ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mẹ mong con yêu âm nhạc!
Saturday, June 12, 2010 9:34
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ngay từ khi mang thai con, mẹ đã chú ý đến việc cho con nghe nhạc rồi bởi vì bố mẹ biết rõ âm nhạc là chất xúc tác, nuôi dưỡng tâm hồn bé bỏng của con.

Con yêu!
Ngay từ khi mang thai con, mẹ đã chú ý đến việc cho con nghe nhạc rồi bởi vì bố mẹ biết rõ âm nhạc là chất xúc tác, nuôi dưỡng tâm hồn bé bỏng của con.
Gu âm nhạc của mỗi người là khác nhau, và bố mẹ cũng không ép con nghe theo một dòng nhạc đã chọn mà chỉ muốn định hướng cho con từ bé, để sau này lớn lên, Hạt tiêu của mẹ sẽ là một cô bé tràn đầy cảm xúc, tình yêu cuộc sống và tâm hồn thật phong phú.
Mẹ không biết âm nhạc có làm con thông minh không, nhưng mẹ biết rõ, nó không hề có hại gì cho con của mẹ cả. Mẹ nhớ lại quãng thời gian cho con làm quen với những giai điệu nhẹ nhàng, bình yên.
Mẹ mong con yêu âm nhạc! - Tin180.com (Ảnh 1)
Âm nhạc là chất xúc tác, nuôi dưỡng tâm hồn bé bỏng của con.
Lúc con được 1 tuổi
Hạt tiêu lúc này đã phản ứng với những bản nhạc mà mẹ bật, mỗi khi nhận ra một đoạn yêu thích, con lại tỏ vẻ phấn khích lạ thường. Đôi khi hơi mơ hồ, mẹ còn có cảm giác con nhận ra được những bài hát cũ trước đây mẹ hay cho con nghe khi mang thai nữa cơ.
Được 1 tuổi, con đã có thể hoạt động rất nhanh nhạy rồi, đã biết lắng nghe các tiếng ồn ào và mẹ cảm nhận được những chuyển động nhẹ từ các ngón tay con.
Con trưởng thành từ âm nhạc
Như hầu hết các bạn cùng lứa khác, khi lớn hơn một chút, con thể hiện bản năng âm nhạc của mình rất rõ. Mẹ thấy con thích chơi các đồ vật phát ra tiếng động, đập bát đũa, gõ vào trống, thậm chí đôi khi mẹ còn cảm thấy con bi bô những giai điệu lạ tai nữa.
Việc ca hát làm phát triển khả năng ngôn ngữ vì những vần điệu, nhịp điệu và hay được lặp đi lặp lại, chắc có lẽ vì thế mà Hạt tiêu của mẹ rất sớm biết nói. Lúc này mẹ đã nghĩ, sau này khi con học lớp 1, mẹ sẽ cho con đi học nhạc chứ không bắt con học thêm toán, văn gì đâu. Khả năng ngôn ngữ của con cần phát triển trước khi nghĩ đến phát triển những cái khác, con nhỉ?
Mẹ muốn khuyến khích con
Dù cả bố và mẹ đều không biết một nốt nhạc nào, cũng không quá thường xuyên nghe nhạc nhưng mẹ muốn khuyến khích tình yêu âm nhạc trong con.
Mẹ lựa chọn phương pháp cho con nghe nhạc và hát cho con nghe, nhiều khi còn bắt con phản ứng và bi bô hát cùng với mẹ. Cả hai mẹ con đã từng rất vui khi tạo ra những âm thanh khác biệt với tiếng nói bình thường hàng ngày.
Mẹ cũng không có tiền để mua cho con những nhạc cụ đắt tiền, mẹ dùng những vỏ chai, cái bát, ống sắt… rồi trang trí bằng đủ các thể loại giấy, màu sắc sặc sỡ rồi cho con gõ, thử âm thanh và khám phá chúng.
Mẹ mong con yêu âm nhạc! - Tin180.com (Ảnh 2)
Mẹ muốn khuyến khích con yêu âm nhạc!
Và đây là những cách cụ thể mẹ đã áp dụng để giúp con thêm yêu âm nhạc:
- Mẹ bắt đầu bằng các trò chơi vỗ tay, và khuyến khích con vỗ tay theo mẹ. Con thấy thích âm thanh do chính mình tạo ra chứ?
- “Nhạc cụ” của con cũng rất đặc biệt – mẹ cho con đập chiếc thìa lên nắp hộp thiếc hoặc chiếc chai nhựa vẫn còn nước.
- Thường xuyên ngân nga các giai điệu, các bài hát với con mỗi khi tắm, nấu ăn hoặc chơi với con, khi con lớn hơn chút nữa, mẹ hát cùng với con khi làm những việc này. Thỉnh thoảng mẹ lại giả vờ quên một từ nào đó và phải “nhờ vả” sự trợ giúp của con đấy!
- Mỗi lần mẹ dạy con cách đặt khẩu hình miệng, con lại cười ầm ĩ khi nhìn miệng mẹ cứ hết tròn lại dẹt, giống như các bác hát opera ấy.
- Mẹ hay cho con học các bài hát có giai điệu lặp lại như “Chị ong nâu nâu nâu nâu…” chẳng hạn.
- Để làm cho con yêu thích các âm thanh xung quanh, mẹ hay cho con thổi bong bóng bằng ống hút khi tắm, hoặc nghịch nước để tạo ra những âm thanh vui nhộn của nước.
Mẹ không hy vọng sau này Hạt tiêu lớn lên sẽ trở thành ca sĩ, nhưng mẹ rất mong, tâm hồn con sẽ nở hoa ngát hương nhờ những bản nhạc mẹ đã cố tình “ép” con phải yêu.

Mẹ của con!
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.