ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Có một “bà cô bên chồng” đáng yêu như thế!
Wednesday, July 14, 2010 17:28
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Giặc bên Ngô” của mình là một phụ nữ trung niên, đảm đang, tháo vát.

“Giặc bên Ngô” của mình là một người phụ nữ không xuất sắc về ngoại hình, không đẹp như hoa hậu, cũng không cao như người mẫu, nhưng chị vẫn cuốn hút ở những điểm: giọng nói trầm ấm, mắt to, mũi cao, răng trắng đều, các ngón tay thon dài…

“Giặc bên Ngô” của mình là một phụ nữ cầu tiến. Phải bỏ ngang chuyện học hành sau khi tốt nghiệp PTTH, giờ chị đã có vài tấm bằng lận lưng. Tối tối, sau giờ làm việc chị vẫn cắp sách đến trường đều đặn.

Có một ’bà cô bên chồng’ đáng yêu như thế! - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

“Giặc bên Ngô” của mình là một phụ nữ nhạy cảm, bao dung, luôn yêu thương mọi người bằng một tình cảm chân thành, không vụ lợi, luôn sẵn lòng đặt niềm tin vào con người. Vì thế “giặc bên Ngô” của mình được nhiều người yêu quý.

Khi mình có bầu, “giặc bên Ngô” mua món này món kia cho mình. Cứ nghe ai nói món gì tốt cho bà bầu thì “giặc bên Ngô” đều đi mua cho bằng được, khi thì trứng ngỗng, khi thì cua… Sữa cho bà bầu cứ gần hết hộp cũ là có ngay hộp mới.

Khi nghe tin mình phải sinh mổ, “giặc bên Ngô” lại cuống cuồng lo tìm bệnh viện, chuẩn bị những gì tốt nhất cho cuộc vượt cạn của em dâu được suôn sẻ.

“Giặc bên Ngô” yêu trẻ con, yêu cháu, nhưng có một điểm yếu là không biết chăm sóc trẻ. Thế nhưng hễ cháu gọi : “Cô Hai ơi, con thích cái này”, “Cô Hai ơi, cho con cái kia” là “giặc bên Ngô” đáp ứng ngay khi có thể. Cháu muốn đi chơi là cô Hai chở đi ngay. Nhiều khi mẹ nó còn lười chẳng muốn nhấc chân ra khỏi nhà, chứ cô Hai thì “cứ yêu cầu hợp lý là cô Hai đáp ứng thôi”.

Cả nhà làm việc cùng nhau. Sáng, trưa ăn cơm cùng. Mỗi ngày “giặc bên Ngô” là người lên thực đơn. Trời trưa nóng bức, mình có ngay môt ly nước giải khát, khi thì cà phê đá, khi sinh tố, nước mía… toàn những món khoái khẩu của mình. Những người khác trong nhà cũng được chăm sóc như vậy.

Có một ’bà cô bên chồng’ đáng yêu như thế! - Tin180.com (Ảnh 2)

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Giữa “giặc bên Ngô” và em dâu cũng từng xảy ra mâu thuẫn. Cả hai đều nóng tính nên có vài lần hiểu lầm nhau, cũng giận, cũng hờn, nhưng lại ngồi nói chuyện với nhau ngay, rồi hiểu nhau hơn, lại thấy thương nhau hơn. Thương còn hơn khi chưa giận.

Tiền lương, “giặc bên Ngô” xài cho mình thì ít, toàn để mua sữa, mua quần áo cho cháu, cho em, lo cho gia đình chung là nhiều.

Như là số phận, đến giờ này, “giặc bên Ngô” vẫn mãi long đong, lận đận chuyện tình duyên. Mình không ích kỷ, nhưng từng bảo: “Chị lấy chồng, phải hạnh phúc thì em mới cho lấy. Còn không, em phản đối tới cùng. Cứ ở vậy với tụi em, với cháu”. Nghe rõ là vô duyên, nhưng mình nói vậy là bởi mình rất thương “giặc bên Ngô”, mình sẽ đau lòng lắm nếu ai đó khiến “giặc bên Ngô” của mình đau khổ.

May mắn cho mình có được một gia đình chồng thương yêu, một “giặc bên Ngô” thân như chị em ruột, một người chồng giỏi giang, luôn yêu vợ, thương con, và một đứa con trai kháu khỉnh.

Cho nên, mình rất trân trọng những gì mình đang có, mình hiểu nó quý như thế nào đối với cuộc sống của một con người!

Cám ơn “giặc bên Ngô”! Em yêu “giặc bên Ngô” của em! Bài viết này em xin tặng chị như một món quà sinh nhật muộn, để bày tỏ tình cảm của em đối với chị,chị Hai!

Đỗ Thụy Đan Thùy
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.