ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Em đã có chồng, bạn không gặp 15 năm bỗng nói lời yêu
Monday, August 30, 2010 0:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sau 15 năm không có liên lạc với nhau, bỗng bạn ấy thổ lộ rằng hình ảnh của em đã in sâu trong tim bạn từ thuở học trò. Thời gian qua bạn ấy không bao giờ quên hình bóng em và không muốn sống thiếu em.

Hỏi: Em biết thêm bạn là thêm niềm vui trong cuộc sống nhưng đối với em thì lại vừa vui vừa phải suy nghĩ vì em không biết mình có nên duy trì tình bạn này không, chính vì thế em phải viết bức thư này gửi chị, mong chị cho em lời khuyên.

Thuở còn cắp sách đến trường, em và một bạn trai cùng lớp chơi khá thân với nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn trong sáng. Sau đấy cuộc sống đã đẩy chúng em đi mỗi người mỗi phương. Bạn ấy đi nghĩa vụ quân sự, còn em đi làm ở một tỉnh rất xa nhà. Vì là thân con gái, em đã quyết định trở lại quê nhà, bố mẹ tìm cho em được công ăn việc làm ổn định, em yêu và lấy chồng em bây giờ, chúng em đã có hai con, một trai, một gái. Hai vợ chồng em sống bên nhau đầm ấm như bao gia đình khác.

Em đã có chồng, bạn không gặp 15 năm bỗng nói lời yêu - Tin180.com (Ảnh 1)
Người bạn cũ 15 năm không gặp giờ xuất hiện với bao nhiêu nỗi niềm làm tôi bối rối. Ảnh minh họa nguồn Internet

Thế rồi, mới đây em gặp lại bạn ấy, tức là sau 15 năm không có liên lạc với nhau. Bạn ấy đã trở thành kỹ sư thủy sản và vẫn chưa lập gia đình (nhà bạn ấy cách nhà em không xa lắm, bạn ấy là con trai một của gia đình bạn ấy). Bạn ấy thường xuyên qua lại nhà em và em rất vui vì tình bạn thuở ấu thơ được nối lại. Trong những lần trò chuyện này, bạn ấy thổ lộ rằng hình ảnh của em đã in sâu trong tim bạn từ thuở học trò, bạn ấy không dứt ra được và cuộc sống của bạn không thể thiếu em. Em đã nói với bạn rằng giờ đây em đã có gia đình hạnh phúc, chồng em rất yêu thương em và các con em ngoan ngoãn, những kỷ niệm thì vẫn mãi chỉ là kỷ niệm và hãy trân trọng chúng nhưng cũng đừng vì những kỷ niệm đó mà bạn bỏ lỡ bao ước mong của mọi người, của gia đình bạn. Tuy thế, bạn vẫn khăng khăng cho rằng chỉ có thể lập gia đình khi gặp ai đó có nét nhang nhác giống em là được.

Em cũng phân tích cho bạn ấy hiểu là như thế không nên, phải cởi mở lòng mình để đón lấy các cơ hội và hôn nhân là phải dựa trên cơ sở tình yêu đích thực. Em nghĩ chúng em ít nói chuyện thì có lẽ sẽ tốt hơn nhưng mỗi lần nói chuyện em thấy bạn rất vui em cảm tưởng có thêm sức mạnh cho bạn thì phải. Bạn mong em hãy nói chuyện với bạn thường xuyên và hãy để cho người bạn yêu ở trong tim bạn mãi mãi mặc dù người đó không thuộc về bạn nữa.

Em không muốn tình bạn của chúng em lại thất lạc một lần nữa nhưng em cũng không muốn phân tán tư tưởng vì em đã có gia đình. Em phải xử sự với bạn em như thế nào cho phải? Em nên duy trì tình bạn này hay không? Xin cho em một lời khuyên? Xin chân thành cảm ơn.

T.K (Vinh)

Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (04 – 2239 8602; 0989 199 184;
http://www.tamlynganpho.com

T.K thân mến!

Qua những dòng tâm sự của bạn, tôi hiểu những băn khoăn mà bạn đang gặp phải. Bạn và người bạn học cùng lớp đã nối lại tình bạn thân thiết tuổi học trò sau 15 năm xa cách. Khi gặp lại mọi thứ cũng đã thay đổi, bạn đã có một gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng hết mực yêu thương và hai đứa con ngoan ngoãn. Bạn của bạn cũng đã trở thành một kỹ sư thủy sản, trước mắt bạn ấy đang có một tương lai tươi sáng. Nếu bạn ấy cũng đã có gia đình hoặc nếu bạn chưa có gia đình thì có lẽ không phải bàn điều gì ở đây phải không bạn? Thế nhưng, hiện tại bạn ấy vẫn đang yêu bạn và bạn thì đang có gia đình hạnh phúc, và đây chính là tâm điểm của câu chuyện chúng ta.

