ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chuyện trò với gã nhiếp ảnh gia 8X Trọng Tài
Tuesday, June 15, 2010 15:41
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sinh năm 1981, Trọng Tài đã có hơn chục năm gắn bó với nhiếp ảnh. Từ khi còn là cậu học sinh trung học, với chiếc máy ảnh rẻ tiền, Tài đã đi khắp Hà Nội để tìm cho mình những khuôn hình…

Đến nay, tác phẩm của Trọng Tài thường xuyên xuất hiện ở những vị trí trang trọng trong các tạp chí. Vẫn còn quá trẻ để nói đến hai chữ tên tuổi, song Trọng Tài đã và đang khẳng định vị trí của mình trong lòng bạn bè yêu nhiếp ảnh.

- Một người bạn của anh nói, Trọng Tài sinh ra và lớn lên là dành riêng cho nghệ thuật nhiếp ảnh. Với anh phải chăng đó là sự thật?

- Từ khi còn là một cậu học sinh trung học, tôi đã sớm dành niềm đam mê của mình cho những khuôn hình. Từ chiếc máy rẻ tiền đựng trong balô cùng con ngựa sắt là chiếc xe đạp giản dị, tôi đã đi khắp Hà Nội, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, khắc họa nên chân dung và cảnh vật của những mặt người quen thuộc, những nơi chốn thân quen… Từ những tấm ảnh chụp bè bạn ngây ngô, những tấm cảnh cưới thô mộc, những khung hình hụt trước thiếu sau, thừa sáng thiếu tối… đến những xử lý khéo léo, hoàn toàn làm chủ kỹ thuật, để kỹ thuật đưa cảm xúc thăng hoa là hơn chục năm tôi gắn bó với nghề.

Chuyện trò với gã nhiếp ảnh gia 8X Trọng Tài - Tin180.com (Ảnh 1)

Trọng Tài.

Dân nhiếp ảnh thường nói vui với nhau: “Đam mê nhiếp ảnh thì ngang với nuôi thằng nghiện trong nhà”, bởi lẽ tiền máy, tiền ống kính, tiền phim, tiền rửa ảnh là những chi phí “trên trời” mà bất cứ “tội đồ” nào trót ngã vào sức mê hoặc của bộ môn nghệ thuật này đều “dính” phải. Thế nhưng tôi vẫn cứ tự mày mò đi lên bằng sức lực của chính mình, không được bất cứ sự hỗ trợ nào ngoài chiếc máy thô sơ buổi đầu gia đình tặng làm hành trang bước vào đời.

Có lẽ khi tặng cho cậu con trai duy nhất chiếc máy ảnh ấy, gia đình tôi không hề nghĩ bằng những bài viết, những tấm ảnh – mới đầu là trang trong, dần dần chiếm lĩnh mọi trang quan trọng của những số báo dành cho giới trẻ – tôi đã khiến cho “máy mẹ đẻ máy con”, từng bước trang bị cho mình những thiết bị hiện đại để định hình nên một chữ “nghiệp” bây giờ.

- Trong nhiếp ảnh, anh có chịu ảnh hưởng từ ai không? Và “phong cách” sáng tạo hình ảnh của anh như thế nào?

- Trong nghề này, phải linh động trong việc học hỏi, nhất là từ những người thầy của mình. Thời còn là cậu sinh viên khoa nhiếp ảnh – trường ĐHSKĐA, tôi chịu ảnh hưởng của thầy Vũ Quốc Khánh (nay là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam), chuyên chụp những phóng sự/nhóm ảnh về tuổi trẻ. Đến nay, tôi đang từng bước định hình lối đi cho riêng mình và theo đuổi nó. Tôi chọn phong cách trẻ trung, sắc thái tươi vui, không gian động. Tôi chuyên chụp ảnh báo chí. Tôi bỏ nhiều công tìm kiếm những ý tưởng lạ, bố cục cũng như bối cảnh độc đáo.

Chuyện trò với gã nhiếp ảnh gia 8X Trọng Tài - Tin180.com (Ảnh 2)

Tác phẩm Campuchia, tiếng đánh vần trong xóm lao động của Trọng Tài.

- Có bao giờ anh thấy bị nhàm chán và bí ý tưởng?

- Đôi khi tôi cũng rơi vào trạng thái nhàm chán và bí bách. Nhưng tôi yêu công việc của mình, mình yêu mỗi bức ảnh mình chụp, mỗi bức ảnh là một vẻ đẹp mà tôi muốn tạo ra, hay là lại đang tìm kiếm một vẻ đẹp mới. Tôi luôn muốn gửi gắm cảm xúc của mình trong ảnh.

- Sau khi đã tạo ra tác phẩm phản ánh suy tư và cảm nhận của mình, các bức ảnh đó có dạy cho anh điều gì về chính bản thân mình?

- Chúng dạy tôi rằng tôi là một con người đơn giản biết tin vào trực giác của mình, trực giác về khoảnh khắc.

- Theo anh, giữa cảm xúc và kĩ thuật, yếu tố nào quan trọng hơn khi muốn chụp bức ảnh đẹp?

- Tôi chú trọng yếu tố cảm xúc. Bởi lẽ kĩ thuật có thể học được, luyện mãi rồi cũng sẽ quen, sẽ nhuyễn. Còn cảm xúc thì không ai có thể dạy được. Mỗi người một tâm hồn, một góc máy, một cách thể hiện, không ai giống ai cả.

