ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cái đầu để… gội đầu
Wednesday, July 21, 2010 9:14
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khoa năm nay 4 tuổi, rất nghịch và lém lỉnh. Mẹ thường hay dậy Khoa mắt để nhìn, tai để nghe và đầu suy nghĩ. Cái đầu để làm gì?

Khoa năm nay 4 tuổi, rất nghịch và lém lỉnh. Mẹ thường hay dậy Khoa mắt để nhìn, tai để nghe và đầu suy nghĩ.

Một ngày nọ, Khoa nghịch quá mà mẹ nói không nghe lời, mẹ bèn phạt Khoa, bắt cậu đứng khoanh tay và hỏi :

- Khoa, sao con nghịch quá vậy? Sao mẹ nói con không nghe lời mẹ?

- Dạ, nghe mà mẹ! (vừa mếu vừa trả lời)

- Vậy tai Khoa để làm gì?

- Dạ để nghe!

- Vậy đầu để làm gì? (mẹ nghĩ là Khoa sẽ trả lời là đầu suy nghĩ, nhưng không…)

- Dạ, để gội đầu…!

Mẹ quay mặt đi chỗ khác nhín cười, thế là cuộc “trừng phạt” kết thúc.

————————————-

Cái đầu để... gội đầu - Tin180.com (Ảnh 1)

Trước khi đi ăn sáng, Vodka đã kịp… trêu tức bố.

Chuyện thường ngày của Vodka

7h30 sáng chủ nhật, Vodka gọi bố lúc đấy vẫn say sưa ngủ:

- Bố ơi….

- Uhmm…

- Bố ơiiii

- Ehmm..

- Bố ơi!!!!!!!!! (hét tướng lên)

- Bố đây, sao hả con?

- Bố ngủ đi nhé, con đi ăn sáng đây!

————

Bà nội và cô Phương cùng gọi:

- Vodka ơi

- Dạ

- Vodka dạ ai đấy?

- Dạ cả hai đứa luôn!!!

(Theo VnExpress, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.