Rõ ràng, tình cảm của bạn với người ấy chỉ đơn thuần là tình bạn, nhưng tình cảm của chàng trai đó thì không đơn thuần là tình bạn nữa mà là tình yêu đơn phương. Việc bạn nói chuyện, chia sẻ thường xuyên với người bạn đó, bạn nghĩ như thế là tiếp thêm sức mạnh cho bạn ấy. Thực tế nó lại phức tạp hơn bạn ạ. Làm vậy, vô tình bạn gieo vào lòng người ta một hi vọng, để được có cơ hội nói lời yêu thương với bạn. Trong khi đó, bạn không còn là cô bé thủa cắp sách tới trường nữa mà đã là một người vợ, một người mẹ với bao tình yêu thương, bao trách nhiệm phải lo toan. Liệu bạn có thể chia sẻ thường xuyên với người này được hay không? Liệu khi đó, bạn có đảm bảo không bị sao nhãng hay bị phân tán bởi mối quan hệ đó?

Còn chồng bạn nữa, anh ấy sẽ nghĩ thế nào về vợ mình khi thường xuyên nói chuyện, chia sẻ với một người bạn thân khác giới mà không với anh ấy? Dẫu biết mối quan hệ của bạn hoàn toàn trong sáng nhưng dù là mối quan hệ nào đi nữa luôn có một giới hạn bạn ạ, đặc biệt, không một ông chồng lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi vợ duy trì mối quan hệ thân mật với bạn khác giới cả.

Bạn của bạn đã trưởng thành, đủ chín chắn để đưa ra những quyết định và tự chịu trách nhiệm về suy nghĩ cũng như hành động của mình. Bạn không thể quyết định thay cho bạn ấy được. Trong khoảng thời gian xa vắng bạn, bạn ấy cũng đã có những nỗ lực rất lớn, vẫn vươn lên để có thành tích như ngày nay. Như vậy, bạn nên xem lại điều bạn ấy nói rằng cuộc sống của bạn ấy không thể thiếu bạn là có đúng hay không? Và nếu có đúng đi chăng nữa, thì lúc này cũng đã muộn rồi phải không bạn?

Tôi nhớ một câu dân ca Nghệ Tĩnh: “Anh đến tìm em thì em đã lấy chồng, hỏi anh yêu em như rứa, có mặn nồng hay không?”. Nếu bạn ấy đã có tình yêu sâu nặng thuở học trò với bạn và thật sự đeo đẳng đến tận hôm nay, khi bạn đã có gia đình yên ấm, vậy thì sao 15 năm ấy bạn ấy đã không tìm bạn? Kể cả trong trường hợp bạn ấy tìm bạn nhưng bạn cũng chỉ có tình bạn mà không có tình yêu với bạn ấy, thì hai bạn cũng không thể đến với nhau cơ mà? Hay đối với bạn ấy, sau 15 năm lưu lạc, khi bạn đã có gia đình, bạn ấy mới thấy “con cá mất là con cá to”. Tất cả những vấn đề đặt ra này bạn cần suy nghĩ thật thấu đáo và kỹ lưỡng.

Tôi nghĩ bạn nên nhìn nhận lại mối quan hệ của bạn, ở tuổi này người ta xây dựng và vun đắp cái mình đã có chứ không phải tìm kiếm lại tình bạn. Bạn có thể làm bạn với người ấy nếu cả hai không ai có tình cảm riêng tư, nhưng đằng này bạn ấy lại có tình yêu với bạn, việc duy trì chỉ làm cho người ta hi vọng, và hi vọng không thành thì chỉ làm họ đau khổ hơn mà thôi. Vô tình bạn cũng rơi vào tình trạng khó xử.

Hạn chế liên lạc với bạn ấy cũng là cách để bạn ấy nhìn nhận lại cách bạn ấy suy nghĩ, đồng thời cũng là cách bạn bảo vệ hạnh phúc bạn đang có.

Chúc bạn hạnh phúc,

PK (ghi)
(theo vtc)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.