ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Kho tàng thật sự hay một trò đùa?
Sunday, August 22, 2010 17:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cuối tháng Bảy vừa qua, làng nhiếp ảnh Mỹ sôi động hẳn với chuyện một họa sĩ tuyên bố 65 tấm ảnh mà ông mua được cách đây 10 năm hóa ra lại là ảnh của đại sư Ansel Adams. Nếu đúng là thế thì giá trị của bộ sưu tập này sẽ có giá 200 triệu USD, gấp quá nhiều lần con số mà ông bỏ 45 USD ra để mua được. Nhưng dường như sự thực chưa dừng lại ở đó.

Họa sĩ tên Rick Norsigian mua được bộ 65 tấm ảnh này trong một lần đi mua “garage sale” (một hình thức gia đình bán đi những đồ không dùng với giá rất rẻ) ở phía bắc California. Chính xác thì người ta đòi ông 70 USD cho 2 cuộn phim âm bản, kì kèo mãi hai bên đồng ý với giá 45 USD. Phải mãi đến gần đây, sau khi nghiên cứu hết sức tỉ mỉ cùng với các chuyên gia nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu tiếng tăm Rick Norsigian mới “tá hỏa” khi phát hiện ra toàn bộ đều là những bức ảnh của huyền thoại Ansel Adams chụp khoảng 80 năm trước, trước cả khi tên tuổi ông vụt sáng như một nhiếp ảnh gia vĩ đại nhất. Chỉ cần bấy nhiêu, giới am hiểu định giá kho tàng này sẽ không có giá dưới 200 triệu USD.

Kho tàng thật sự hay một trò đùa? - Tin180.com (Ảnh 1)
Ông Rick Norsigian trong buổi công bố những bức ảnh được cho là của Ansel Adams
Chi tiết một chút, như lời Rick Norsigian là ông muốn mọi chuyện rõ ràng và khoa học để chứng minh, thì đây là những bức ảnh được chụp vào khoảng thời gian từ năm 1919 đến đầu những năm 1930 tại địa danh nổi tiếng ở Cali, Vườn quốc gia Yosemite. Những thước phim này được cho là đã bị mất hết trong vụ cháy phòng ảnh của Adams năm 1937. Và sau đó người chủ cũ của 65 tấm ảnh này đã mua nó tại một nhà kho ở Los Angeles những năm 40 thế kỉ trước.

Thế nhưng mới đây, chủ nhà (Miriam Walton, người đã bán bộ sưu tập trị giá 45 USD) đã lên tiếng cho rằng Rick Norsigian gian lận. Bà nói khi xem thấy những bức ảnh được chiếu trên TV và trưng bày trên trang web của Rick thì lại thấy rất giống bức ảnh mà bà treo trong phòng tắm và bà khẳng định nếu đúng bức ảnh đó được rửa ra từ 2 cuộn phim kia thì rõ ràng đây là những tác phẩm của chú bà, ông Earl Brooks. Và nếu thế thì chẳng còn Ansel Adams nào ở đây cả.

“Tôi nhìn vào bức ảnh trên TV, nhìn chăm chú rồi sau đó lại vào phòng tắm nhìn chăm chú lần nữa, lúc đó tôi hiểu ra rằng Adams chẳng chụp bức nào hết”, bà Walton khẳng định với CNN.

Scott Nichols, một nhà buôn ảnh ở San Francisco, người nghiên cứu và triển lãm rất nhiều ảnh của Ansel Adams cho rằng rất khó để cho rằng đây là ảnh của ông. Bởi đã có rất nhiều tay máy chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp ở công viên Yosemite từ xưa đến giờ “nhưng nếu nhìn vào ảnh của Adams bạn sẽ biết ngay rằng đó chỉ có thể là ông mà không phải ai khác”.

Tranh cãi vẫn tiếp tục, phía Rick đưa ra những chữ viết tay trên phong bì đựng phim là của bà Virginia, vợ Ansel Adams. Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng cũng so sánh những bức ảnh nổi tiếng nhất của Adams với một trong những phim âm bản bằng cách so sánh hình dạng mây, tuyết trên núi và bóng cây để kết luận chắc chắn rằng bức ảnh và phim được chụp gần như đồng thời và trong cùng một ngày. Trong khi đó gia đình của nhiếp ảnh gia huyền thoại cũng cho rằng chẳng có chứng cớ nào để làm rõ điều này. Cùng với đó, giám đốc điều hành Nhà xuất bản Ansel Adams tuyên bố đang hỏi ý kiến luật sư để đưa ông Norsigian ra tòa vì đã lợi dùng danh tiếng của Ansel Adams vào mục đích thương mại và vi phạm bản quyền.

Chuyện chưa ngã ngũ xong, vẫn chưa ai biết đây là một kho tàng thật sự hay chỉ đơn giản là vài tấm ảnh cho một trò lừa đảo vui nhộn?.

Nguyễn Minh
(theo thethaovanhoa)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.