏ ra cho vợ biết là chồng quan tâm đến vợ chứ. Vợ tủi thân quá.

Vợ mệt khi lúc nào cũng phải nhìn người khác để sống. Vợ có bao nhiêu điều ấm ức muốn có chồng chia sẻ. Nhưng chồng chỉ biết nghe. Vợ giận chồng, chồng giận lại vợ. Mình lại giận nhau.

Vợ mệt, mệt mỏi về tinh thần lắm chồng có biết không?

Con ốm… lỗi bao giờ cũng là “mẹ nó”, là “vợ”. Mọi người trong nhà ai cũng trách vợ với đủ mọi lý do có thể nghĩ ra. Vợ đã từng nói với chồng là “Em đi làm rồi thức đêm trông con ốm chưa đủ mệt mỏi sao mà mọi người còn xúm lại mỗi người nghĩ ra một lý do để trách em?”. Vậy mà lần này con ốm chồng vẫn vậy, bố mẹ chồng vẫn trách mắng thế. Vợ biết là các cụ xót cháu nhưng… Rồi đến chồng cũng vậy, đổ lỗi rồi trách mắng vợ, không cần biết bố mẹ nói đúng hay sai. Trong suy nghĩ của chồng, chỉ có vợ là luôn sai. Mệt mỏi…

Vợ cũng mệt mỏi lắm rồi.

Đôi khi vợ cảm thấy mình thật vô duyên với cuộc đời này.Vợ mệt mỏi vì phải sống trong cảm giác đau đớn, có tội, cảm thấy mình thật vô dụng……..

Vợ biết chồng sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng chữ này vì chồng có bao giờ vào những trang web thế này đâu. Có lẽ viết ra chỉ để trong lòng có một chút thanh thản.

Minh Hương chiphuong…@gmail.com
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.