ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Lớn hẳn lên
Thursday, August 12, 2010 9:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tôi có người anh họ đã bước qua tuổi 30 khá lâu, thuộc loại trai tài, dáng người thư sinh, quen nhiều cô giỏi giang, xinh xắn và cũng được rất nhiều cô để ý nhưng anh vẫn chỉ thích vui bạn, vui bè… Cách đây vài năm, tôi nghe bác tôi bảo anh rằng 40 tuổi mà chưa lập gia đình vẫn là con nít ranh. Sau đó, anh tôi đã nghe lời bác, cưới chị dâu là nhỏ bạn thân của tôi, kém anh gần 10 tuổi.

u33_family

Với mối thâm tình của cả đôi bên, tôi có dịp thấy được sự thay đổi ngoạn mục của cả hai người. Bảy, tám năm nay, nhất là khi anh chị có một chú nhóc kháu khỉnh, sau giờ làm việc ở cơ quan, anh về làm ở phòng mạch riêng, rồi ở nhà cùng vợ sắp xếp việc gia đình và lo lắng cho con. Anh không còn những buổi tối về nhà mặt đỏ tía sau chầu nhậu cùng nhóm bạn. Thỉnh thoảng cuối tuần, anh mới đi lai rai với bạn bè để khoe quý tử và vợ đảm của mình, tán dóc chút chút rồi lại về sớm với vợ con.

Còn chị thì… thay đổi đến tôi không ngờ, trưởng thành rất nhiều cả về hành động, suy nghĩ… Trước đây, trong thời gian dài, họ quen biết rồi yêu nhau, với cách biệt tuổi tác đó và với vai vế là bạn của tôi nên chị cũng nhiều phen làm nũng, làm nư đến anh họ tôi rát cả mặt. Chị có tật giận là không nói, chỉ đến khi nào nhận được lời xin lỗi mới thôi. Nếu chỉ xin lỗi bằng hành động thôi thì chưa đủ, vì thế không ít lần anh tôi phải xuống nước làm huề và chiều chuộng hết mực…
Và nay thì đa phần anh không phải nói lời xin lỗi, chỉ cần hỏi ý kiến về việc tổ chức đi du lịch đổi gió hoặc mua món đồ nào cho con… là chị đã góp lời ngay, chứ không… cứng rắn như trước khi cưới. Chị cũng không đi ngang về tắt mà chỉ thẳng một đường về nhà, trưa nào cũng phải về nhà để ngó chừng, coi sóc nhà cửa. Chị khá tất bật với con, đôi khi ghé nhà chơi, tôi thán phục sự sắp xếp và kế hoạch nuôi dạy con rất khoa học của chị, cháu học được nhiều thứ mà rất thoải mái, không nhì nhằng tí nào…
Ngẫm tới ngẫm lui, tôi thấy bác tôi nói quả không sai và câu nói này không chỉ dành cho nam mà đúng cho cả nữ. Nhìn vào cửa sổ gia đình của anh chị tôi, tôi cũng có thêm chút tự tin để nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Thúy An
(theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.