ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Con lại trượt Đại học
Monday, August 23, 2010 8:56
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Năm nay là năm thứ hai con thi Đại học và kết quả đáng thất vọng.

Con chỉ được 11,5 điểm, thấp hơn năm trước một điểm. Ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh đã tan biến. Con buồn lắm.
12710HDhoc
Bữa cơm gia đình dường như cũng nặng nề hơn. Cứ mỗi lần trên tivi ra rả quảng cáo về nhắn tin tra cứu điểm thi Đại học, Cao đẳng thì cả gia đình ta không ai nói với nhau một lời nào, tất cả cùng cúi đầu. Lúc đó, con có cảm giác cả nhà mình đang cùng nhau ăn món “chè khoán” trong tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. Chẳng có chè khoán mà sao cổ họng con cứ nghẹn lại, một vị đắng chát.
Nhưng điều khiến con khổ tâm hơn cả chính là những lời nói của bố. Bố đem con ra để so sánh với chúng bạn. Con vẫn nhớ như in vẻ mặt tức giận khi bố nói: “Người ta ra đường thì được ngẩng cao đầu với đời, còn tao thì phải cúi đầu xuống. Nhục, con người ta thi hai trường đỗ cả hai, còn con mình thì thi lần hai mà không đỗ được. Tao chẳng hiểu mày học hành thế nào. Đồ ăn hại!”.
Con đã khóc rất nhiều khi nghe những lời nói đó. Bản thân con cũng đã thất vọng về mình lắm rồi. Con đã cố gắng hết khả năng nhưng con không làm được điều mà cả con và bố mẹ đều mong muốn. Con chỉ biết lao đầu vào làm việc phụ giúp cho bố mẹ để bù đắp lại những gì con đã không thể thực hiện được.
Xin bố đừng bao giờ đem con ra để so sánh với người khác, có thể trí tuệ của con không bằng họ nhưng tình yêu của con dành cho bố mẹ là vô bờ bến. Không vào được Đại học nhưng bố hãy cho con đi học nghề. Và con sẽ không làm bố phải thất vọng nữa đâu.

Phan Thúy Quỳnh
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.