Một bức ảnh có bố cục chuẩn, ánh sáng, đường nét đảm bảo mà người xem không thích thú thì chưa phải là một bức ảnh thành công. Theo tôi, bức ảnh đẹp phải khiến người xem rung động vì cái hồn của nó. Muốn vậy, trước hết người cầm máy cần trau dồi mọi kĩ thuật cần thiết nhất, sau đó quên chúng đi và hãy để cho cảm xúc dẫn dắt một cách tự nhiên.

Chuyện trò với gã nhiếp ảnh gia 8X Trọng Tài - Tin180.com (Ảnh 3)
Chuyện trò với gã nhiếp ảnh gia 8X Trọng Tài - Tin180.com (Ảnh 4)
Chuyện trò với gã nhiếp ảnh gia 8X Trọng Tài - Tin180.com (Ảnh 5)

Một số tác phẩm khác của Trọng Tài.

- Hơn chục năm khổ luyện lẫn bền bỉ theo đuổi đam mê nhưng anh chưa nhận được giải thưởng nào. Với anh giải thưởng và tiền bạc, cái nào quan trọng hơn?

- Đơn giản vì tôi chưa từng gửi ảnh của mình đi tham dự cuộc thi nào cả. Việc báo chí sử dụng ảnh của tôi và người xem nhớ rằng có một Trọng Tài đã là phần thưởng lớn nhất đối với tôi rồi. Tôi không quan trọng đến giải thưởng.Xin được trở lại với quan điểm của Mác: vật chất quyết định ý thức. Thực tế một chút, tôi còn phải chăm lo cho gia đình, vợ con tôi chứ (cười), đơn giản đó là lẽ sống, là niềm cảm hứng dồi dào bất tận đối với tôi.

- Được biết triển lãm khai mạc ngày mai của anh có tên là “Chuyện kể dọc đường”. Cái tên này có ý nghĩa như thế nào và anh muốn chuyển tải điều gì tới người xem?

- Tôi muốn nói về những chuyến đi của mình trong suốt 3 năm, qua 4 quốc gia trên Thế giới. “Chuyện kể dọc đường” không chỉ đơn giản là những câu chuyện được vẽ lại bằng ống kính máy ảnh, đó còn là những mảnh đời, những phận người, những thời khắc giản dị lẫn thăng hoa của cảm xúc. Tôi đang gom nhặt những hình hài, thanh âm trong trẻo của cuộc sống theo từng bước chân trên mỗi nẻo đường. Việt Nam đẹp tươi từ đồng bằng đến miền núi, bên ngoài kia là thế giới rộng dài với những khám phá đợi chờ người lữ hành…

Biết bao tình đời và tình người. Đó là những con người tôi gặp, những cuộc sống tôi chứng kiến. Họ không đẹp hoàn mỹ như xứ “Chùa Vàng” ở Thái Lan, không hùng vĩ như Angkor ở Campuchia hay kỳ bí như “Cánh đồng Chum” ở Lào. Họ giản dị nhưng sinh động và cho tôi rất nhiều cảm xúc. Cảm xúc đến từ những quốc gia anh em vừa tương đồng vừa riêng khác. Cảm xúc đến rất nhiều từ những câu chuyện kể mà tôi nghe được, cảm được trên mỗi bước đường đi và tôi khao khát kể lại trong những bức ảnh của mình.

- Trong series ảnh triển lãm lần này, những phóng sự, bức ảnh nào khiến anh ấn tượng và có kỷ niệm sâu sắc nhất?

- Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm, nhưng có lẽ sâu sắc nhất là những bức hình tôi chụp trong chuyến đi Campuchia. Tôi tình cờ gặp được một lớp học tình thương giữa thủ đô Phnôm Pênh. Lớp học gồm những em bé sống lang thang trên đường phố. Nhiều em còn rất nhỏ, số khác lớn hơn thì chưa biết chữ. Các em được các nhân viên xã hội tìm, gom lại và dạy chữ. Lớp học tổ chức ban ngày và trong một khu lao động nghèo. Khu lớp học xuống cấp nhưng gieo vào lòng người những hy vọng mới về một tương lại tốt đẹp hơn cho những mảnh đời khát chữ nơi đây.

- Anh có thể bật mí về dự định của mình trong tương lai?

- Tôi vẫn sẽ cố gắng đảm nhận tốt vai trò phóng viên ảnh cho hai tờ báo Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò. Bên cạnh đó, tôi sẽ duy trì công việc tại Ảnh viện của mình tại Hà Nội và hợp tác với các doanh nghiệp. Tôi muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực, để cái tên Trọng Tài vượt ra ngoài lĩnh vực báo chí Trọng Tài trở thành một thương hiệu quen thuộc với những đôi bạn trẻ sắp lập gia đình hay những doanh nghiệp.

- Anh có chia sẻ gì dành cho những người trẻ muốn gắn bó với nhiếp ảnh?

- Hãy chụp tự nhiên, không gò bó và mở lòng ra đồng cảm với cuộc sống, với con người. Nên tìm học thêm về hội họa. Cái quan trọng nhất là phải có niềm đam mê. Nếu không có được điều đó thì tác phẩm của bạn dễ dàng trở nên nhạt nhẽo, lu mờ, không thể đọng lại trong lòng công chúng. Sự thành công đến từ niềm yêu say nghề sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

- Cảm ơn anh và xin chúc cho triển lãm sắp khai mạc của anh diễn ra thành công tốt đẹp!

(Theo VTC News, zing)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.