ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cảm ơn em, vợ yêu của anh!
Tuesday, July 6, 2010 15:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Và đặc biệt, từ ngày có con dâu, mẹ ít chịu nấu ăn vì mẹ thích những món ăn em nấu hơn!

Yêu nhau gần ba năm nhưng mỗi khi anh “mời” em về nhà anh chơi để ra mắt gia đình, em cứ tìm cách thoái thác. Anh hiểu tính em nên không trách giận mà luôn tìm cách động viên em chịu khó đến làm quen với mẹ, nhưng em chẳng thèm chiều ý anh! Em bảo, chắc gì anh sẽ cưới em, chắc gì mẹ anh đồng ý…; thà đừng đến để sau này khỏi phải “khó nhìn nhau”, khỏi bị những người xung quanh xầm xì này nọ…

Một ngày, anh bảo sẽ đưa em đi thăm một người bạn nhưng “rinh” thẳng em đến cổng nhà anh. Thế là, em đành phải bước vào, gặp mẹ! Sau hôm ấy, anh bàn với mẹ việc cưới em, mẹ bảo tùy anh “đặt đâu mẹ ngồi đấy”. Mẹ không phản đối nhưng anh biết, mẹ không vừa ý lắm vì em “nhỏ người, gầy nhom và trông già hơn con trai mẹ”. Lại thêm mấy chị hàng xóm lời ra tiếng vào, rằng trông dáng em chẳng khéo sinh đẻ tí nào… Dù vậy, mẹ vẫn đi hỏi cưới em cho anh. Mẹ bảo: “Cưới vợ cho con chứ đâu phải cưới vợ cho mẹ. Con vừa ý là được!”.

Cảm ơn em, vợ yêu của anh! - Tin180.com (Ảnh 1)

Chúng mình thành vợ thành chồng, em bắt đầu những ngày tháng làm dâu thật sự. Nói thật, lúc đầu anh cũng lo giữa em và mẹ sẽ không được êm xuôi, hòa thuận vì mẹ là người khó tính, hay làm và hay nói…; trong khi em lại điềm đạm, ít nói và hơi khó gần! Thời gian đầu, anh cứ kiếm cớ nấn ná ở nhà ít chịu đi đâu vì sợ có chuyện gì không ổn xảy ra giữa hai người phụ nữ thân yêu nhất của mình.

Nỗi lo của anh hơi bị thừa. Em ít nói nhưng mẹ nói gì em cũng một dạ, hai thưa. Em bảo, dù trước đây em sống thế nào, nền nếp gia đình ra sao thì khi đã quyết định về chung sống với anh, phải nhập gia tùy tục; thói quen, cách sống của gia đình anh thế nào em sẽ cố chiều theo thế ấy dù có khi em cũng cảm thấy không thoải mái, thậm chí bực bội.

Phần mẹ anh, dù ban đầu không vừa ý em lắm nhưng càng ngày mẹ càng “chấm” em vì sự ngoan hiền, nhún nhường của em. Em không hề trả treo, không hay nói lý tay đôi với mẹ chồng như nhiều nàng dâu mà mẹ biết. Em biết đối xử chừng mực, lễ phép và hòa nhã với bà con bên chồng, quán xuyến gia đình khá tốt. Và đặc biệt, từ ngày có con dâu, mẹ ít chịu nấu ăn vì mẹ thích những món ăn em nấu hơn! Những lần anh đi công tác xa, chỉ có mẹ và em ở nhà, chẳng biết em khéo gợi chuyện thế nào mà mẹ lại rất hay đem những chuyện “thâm cung bí sử” của gia đình kể cho nghe, cả những thói hư tật xấu của con trai mẹ nữa!

Rồi em sinh cu Bo một kiểu “sao y bản chính” của anh nên mẹ càng quý con dâu ra mặt. Mẹ hay rầy la anh khi vợ chồng mình xảy ra tranh cãi, chê anh là chưa làm tốt vai trò của người chồng, người cha, không biết lo cho vợ con. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mẹ “đì” con trai đến vậy! Nói thế chứ anh thấy mình thật hạnh phúc khi bị mẹ và em cho “ra rìa”, vì không phải lo cảnh bị mẹ và vợ “giằng kéo” như mấy thằng bạn có mẹ và vợ không thuận lòng nhau.

Cảm ơn vợ yêu đã biết khéo ăn, khéo ở, đã vun đắp cho anh một tổ ấm êm đềm như thế!

(Theo PNO, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.